-
Quảng Ninh: Người đàn ông ngừng tim ngay trước cửa phòng lọc máu, hành động của bác sĩ khiến cả phòng lặng đi
-
Hàng chục công nhân Công ty Toyoda Gosei nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm
-
Nam MC nói thẳng Lan Phương: "Họ không có trách nhiệm làm hài lòng bạn!"
-
Tài xế ô tô giật chìa khoá xe máy của 2 cô gái rồi bỏ đi
-
Dùng thuốc tránh thai liên tục một năm, nữ sinh viên đại học 20 tuổi đột quỵ
-
Thanh niên người Nga đấm vào mặt Trung tá CSGT ở Nha Trang bị tạm giữ hình sự
-
Tuyệt đối điện ảnh: Đội hình từng duyệt binh tại Matxcơva luyện tập cho concert Quốc gia tại Mỹ Đình
-
3 người mắc kẹt trong căn nhà cháy ở Hà Nội
-
Bé gái bị bỏ rơi cùng tâm thư nhói lòng của người mẹ ở Đà Lạt
-
Chu Thanh Huyền mua 9 hộp trang sức rồi "nịnh" Quang Hải trả tiền, tuyên bố muốn giống Triệu Lộ Tư
-
Tai nạn khi ăn lẩu khiến 3 trẻ cùng nhà ở Hà Nội phải vào viện cấp cứu
-
Top 3 con giáp bùng nổ vận may, sự nghiệp thăng hoa, tài lộc dồi dào cuối tuần này (9-10/8)
-
Khi nào chính thức cấm xe tải chạy vào làn sát dải phân cách 2 tuyến cao tốc?
-
Tìm thấy thiếu niên mất tích ở Ninh Bình, lộ tin nhắn có nội dung đáng sợ
-
Đà Nẵng: Thanh niên bỗng co giật rồi ngừng tim khi chờ khám bệnh, diễn biến sau đó cực kỳ căng thẳng
-
5 món ăn "thần hộ mệnh" cho lá gan: Giúp bạn trẻ lâu, đẹp da và hết mệt mỏi
-
Sự thật rợn người sau những chuyến áp giải nữ phạm nhân thời xưa
-
Muốn thoát nghèo thì chớ để những thứ này trong nhà bếp
-
Vợ Đoàn Văn Hậu tung ảnh bikini nóng bỏng, khoe vóc dáng "đồng hồ cát" sau 1 năm "giấu nhẹm" vì sinh con
-
Trúng số 8 tỷ đồng, người đàn ông nhận hết tiền mặt, nghe quyết định chia tiền mà bất ngờ
Xã hội
25/04/2019 10:18Bí ẩn vụ nam sinh viên Bách Khoa mất tích 10 năm chưa có lời đáp
Mất tích bí ẩn
Bà Nguyễn Thị Cảnh (xã Hoàng Phong, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa cô ruột Linh) chia sẻ, cháu bà là Nguyễn Văn Linh (SN 1988) mất tích một cách đầy bí ẩn, đã 10 năm nay, gia đình tìm kiếm chàng sinh viên Bách Khoa mất tích nhưng không có bất cứ thông tin gì.
Hiện nay, bà nội cháu đã 90 tuổi, ở cái tuổi gần đất xa trời, bà chỉ có một tâm nguyện duy nhất là chờ được cháu trai trở về, nhìn mặt cháu lần cuối trước khi nhắm mắt xuôi tay.

Bà Cảnh kể, năm 2009, Linh khi ấy là cậu sinh viên năm 3 của trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, là niềm tự hào của cả gia đình.
Lớn lên trong gia đình có bố mẹ là công chức, ý thức được sự quan trọng của việc học hành nên bố mẹ Linh dồn tất cả những điều kiện tốt nhất cho con ăn học.
Không phụ lòng bố mẹ, từ bé Linh đã là con ngoan, trò giỏi. Từ cấp 1 đến hết cấp 3, kết quả học tập của cậu rất tốt, luôn trong nhóm học giỏi của lớp.
