-
Hà Nội chính thức cho phép xe bán tải lưu thông 24/24 giờ -
Ukraine đề xuất ngừng bắn dài hạn với Nga, hướng tới hòa bình bền vững -
Chính thức gia hạn thuế nhập khẩu xăng dầu 0% đến hết tháng 6 -
Hơn 2.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày đầu nghỉ lễ -
Chuyện lạ có thật: Cướp xong điện thoại thấy hối hận nên nhờ tài xế xe ôm trả lại cho cô gái -
Lộ diện quốc gia an toàn nhất Đông Nam Á, bất ngờ thứ hạng của Việt Nam -
Vỡ mộng ngày đầu nghỉ lễ: Con dâu tủi hờn vì mâm cơm của mẹ chồng và sự vô tâm của chồng -
Gia tộc tỷ phú Hong Kong: Khi hào môn rực rỡ lụn bại bởi bi kịch “nồi da nấu thịt” -
Hôm nay 30/4, doanh nghiệp tung nghìn m³ xăng E10 ra thị trường -
Nghịch lý Liên Bỉnh Phát: "Thị đế" vạn người mê nhưng cứ đóng phim là lỗ
Xã hội
28/09/2024 13:12Bệnh nhân vỡ ruột thừa nguy kịch, người nhà tố bệnh viện tắc trách
Ngày 27-9, ông Nguyễn Văn Hiếu (SN 1971, trú huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai, vẫn đang được điều trị tại Bệnh Viện Hùng Vương Gia Lai, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai sau khi phải mổ cấp cứu do vỡ ruột thừa.
Người nhà cho biết trưa 23-9, ông Hiếu bị đau bụng dữ dội nên người nhà đưa tới Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai để chữa trị. Tại Khoa Cấp cứu, các bác sĩ đã thăm khám, chụp phim siêu âm và chẩn đoán ông Hiếu bị viêm ruột. Tiếp đó, ông Hiếu được chuyển đến Khoa Nội Tổng hợp tiếp tục điều trị.
Trưa 24-9, thấy tình hình của cha nặng hơn, ông Hưng (con trai ông Hiếu) đã tìm gặp bác sĩ trực thông báo tình hình, đề nghị các bác sĩ kiểm tra ruột thừa của cha vì từ trước tới nay cha ông chưa cắt ruột thừa.
Sau đó, các bác sĩ đã đề nghị phải chụp CT cho bệnh nhân. Sau khi chụp, các bác sĩ thông báo ruột thừa của bệnh nhân Hiếu đã bị vỡ, yêu cầu người nhà khẩn trương làm các thủ tục để mổ cấp cứu. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, ca mổ hoàn thành, sau nhiều giờ, ông Hiếu được đưa về Khoa Ngoại Tổng hợp tiếp tục điều trị.
"Tôi nghĩ đây là bệnh viện mới, tốt, nên mới đưa cha mình vào đây điều trị. Tuy nhiên thời gian dài bác sĩ không phát hiện ra bệnh, để vỡ ruột thừa khiến cha tôi có nguy cơ bị nhiễm trùng, nguy hiểm tính mạng" - ông Hưng bức xúc nói.
Trong khi đó, bác sĩ Bùi Trường Giang, Phó giám đốc Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai, cho biết khi bệnh nhân Nguyễn Văn Hiếu nhập viện, các bác sĩ đã thăm khám rất kĩ. Siêu âm không thấy ruột thừa. Bác sĩ đã cân nhắc việc chụp CT xác định nguyên nhân.
Tuy nhiên, để chụp CT ổ bụng thì bệnh nhân phải uống thuốc cản quang. Bác sĩ đã đánh giá nếu để bệnh nhân sử dụng thuốc này có thể bị sốc phản vệ, suy thận. Hơn nữa, bệnh nhân đã có đồ ăn trong dạ dày chưa tiêu hết, nếu dùng thuốc cản quang vào thì có nguy cơ bị nôn, sặc vô phổi sẽ nguy hiểm tính mạng.
Do đó, các bác sĩ quyết định chờ, để bệnh nhân tiêu hết đồ ăn. Cùng với đó giải thích với người nhà là siêu âm chưa thấy bệnh, phải theo dõi 24 giờ để quyết định. Các bác sĩ thường xuyên theo dõi tình trạng bệnh nhân.
Đến 11 giờ 30 phút trưa 24-9, bệnh nhân Hiếu đau bụng dữ dội, bụng cứng, nghi ngờ bị vỡ tạng nên bất chấp các nguy cơ xảy ra, các bác sĩ chỉ định chụp CT thì phát hiện ruột thừa nằm ở vị trí bất thường, đã bị vỡ, áp xe và mổ cấp cứu.
Theo Hoàng Thanh (Nld.com.vn)
- Hà Nội chính thức cho phép xe bán tải lưu thông 24/24 giờ (19 phút trước)
- Ukraine đề xuất ngừng bắn dài hạn với Nga, hướng tới hòa bình bền vững (57 phút trước)
- Chính thức gia hạn thuế nhập khẩu xăng dầu 0% đến hết tháng 6 (1 giờ trước)
- Hơn 2.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày đầu nghỉ lễ (1 giờ trước)
- Chuyện lạ có thật: Cướp xong điện thoại thấy hối hận nên nhờ tài xế xe ôm trả lại cho cô gái (1 giờ trước)
- Lộ diện quốc gia an toàn nhất Đông Nam Á, bất ngờ thứ hạng của Việt Nam (2 giờ trước)
- Lãnh tụ tối cao Iran xác lập quyền kiểm soát Hormuz, khước từ mọi thỏa thuận với Mỹ (2 giờ trước)
- Nắng nóng diện rộng ở Nam Bộ chính thức kết thúc từ ngày 2/5 (3 giờ trước)
- Man United chính thức "trói chân" Kobbie Mainoo đến năm 2031 với mức lương xứng đáng (4 giờ trước)
- Xúc phạm đời tư vợ người khác trên Facebook, người đàn ông bị đánh chấn thương sọ não (4 giờ trước)