-
Quốc hội đặt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% mỗi năm đến 2030 -
Kỷ luật cảnh cáo, đình chỉ đứng lớp cô giáo dùng kim tiêm phạt học sinh -
Sau buổi họp lớp, chồng buông lời so sánh tàn nhẫn khiến vợ "chết lặng" -
Đề xuất hỗ trợ tiền thuê nhà, đi lại để thu hút y bác sĩ làm việc tại Bạch Mai 2 và Việt Đức 2 -
Chủ quán phở Hà Nội kể lại khoảnh khắc đón Tổng thống Hàn Quốc và phu nhân ghé ăn tối -
Đồng Nai lên thành phố từ 30/4/2026 -
Hà Nội: Liên tiếp xảy ra sự cố sụt bánh ô tô do hố "tử thần" trên đường phố -
Thời tiết nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương "quay xe": 3 miền đồng loạt mưa dông diện rộng, có nguy cơ ngập -
Bí mật sau yêu cầu gửi 5 triệu mỗi tháng của mẹ chồng khiến nàng dâu bật khóc -
Thót tim cảnh bé trai lao vào gầm xe bồn và mối nguy rình rập từ nhà sát mặt đường
Xã hội
21/10/2021 17:02Bệnh nhân Covid-19 ở TP.HCM chạy ECMO 61 ngày, viện phí hơn 2,3 tỷ đồng
Trường hợp mà bác sĩ Ân nhắc đến là chị Lê Thị Thanh Thảo, 33 tuổi, mắc Covid-19 nguy kịch, trải qua 86 ngày điều trị, trong đó 61 ngày can thiệp ECMO tại Bệnh viện Quân y 175, viện phí hơn 2,3 tỷ đồng (được miễn phí).
"Đây là trường hợp kỷ lục về thời gian nằm viện, thời gian đặt ECMO và viện phí tại bệnh viện", thượng tá, bác sĩ Vũ Đình Ân (Phó Chủ nhiệm Khoa Hồi sức Tích cực, kiêm Phó giám đốc Trung tâm điều trị Covid-19, Bệnh viện Quân y 175) nói. Theo quy định của Việt Nam, người mắc Covid-19 được khám và điều trị miễn phí nên bệnh nhân không phải trả viện phí.
Chị Thảo phát hiện mắc Covid-19 khi mang thai lần hai 37 tuần hồi giữa tháng 7, được điều trị tại bệnh viện ở Củ Chi. Sau khi mổ sinh bé trai, chị diễn tiến nặng, được chuyển đến can thiệp ECMO cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 175 - đơn vị tuyến cuối trong tháp ba tầng điều trị của TP HCM, ngày 27/7.
Tình trạng sản phụ cải thiện tốt. Tuy nhiên, màng ECMO bị tắc sau 2 ngày, tình huống nguy kịch tương tự bệnh nhân 91 (phi công người Anh). Ê-kíp nhanh chóng cấp cứu, thay màng lọc trong đêm.
Ngày 11/8, các bác sĩ quyết định cai ECMO cho chị Thảo. Thế nhưng, bệnh nhân này trải qua đến 4 lần đặt ECMO vì rơi vào nguy kịch.
"5 giờ sau đó, chúng tôi đang họp thì nhận tin bệnh nhân lại rơi vào suy hô hấp, chúng tôi buộc phải đặt ECMO lần 2", bác sĩ Ân cho biết.
Hình ảnh siêu âm khi đó ghi nhận phổi đông đặc nặng, thất phải giãn. Đây là tình trạng huyết khối phổi cấp tính, biến chứng rất hay gặp ở bệnh nhân Covid-19 nặng và nguy kịch.
Theo bác sĩ Ân, phụ nữ sau sinh, cơ thể suy yếu là yếu tố nguy cơ khiến Covid-19 diễn biến nặng hơn. Ngoài ra, hậu sản làm phức tạp thêm rối loạn đông máu, gây tắc mạch máu trong cơ thể. Bệnh nhân kéo theo rối loạn các cơ quan gây suy đa tạng.
Bệnh nhân vừa nhiễm 4 loại vi khuẩn đa kháng, vừa nhiễm nấm. Ê-kíp phải hội chẩn với các chuyên gia về dùng kháng sinh của các bệnh viện tại TP.HCM.