Năm 2006, sau khi tốt nghiệp phổ thông của trường chuyên Lương Đắc Bằng 2, Linh thi đậu Đại học Bách Khoa Hà Nội.
Cuộc sống êm đềm của cậu kỹ sư tương lai cứ thế trôi, cho đến một ngày vào năm 2009, Linh bị một nhóm người đánh đến vỡ mũi, chấn thương đầu. Gia đình biết chuyện nên đưa Linh về quê để chăm sóc. Gặng hỏi nguyên nhân, gia đình mới biết Linh bị nhóm người lạ đánh do liên quan đến chuyện tình cảm. Sau thời gian ở nhà, gia đình an tâm cho Linh quay lên Hà Nội để tiếp tục sự nghiệp học hành.
Bà Cảnh cho biết thêm, sau khi bị đánh, tinh thần Linh cũng không còn được bình thường như trước.
Những lo lắng của gia đình thành hiện thực khi vào tháng 7/2009, Linh bỗng dưng mất tích một cách bí ẩn, không một lý do, không dòng tin nhắn cho bạn bè, người thân. Thậm chí là bố mẹ cũng không!

Gia đình lập tức trình báo công an, thầy cô và nhà trường, sau đó, tỏa đi khắp nơi để tìm con. Thế nhưng, mọi nỗ lực chỉ là con số “0”. Bố mẹ Linh cũng cầu cứu sự hỗ trợ từ bạn bè, nhưng kết quả cũng không khả quan hơn.
Bạn bè Linh cũng bất ngờ về việc Linh mất tích. Không một ai biết thông tin, ngay cả những người bạn thân thiết nhất cũng không được Linh để lại một lời nhắn.
Anh Đinh Đức Tùng (bạn cấp 3 của Linh) chia sẻ: “Hồi cấp 3, Linh ngồi cùng bàn mình, cậu ấy là người hiền lành, học giỏi. Khoảng giữa năm 2009, sau khi bị tai nạn hoặc cũng có thể bị đánh đến vỡ mũi, băng đầu vài tháng, Linh mất tích, không ai biết vì sao. Thời điểm đó, gia đình đã liên hệ với nhà trường, công an Hà Nội, bạn bè để tìm kiếm nhưng không có thông tin gì. Từ đó đến nay đã 10 năm, gia đình chỉ đợi chờ trong mòn mỏi.”
Ngoài việc biết Linh bị mất tích bí ẩn, bạn bè hầu như không ai biết thêm thông tin gì.
Bố chết, gia đình ly tán
Bà Cảnh tâm sự, khoảng năm 2009, gia đình anh Linh có chút trục trặc. Bố Linh hay rượu chè, say xỉn vì công việc làm ăn không thuận lợi, tất cả mọi công việc trong gia đình đều dồn lên đôi vai gầy xương của mẹ. Cộng thêm việc năm đó Linh bị đánh nên sinh ra buồn phiền cũng ít về nhà.
Ngoài việc trên, bà Cảnh cho biết gia đình không có mâu thuẫn gì, cũng như không tạo cho Linh bất cứ áp lực nào về việc thi cử, học hành hay yêu đương. Thế nên, việc Linh bất ngờ mất tích khiến gia đình thấy đây là sự việc vô cùng bí ẩn.
Bà Cảnh kể, sau nhiều năm gia đình làm đủ mọi cách tìm kiếm nhưng không có kết quả. Bây giờ, ngoài việc chờ đợi và hy vọng thì gia đình không còn cách nào khác.
Đau buồn nhất là trong 10 năm Linh mất tích, ông nội của cậu mất mà không được nhìn mặt cháu. Có lẽ, đó là điều mà ông lăn tăn nhất trước khi từ giã cõi đời. Sau ông nội, đến lượt bố của Linh cũng từ giã cõi đời. Ông không thể chờ đến ngày tìm thấy con, hoặc con về để nhìn mặt trước khi sang bên kia thế giới.
Trước khi trút hơi thở cuối cùng, tâm nguyện duy nhất của ông nội và bố Linh là gia đình tìm được con về nhà.
