-
Sốt xuất huyết tăng nhanh, nhiều ca mắc "thập tử nhất sinh"
-
Cả làng vui mừng vì anh nông dân bán gà lôi trắng bị kết án 6 năm tù được tại ngoại
-
Tình bạn rạn nứt vì 1 chỉ vàng mừng cưới: Hồi đó vàng có 5 triệu/chỉ, giờ hơn 12 triệu rồi...
-
Ngắm căn hộ 75m2 của ông chú 60 tuổi: Bài học phong thủy "độc cư" giúp nhà vượng khí, chủ nhân khỏe mạnh
-
Cảnh sát xử phạt nhóm người lái xe Vespa vượt đèn đỏ gây "nhức mắt"
-
VNeID vừa có thay đổi mới, người dân cập nhật ngay kẻo mất quyền lợi
-
Cô dâu Lâm Đồng ngồi xe lăn vào lễ đường khiến hai họ xúc động, giờ ra sao?
-
Về Thủ đô dự hội nghị, trưởng bản cứu gần trăm người thoát lũ muốn "nói hết nỗi lòng bà con"
-
Chikungunya từng khiến bé sơ sinh mặt tím đen, phải nhập viện cấp cứu khẩn cấp
-
5 thực phẩm màu đen là “vua bổ thận” bình dân: Đã rẻ còn dễ chế biến, ngon miệng
-
Xôn xao clip thầy giáo tới nhà tát vào mặt một học sinh
-
Người đàn ông được cứu sau 24h trôi lênh đênh trên biển: Kiệt sức, mệt lả vì nắng và đói nhưng vẫn sống sót nhờ 1 thứ
-
Nhân chứng vụ cô gái bị hành hung ở chung cư kể lại cuộc tranh cãi đầu tiên: "Vợ nghi phạm rất bức xúc"
-
Cơ quan Quốc hội đề nghị nghiên cứu có bộ sách giáo khoa dùng chung, từng bước miễn phí cho học sinh
-
Tài xế xe tải bỏ trốn sau tai nạn khiến cô gái trẻ ở TPHCM tử vong
-
Cựu chiến binh Trần Văn Thanh tiết lộ kế hoạch đến Hà Nội xem diễu binh 2/9, nhiều người sẽ "choáng"
-
Từ 1/10, hơn 4,4 triệu ô tô không được qua trạm thu phí nếu không làm việc này
-
Giấu sự thật động trời về chồng, tôi bất ngờ bị anh trai đánh giữa đêm, mẹ không dám can
-
Vụ anh trai dùng ghế đánh em ruột dã man: Hai anh em nói gì?
-
Từ vụ hành hung phụ nữ dã man ở chung cư Hà Nội: Bài học cay đắng về "đồng vợ đồng chồng… tù mọt gông"
Xã hội
28/04/2017 10:31Bệnh viện nói gì sau vụ bệnh nhân "sống lại" khi gia đình lo hậu sự
"Bệnh viện đã làm hết trách nhiệm của mình đối với bệnh nhân. Do người nhà xin đưa về và ký cam kết nên chúng tôi mới đồng ý", bác sĩ Quế Anh Trâm cho biết.
Hồ sơ bệnh án ghi nạn nhân gặp tai nạn giao thông, nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, hôn mê bất tỉnh, gãy chân. Sau khi tiếp nhận, Khoa cấp cứu Bệnh viện đa khoa Nghệ An đã làm các thủ tục để cấp cứu ban đầu cho bệnh nhân.
![]() |
Ông Bình đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh). Ảnh: Phạm Hòa. |
Tiến hành hội chẩn liên khoa gồm Khoa Hồi sức cấp cứu, khoa Phẫu thuật thần kinh cột sống, khoa Chấn thương chỉnh hình, khoa Nhiệt đới...
Kết quả cho thấy ông Bình bị hôn mê đa chấn thương, chấn thương sọ não, dập não, gãy vỡ mâm chày trái, dương tính với một loại vi rút có khả năng lây nhiễm. Các bác sĩ sau đó thống nhất chuyển bệnh nhân đến Khoa Nhiệt đới tiếp tục cấp cứu, theo dõi (Khoa Nhiệt đới có phòng cấp cứu riêng).
Theo bác sĩ Quế Anh Trâm, từ năm 2012, ông Bình là bệnh nhân của khoa này khi điều trị bệnh mãn tính về bệnh truyền nhiễm. Khi chuyển về khoa, bác sĩ Anh Trâm đã trực tiếp và chỉ đạo đội ngũ y, bác sĩ của khoa theo dõi tình hình sức khỏe của bệnh nhân.
