Xã hội
11/05/2016 13:39Bị đâm tử vong vì không chịu tránh đường tàu hoả
Mặc dù đoàn tàu đã kéo còi báo hiệu, nhưng người đàn ông vẫn đi trên đường sắt và bị tàu hỏa SE 7 chạy từ Hà Nội vào Nam đâm tử vong.
Mặc dù đoàn tàu đã kéo còi báo hiệu, nhưng người đàn ông vẫn đi trên đường sắt và bị tàu hỏa SE 7 chạy từ Hà Nội vào Nam đâm tử vong.
Vụ tai nạn xảy ra lúc hơn 7 giờ sáng nay (11.5), trên tuyến đường sắt Bắc - Nam, thuộc địa phận xã Tiên Tân, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.
Tường trình của lái tàu SE7 cho biết, khoảng thời gian trên, đoàn tàu chở khách SE7 chạy theo hành trình Hà Nội - TP.HCM, khi đến địa phận trên, cả lái chính, lái phụ đều nhìn thấy phía trước có một người đi trong lòng đường sắt, cùng chiều với đoàn tàu và đã kéo còi báo hiệu. Tuy nhiên người đàn ông không ra khỏi đường sắt nên lái tàu đã kéo phanh gấp. Do khoảng cách quá gần, cộng với tốc độ đoàn tàu khá lớn, khiến người này bị tàu đâm tử vong tại chỗ.
![]() |
Tường trình của lái tàu SE7 cho biết, khoảng thời gian trên, đoàn tàu chở khách SE7 chạy theo hành trình Hà Nội - TP.HCM, khi đến địa phận trên, cả lái chính, lái phụ đều nhìn thấy phía trước có một người đi trong lòng đường sắt, cùng chiều với đoàn tàu và đã kéo còi báo hiệu. Tuy nhiên người đàn ông không ra khỏi đường sắt nên lái tàu đã kéo phanh gấp. Do khoảng cách quá gần, cộng với tốc độ đoàn tàu khá lớn, khiến người này bị tàu đâm tử vong tại chỗ.
Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 20 giờ ngày 22.3 trên tuyến đường sắt Bắc - Nam, đoạn qua thị trấn Quán Hành, H.Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.
Sau khi xảy ra vụ tai nạn, đoàn tàu đã dừng khoảng 15 phút để lập biên bản vụ việc và làm các thủ tục pháp lý. Cảnh sát giao thông thành phố Phủ Lý và đại diện ngành đường sắt cũng có mặt, xác định vụ tai nạn hoàn toàn do lỗi của nạn nhân. Thông tin từ giấy tờ tùy thân cho thấy, nạn nhân là Đồng Văn Thoán, 50 tuổi, đăng ký thường trú tại huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.
Nhiều công nhân đường sắt thuộc Cung đường Phủ Lý thường xuyên làm việc tại đây cho biết: khoảng 1 tuần nay, họ hay thấy người đàn ông này đi vớt bèo trên con sông chạy cạnh đường sắt.
Công an thành phố Phủ Lý sáng cùng ngày đã liên hệ với địa phương nơi thường trú của nạn nhân để thông báo vụ việc và bàn giao nạn nhân về cho gia đình mai táng.
Theo Đồng Văn (Thanh Niên Online)
Tin cùng chuyên mục

64 người liên tiếp nhập viện trong 3 ngày nghi do ăn bánh mì
(21/07)

Đã bắt được con cá sấu dưới kênh Nước Đen
(21/07)

Hải Phòng yêu cầu di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm trước 20h hôm nay
(21/07)

Hà Nội ô nhiễm không khí: Thành phố khẳng định 60% do giao thông, Bộ nói chỉ 12%
(21/07)

Phẫn nộ chiêu trò dùng AI bịa chuyện thương tâm, tạo ảnh giả mạo để câu tương tác từ vụ lật tàu ở Hạ Long
(21/07)

Bác sĩ Nguyễn Kim Thu, phu nhân nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh, từ trần
(21/07)

Va chạm giao thông liên hoàn, thầy hiệu phó và con gái tử vong
(21/07)

Xử phạt người phụ nữ thông tin sai sự thật về số người tử vong trong vụ lật tàu
(21/07)
Tin mới nhất
-
Tôi thuê người giúp việc và nhận ra chồng tôi từng qua lại với cô ấy 5 năm trước nhưng không phải để cặp kè (21/07)
-
Huyền thoại sống Paul Gascoigne nhập viện sau khi gục ngã tại nhà (21/07)
-
64 người liên tiếp nhập viện trong 3 ngày nghi do ăn bánh mì (21/07)
-
Tử vi tuần mới của 12 con giáp (21-27/7): Sửu an ổn, Dần mất tiền (21/07)
-
Thị trường xe máy điện Việt Nam tăng mạnh trong nửa đầu năm 2025 (21/07)
-
Đã bắt được con cá sấu dưới kênh Nước Đen (21/07)
-
Nhân viên pha chế cà phê trộm gần 700 triệu đồng và 5 lượng vàng của chủ (21/07)
-
Điểm môn Toán thấp kỷ lục, điểm chuẩn kinh tế - luật giảm mạnh (21/07)
-
Những nén hương bên bờ bến Hải Đăng cầu nguyện cho nạn nhân tàu Vịnh Xanh 58 (21/07)
-
Thủ tướng Nhật đối mặt với tương lai bất định sau thất bại bầu cử (21/07)
Bài đọc nhiều

"Thôi chào anh em, tôi đi": Lời từ biệt ám ảnh của nạn nhân vụ lật tàu Vịnh Xanh 58

Bão Wipha tiến sát, Hà Nội và 5 tỉnh miền Bắc trong vùng trọng tâm mưa lớn 600 mm

Mỹ nhân Việt nổi tiếng đến mức không ai thay thế nổi, cát xê chưa từng dưới 500 triệu

"Nạn nhân vụ lật tàu Vịnh Xanh không có lỗi" - Chuyên gia khí tượng giải đáp hàng loạt câu hỏi “vì sao”

Chuyến du lịch của gia đình 8 người chỉ còn 2: Cuộc điện thoại cuối trước giây phút định mệnh khiến con tàu lật úp