Từ ngày Linh đi, tấn bi kịch cũng đổ xuống gia đình. Theo bà Cảnh, hiện giờ gia đình Linh sống cảnh nghèo khó. Bà nội năm nay đã 90 tuổi, sống một mình trong ngôi nhà nhỏ cô đơn lạnh lẽo.
Hằng ngày, bà vẫn dõi mắt ra cổng để chờ Linh về. Ở cái tuổi xưa nay hiếm, không biết bà nội Linh có còn đủ sức để chờ đứa cháu đích tôn trở về hay không (?!)

Bà Cảnh ngậm ngùi: “Chúng tôi muốn đón bà sang ở cùng để tiện chăm sóc nhưng bà nhất định không chịu. Bà bảo phải ở lại nhà để chờ Linh quay về. Còn mẹ Linh giờ đang làm giúp việc trong Bình Dương. Từ hồi Linh mất tích đến giờ, gia đình lâm vào cảnh ly tán.”
Trong suốt 10 năm tìm kiếm, gia đình cũng nhận được tin báo về Linh. Lần gần nhất có người báo Linh đang làm ăn ở Phú Quốc. Hy vọng được thắp lên, gia đình lập tức lần theo địa chỉ được cung cấp vào tận nơi tìm người. Hy vọng bao nhiêu thì lại thất vọng bấy nhiêu, người tìm thấy cũng tên Linh nhưng không phải đứa con bấy lâu nay gia đình tìm kiếm.
Bất lực, bà Cảnh và gia đình đăng tải thông tin lên mạng xã hội với nội dung tìm cháu trai là sinh viên Đại học Bách Khoa bị mất tích bí ẩn và nhờ báo chí thông tin với hy vọng: “Qua bài báo, Linh đang ở đâu có đọc được thông tin thì về với gia đình. Hoặc những người đọc được thông tin sẽ chia sẻ bài viết để thắp lên thêm hy vọng cho gia đình, đặc biệt là cho bà nội năm nay đã ngoài 90, chỉ mong 1 lần được nhìn mặt cháu trước khi nhắm mắt xuôi tay” – bà Cảnh khóc.
Quý vị độc giả ai biết thông tin về Nguyễn Văn Linh (SN 1988, quê Hoằng Phong, Hoằng Hóa, Thanh Hóa) là sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội giai đoạn 2006 – 2010 (mất tích từ năm 2009) ở đâu vui lòng thông tin theo đường dây nóng Báo điện tử Kiến Thức: 096.523.77.56 hoặc SĐT gia đình 0917.009.409/ 0969.06.45.39 (Nguyễn Thị Cảnh)
Theo Phùng Nga (Kienthuc.net.vn)








- Bị chém gần đứt lìa chân khi mang hung khí đi tìm đối thủ (20:01)
- Quảng Ninh: Người đàn ông ngừng tim ngay trước cửa phòng lọc máu, hành động của bác sĩ khiến cả phòng lặng đi (53 phút trước)
- Hàng chục công nhân Công ty Toyoda Gosei nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm (1 giờ trước)
- Xuất khẩu đồ gỗ, dệt may sang Mỹ có thể chậm lại (1 giờ trước)
- Tuyển Việt Nam tạo “địa chấn”, đánh bại đội top 8 thế giới, sáng cửa giành vé vào vòng 1/8 (1 giờ trước)
- Nam MC nói thẳng Lan Phương: "Họ không có trách nhiệm làm hài lòng bạn!" (1 giờ trước)
- Phát hiện người đàn ông tử vong trong tòa nhà ngân hàng (1 giờ trước)
- Tài xế ô tô giật chìa khoá xe máy của 2 cô gái rồi bỏ đi (1 giờ trước)
- Chi tiết chứng tỏ tình cảm sâu đậm Lệ Quyên dành cho Lâm Bảo Châu (2 giờ trước)
- Newcastle gặp ác mộng chuyển nhượng khi bị "cướp" tiếp Nicolas Jackson (2 giờ trước)