![]() |
Bác sĩ Quế Anh Trâm khẳng định Bệnh viện đa khoa Nghệ An đã làm hết trách nhiệm của mình. Ảnh: Phạm Hòa. |
Một ngày sau, bác sĩ cho người nhà biết tình hình sức khỏe bệnh nhân đang ngày càng "xấu" đi. Thấy không có kết quả khả quan, gia đình xin phép đưa về để chờ chết và chuẩn bị lo hậu sự.
"Không có chuyện bác sĩ khuyên người nhà đưa về. Tôi đã giải thích cho người thân bệnh nhân nhưng họ vẫn kiên quyết xin đưa về nên bệnh viện đã yêu cầu gia đình viết cam kết rồi mới chấp nhận cho xuất viện", bác sĩ Anh Trâm khẳng định bằng bản cam kết do ông Nguyễn Duy Đường, anh trai của ông Bình ký.
Cũng theo vị Trưởng khoa Nhiệt đới, trước đây có nhiều bệnh nhân xin khoa cho về để chờ lo hậu sự nhưng bác sĩ kiên quyết xin gia đình để lại vì còn hy vọng sống và thực tế có nhiều người sau thời gian điều trị đã khỏe trở lại.
![]() |
Bệnh viện đa khoa huyện Nghi Xuân. Ảnh: Phạm Hoà. |
Ông Trâm khẳng định bệnh viện đã làm hết trách nhiệm. Việc ông Bình sau khi về nhà lại đột nhiên khỏe lại có thể do quá trình điều trị ở bệnh viện thuốc chưa phát huy tác dụng. Mặt khác đây là trường hợp hy hữu mà bác sĩ không thể giải thích được.
Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Duy Đường (anh trai nạn nhân) thừa nhận đã xin bệnh viện cho đưa về nhà và ký cam kết không khiếu nại. "Thật sự tôi cũng không nghĩ chú ấy lại sống lại khi chỉ số sinh tồn chỉ còn lại 5 điểm (tức ở mức nguy hiểm)", anh trai nạn nhân chia sẻ.
Trong khi đó, bác sĩ Trần Đức Linh, Trưởng khoa truyền nhiễm, Bệnh viện đa khoa huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, tình trạng của bệnh nhân Nguyễn Duy Bình tiến triển tốt. Bệnh viện vẫn đang cử hai khoa gồm Khoa ngoại và Khoa lây nhiễm trực tiếp điều trị cho bệnh nhân.
Ngày 20/4, ông Bình bị tai nạn giao thông ở xã Tiên Điền, huyện Nghi Xuân. Đến ngày 21/4, gia đình xin đưa ông về nhà, chờ giờ để rút nội khí quản để lo hậu sự thì phát hiện ông có dấu hiệu hồi phục. Ông Bình sau đó được đưa đến bệnh viện huyện Nghi Xuân cấp cứu lại và dần hồi phục.
Theo Phạm Hòa (Tri Thức Trực Tuyến)








- Sốt xuất huyết tăng nhanh, nhiều ca mắc "thập tử nhất sinh" (15:45)
- U21 bóng chuyền nữ Việt Nam thắng trận sau biến cố (15:45)
- Ép người vay phải chụp ảnh khỏa thân, quan hệ tình dục mới cho vay nặng lãi (15:42)
- Cả làng vui mừng vì anh nông dân bán gà lôi trắng bị kết án 6 năm tù được tại ngoại (15:38)
- Đừng tắt máy tính hàng ngày nữa (15:28)
- Khi chia tài sản, bố để lại hết cho anh cả, tôi chẳng được gì nhưng đến khi ốm nặng, ông lại nằng nặc đòi tôi về chăm (15:27)
- Siêu xe điện Trung Quốc mạnh gấp 3 lần McLaren Elva giá 143 tỷ của Minh Nhựa (15:25)
- Người phụ nữ tử vong trong căn nhà khóa trái ở TPHCM (15:23)
- Nhiều nghệ sĩ Việt rao bán nhà từ 10 tỷ đến hơn 100 tỷ đồng (15:23)
- Tình bạn rạn nứt vì 1 chỉ vàng mừng cưới: Hồi đó vàng có 5 triệu/chỉ, giờ hơn 12 triệu rồi... (15:20)