May mắn, sản phụ đáp ứng tốt với các thuốc kháng sinh, kháng nấm thế hệ mới. Bên cạnh đó, sự nỗ lực điều trị, chăm sóc của y bác sĩ, nghị lực sống của bản thân và động lực từ đứa con mới chào đời, đã giúp bệnh nhân từng bước hồi phục ngoạn mục.
Các bác sĩ tại đây đều khâm phục nghị lực của nữ bệnh nhân. Dù thể trạng yếu, mệt mỏi, nhưng luôn gắng gượng chấp hành mọi y lệnh, hướng dẫn của y bác sĩ để sống, chiến thắng bệnh tật.
"Bệnh nhân phải can thiệp ECMO đến 61 ngày, gần bằng thời gian chạy ECMO của bệnh nhân 91 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới và Bệnh viện Chợ Rẫy”, 1 bác sĩ cho hay.
Ngày 20/10, Bệnh viện Quân y 175 tổ chức tiễn chị Thảo ra viện. Sau 86 điều trị, tổng viện phí của bệnh nhân này ở mức 2,3 tỷ đồng, chưa kể tiền giường. Theo quy định hiện tại, toàn bộ viện phí của bệnh nhân Covid-19 do ngân sách nhà nước chi trả.
Anh Đặng Tiến Đạt (33 tuổi, chồng chị Thảo) kể lại những ngày vợ nhập viện, bản thân anh cũng là F0 nhưng may mắn nhẹ. Gia đình tạm ly tán, con trai lớn được ông bà nội chăm sóc. Con trai nhỏ mới sinh nhờ ông bà ngoại.
"Lúc bác sĩ gọi nói vợ ăn uống được, tôi như vỡ òa. Rồi sau đó lại như chết lặng khi bác sĩ thông báo vợ nguy kịch. Chưa lúc nào tôi sợ mất vợ như thế và cũng hồi hộp theo từng cuộc gọi của bác sĩ", anh Đạt tâm sự.
Ngày ra viện, chị Thảo tự dò đi từng bước chân ra khỏi khu điều trị Covid-19 và khóc khi nắm chặt tay chồng sau hơn 3 tháng xa cách.
"Mọi đau đớn như biến mất, hiện giờ trong tôi chỉ còn niềm mong nhớ gặp lại gia đình và các con", bệnh nhân chia sẻ.
Sau ba tháng hoạt động, Trung tâm Điều trị Covid-19, Bệnh viện Quân y 175 tiếp nhận gần 2.000 F0, trong đó khoảng 70% nặng và nguy kịch, 12 ca can thiệp ECMO - hình thức hồi sức dành cho các trường hợp cực kỳ nghiêm trọng, giúp nhiều người hồi phục kỳ diệu.
"Bệnh nhân can thiệp ECMO đều rất nguy kịch, nằm viện dài ngày, đòi hỏi phối hợp nhiều biện pháp điều trị nên viện phí thường tốn khoảng vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng", bác sĩ Ân chia sẻ.
Ngọc Trâm (Nguoiduatin.vn)
- Xúc động lời nhắn nhủ của "Trư Bát Giới" Mã Đức Hoa gửi fan Việt Nam (16:13)
- Mâu thuẫn học đường, nam sinh lớp 9 bị đâm tử vong (16:08)
- Đón sóng thịnh vượng nửa cuối năm 2026: 4 con giáp "vàng" và lộ trình chuẩn bị từ tháng 5 (16:04)
- Quốc hội đặt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% mỗi năm đến 2030 (19 phút trước)
- Kỷ luật cảnh cáo, đình chỉ đứng lớp cô giáo dùng kim tiêm phạt học sinh (25 phút trước)
- Samsung tung ra dòng TV OLED đầu tiên trên thế giới tích hợp Art Store tại thị trường Việt Nam (33 phút trước)
- Kẻ mang tiền án giết người "lập bẫy karaoke", cướp 580 triệu đồng ở Campuchia (39 phút trước)
- Gấu to lớn bất ngờ lao vào người đi bộ, khoảnh khắc sinh tử khiến ai cũng thót tim (54 phút trước)
- Hành trình căng thẳng và cuộc thoát hiểm ngoạn mục của 6 tàu du lịch qua eo biển Hormuz (1 giờ trước)
- Sau buổi họp lớp, chồng buông lời so sánh tàn nhẫn khiến vợ "chết lặng" (1 giờ trước)