-
5 công nhân tử vong ở Dabaco Thanh Hóa ra đi bỏ lại mẹ già, con nhỏ, những lời hẹn mãi mãi không thành -
Danh tính chiến sĩ Quân đoàn 34 hy sinh trong thời gian nghỉ phép vì dũng cảm cứu 2 người dân -
Xuất hiện hàng loạt fanpage giả mạo kêu gọi ủng hộ vùng lũ Mường Than, công an cảnh báo toàn dân -
Hà Nội thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú: Trường học không còn tự chọn đơn vị cung cấp -
Chuỗi quyết định sai lầm trên buồng lái dẫn tới thảm kịch "Titanic của Italy" -
Từ lần suýt bị loại khỏi đội tuyển đến Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế, nam sinh chọn theo ngành Sư phạm -
Vụ bảo vệ bệnh viện bị tố ứng xử phản cảm: Bệnh viện Nguyễn Tri Phương ra quyết định xử lý ngay -
Xác định chủ sở hữu khu lăng mộ cực khủng xây trên đất công ở Nghệ An, chính quyền địa phương xử lý ‘rắn’ -
Nhiều thủ tục hành chính được miễn, giảm lệ phí cho công dân sử dụng VNeID từ 15/8 -
Chuyến đưa hai con đi khám bệnh khép lại trong thảm kịch cháy xe khách
Xã hội
24/11/2019 02:00Bí ẩn người hùng thầm lặng cùng CSGT cứu người kẹt dưới gầm xe Mercedes rực lửa
Ngày 23/11, chia sẻ với PV Báo Gia đình & Xã hội, Trung tá Vũ Xuân Hà Thái, công tác tại Đội CSGT số 3 (Phòng CSGT - Công an TP Hà Nội) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại khoảnh khắc cùng một người dân cứu người mặc áo Grab đang hoảng loạn gào thét dưới gầm xe ô tô Mercedes bị lửa bao trùm.
Trung tá Vũ Xuân Hà Thái kể: "Khi tôi nhìn thấy người đàn ông mang áo Grab cùng 2 chiếc xe máy, 1 chiếc xe đạp cuốn dưới gầm, cũng là lúc chiếc xe ô tô Mercedes GLC 250 đang bốc cháy ngùn ngụt. Tôi chạy đến tiếp cận hiện trường thì thấy chân của người đàn ông mặc áo Grab kẹp giữa đầu xe ô tô với khối xe máy (khu vực logo xe ô tô), còn thân thì dốc ngược lủng liểng xuống dưới đường, ống quần chân phải bị kẹp cũng bắt đầu bắt lửa.
Trong bối cảnh lửa đang bùng lên, thanh niên mang áo Grab hoảng loạn, kêu gào thất thanh. Khi tôi vừa tri hô vừa xông lên thì có một ngời đàn ông từ phía lan can cầu Hòa Mục (bên phải xe Mercedes) đã lao tới cùng tôi nhanh tay gỡ người đang mắc kẹt dưới gầm ô tô".
Trung tá Vũ Xuân Hà Thái cho biết thêm: "Khi người đó tạo được khoảng trống giữa các xe đang cuốn vào nhau thì một tay của tôi xốc nách, một tay nắm chân người đàn ông mang áo Grab rút ra và kéo ra khỏi đám cháy. Khi người đàn ông mang áo Grab được kéo ra thì ống quần đã cháy xém và anh này vẫn đang hoảng loạn, giãy giụa, kêu gào".
Trung tá Vũ Xuân Hà Thái cho hay: "Trong bối cảnh gấp gáp như vậy, tôi không kịp hỏi được người đàn ôngp đó là ai, mặc quần áo như thế nào. Khi đám cháy đã được dập tắt, tôi cùng một số anh em cơ động đi tìm nhưng không ai nhớ được người đàn ông đó ăn mặc thế nào, mặt mũi ra sao".
Trước đó, Trung tá Vũ Xuân Hà Thái đã vinh dự được Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình gửi thư khen vì đã kịp thời cứu một người dân thoát ra khỏi đám cháy. Vì vậy, thông qua cơ quan báo chí và những người dân ghi lại được hình ảnh vụ việc xảy ra ngày 20/11, Trung tá Vũ Xuân Hà Thái mong muốn có thể tìm lại được người công dân đã cùng Trung tá Thái cứu người để phía cơ quan công an có những biểu dương, khích lệ tinh thần. Hành động đẹp, dũng cảm rất cần được xã hội ghi nhận.
