Xã hội

Bị gãy tay, nữ sinh Sài Gòn có "thư ký" chép bài thi

Ngã xe trước kỳ thi THPT Quốc gia, Vy phải bó bột tay phải, được hội đồng thi sắp xếp phòng riêng và có người chép hộ bài làm.

 
Ngã xe trước kỳ thi THPT Quốc gia, Vy phải bó bột tay phải, được hội đồng thi sắp xếp phòng riêng và có người chép hộ bài làm.
 

Nữ sinh Lê Ngọc Thanh Vy (phải) và sinh viên tình nguyện giúp em chép bài làm. Ảnh: Mạnh Tùng

Sáng 1/7, Lê Ngọc Thanh Vy (trường THPT Phú Nhuận) dự thi môn Toán kỳ thi THPT Quốc gia 2016 tại trường THPT Lê Quý Đôn (quận 3), do Đại học Khoa học Tự nhiên TP HCM chủ trì.

Hai tuần trước, trên đường đi học Vy bị ngã xe, gãy tay phải, buộc bó bột trong một tháng. Hội đồng thi đã bố trí cho nữ sinh phòng riêng với hai giám thị và nhờ một sinh viên tiếp sức mùa thi ghi bài làm cho em.

Trong giờ thi, Vy sẽ đọc để sinh viên tình nguyện chép bài giúp, toàn bộ nội dung được ghi âm.

Năm nay, Vy đăng ký thi 5 môn Toán, Văn, Anh văn, Hóa và Sinh để xét tuyển vào đại học ở hai khối D và B. 

Tiến sĩ Trần Cao Vinh - Ủy viên thường trực Hội đồng thi Đại học Khoa học Tự nhiên TP HCM - cho biết, năm nay tại các điểm thi do trường tổ chức còn một trường hợp bị gãy tay nên trường cũng sắp xếp thi riêng như Thanh Vy. Việc này sẽ duy trì đến khi các em kết thúc các môn đã đăng ký.

Ngụ huyện Cần Giờ, một nữ sinh khác hôm nay phải nén nỗi đau mất mẹ để tham gia môn thi đầu tiên. Thầy Ngô Tấn Hưng - Hiệu trưởng trường THPT Bình Khánh (huyện Cần Giờ) - cho biết, mẹ em được an táng trong sáng nay nên tinh thần nữ sinh khá suy sụp khi đến cụm thi do trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM tổ chức.

Mẹ mắc bệnh từ lâu, gia đình lâm hoàn cảnh khó khăn nhưng nữ sinh vẫn cố gắng học tốt, chăm ngoan. Nhà trường đã đến và động viên, an ủi em vượt qua nỗi đau, cố gắng làm bài tốt.

Năm nay, THPT Bình Khánh có 144 thí sinh dự thi THPT Quốc gia. "Do địa điểm thi chủ yếu ở quận 1 và Bình Thạnh nên các em phải đi thi từ rất sớm. Nhà trường có tổ chức xe đưa đón học sinh, còn lại do phụ huynh đưa rước", thầy Hưng cho biết thêm.

Theo Mạnh Tùng (VnExpress.net)