Có mặt tại hiện trường và chứng kiến vụ việc, anh Nguyễn Văn Hào - một người dân - cho biết, chỉ khoảng 15 – 20 giây nữa mà người mang áo Grab không được kéo ra thì cũng thành than. Bởi vì ngọn lửa bao trùm rất nhanh và dữ dội. Khi người đàn ông mang áo Grab được kéo ra, một đồng chí cảnh sát cơ động đã mở cửa xe ô tô kiểm tra. Khoảng 10 giây sau đó, khói đen trong ô tô đã bốc lên, ngọn lửa bao trùm tất cả các phương tiện trong vụ tai nạn
Trước đó, như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, ngay sau khi vụ tai nạn đau lòng xảy ra, cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với nữ tài xế xe Mercedes Vũ Thị Hồng Thái (SN 1971, trú tại Trung Hòa, Cầu Giấy) để điều tra về hành vi Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, theo Điều 260 BLHS.
Vụ tai nạn kinh hoàng khiến 1 người tử vong tại hiện trường, 1 người bị chấn thương cột sống đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đại học Y. Người đàn ông bị bỏng, mang áo Grab được Trung tá Thái và người đàn ông bí ẩn cứu sống được xác định là Phạm Văn Út (SN 1991) trú tại xã Thanh Mai, huyện Thanh Oai (Hà Nội).
Mặc dù vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, tuy nhiên, vụ việc có yếu tố nghiêm trọng, làm chết một người và nhiều người khác bị thương, vì thế dư luận mong chờ một mức phạt thấu tình, đạt lý đối với nữ tài xế Vũ Thị Hồng Thái để đủ sức răn đe, đồng thời giáo dục pháp luật cho người dân.
Trước một số ý kiến cho rằng, nguyên nhân dẫn đến ngọn lửa bao trùm là do nổ bình gas, tuy nhiên, Trung tá Vũ Xuân Hà Thái nhìn nhận rằng, ngọn lửa không xuất phát từ bình gas.
"Bình gas chẳng khác nào quả bom mini, nếu phát nổ thì chắc chắn sẽ có dư chấn và không chỉ xe ô tô, mà những người đang lưu thông khu vực vụ tai nạn cũng sẽ gặp nguy hiểm. Rất có thể, trong quá trình cuốn các xe máy vào gầm, các xe máy bị méo mó, rò rỉ xăng, cộng thêm tia lửa điện trong quá trình khối sắt xê dịch nên đã dẫn đến vụ cháy", Trung tá Vũ Xuân Hà Thái cho hay.
Theo Bảo Loan (Giadinh.net.vn)
- Đường dây pha chế nước hoa giả từ cồn và hương liệu bị bóc gỡ: Khởi tố 13 bị can, thu giữ hàng ngàn sản phẩm hàng hiệu giả mạo (11:33)
- Chồng đổi mật khẩu điện thoại, người lo lắng nhất lại là mẹ chồng và sự thật khiến tôi bất ngờ (11:32)
- Công an TP.HCM phát cảnh báo khẩn: Triệt phá đường dây ma túy Etomidate ngụy trang tinh vi trong thuốc lá điện tử (11:26)
- Yamaha ra mắt tay ga việt dã Zuma 125 2026: Phong cách hầm hố, giá tiệm cận 100 triệu đồng (11:12)
- FIFA xóa thẻ đỏ của Paredes sau vụ xô xát ở chung kết World Cup 2026 (11:11)
- NSƯT Ngọc Quỳnh và diễn viên Thùy Anh tung ảnh cưới, ấn định thời gian về chung một nhà (38 phút trước)
- Al-Hilal tăng tốc chiêu mộ Harry Kane, cử lãnh đạo sang Anh đàm phán (39 phút trước)
- Canada bất ngờ hủy lễ khánh thành cầu nối với Mỹ sau động thái áp thuế của ông Trump (52 phút trước)
- Chỉ khi đánh mất, nhiều người đàn ông mới nhận ra mình từng là "red flag" trong tình yêu (53 phút trước)
- 7 dấu hiệu cho thấy bạn đang giàu lên mà chính mình không nhận ra (53 phút trước)