Xã hội

Bi hài chuyện dân cờ bạc chọn ngày tốt mở hàng

Đánh con đề mở hàng, cá độ trận bóng đầu tiên trong năm... là một việc "trọng đại" với dân cờ bạc chuyên nghiệp.

Đánh con đề mở hàng, cá độ trận bóng đầu tiên trong năm... là một việc "trọng đại" với dân cờ bạc chuyên nghiệp.

Theo như bà N.T.Y (56 tuổi, đường Bưởi, Hà Nội) chia sẻ: "Dân cờ bạc muốn may mắn, hanh thông thì có hai nơi bắt buộc phải đi lễ đấy là phủ Tây Hồ và đền bà chúa Kho. Ngoài ra đền to phủ nhỏ ở đâu thì tùy tâm mỗi người. Đi lễ Phủ để còn xin lộc, nhưng đi lễ đền bà để còn vay tiền."

Khi phóng viên hỏi vì sao đã xin lộc đánh đâu trúng đó mà còn phải vay tiền, thì người đàn bà hàng chục năm trong nghề này cho biết: "Thì cũng phải có những lúc được lúc thua, thua nhiều quá không ai cho vay mà gỡ lại thì có mà ra đê ở với nhau à?"
 

Bà Y. khi đi lễ ở Phủ Tây Hồ

Không biết bà Y. chuyên nghiệp ra sao, nhưng hiện chồng bà đã bỏ đi ở với bà hai, còn ba đứa con cũng nối nghiệp mẹ, không có nghề nghiệp ổn định. Hiện cả nhà đang phải đi ở thuê, còn đã có ít nhất hai cái nhà phải ra đi theo sự nghiệp của bà Y. và các con.

Bạn thân của bà Y., bà Nguyệt, hiện chiều chiều làm nghề ghi lô đề ở đường Thụy Khuê cho biết: "Làm cái nghề này cũng phải kiêng khem lắm, nhất là cái vía khách mở hàng đầu năm. Mình phải chọn người xởi lởi, vía tốt, hợp tuổi, hợp mệnh với mình, rồi xem sao của họ, sao của mình có hợp hay không thì mới được. Rồi xem cả giờ ghi đề nữa.

Năm nay tôi chọn được một cậu, nhưng khổ cái đến giờ tí mới được giờ, thế là đêm cậu ấy phải ăn mặc lịch sự, diện đẹp đến chúc Tết để ghi tôi con lô để mở hàng. Thế nào mà nó lại trúng mới hay. Hôm sau ra nhận tiền, ai cũng có lộc. Đấy cứ phải có thờ có thiêng, có kiêng có lành."

Lấy độc trị độc

Đã gọi là đỏ đen thì dù thờ kiêng thế nào chắc chắn vẫn có xác xuất qua từng con số.

Anh N.M.Quang, con trai bà Y. cho biết: "Đầu năm đi lễ chán chê ở các phủ, đền, còn đi thêm cả Bia Bà, ông Hoàng Bảy, Hoàng Mười... Về nhà gom góp được hơn hai mươi triệu, rồi cũng xem ngày xem giờ đàng hoàng, chờ đúng giờ hoàng đạo mới xuống kèo đập một phát trận Man.U, thế nào mà thằng Man cửa trên nó lại thua. Thôi thế là đi hết 20 củ."
 

Không phải ai đứng trước chân thánh thần cũng vì mục đích cầu xin tốt đẹp. (Ảnh minh họa)

Nhưng nhiều tay cờ bạc lại có quan niệm khác. Như ông N.M.Tuấn (63 tuổi, Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội), vốn là nhà cái cho các tay ghi lô đề thuê trong khu vực phường cho biết:

"Bọn nào chọn ngày đẹp mà đi mở hàng là ngu. Mình phải tự ý thức được mình đang làm cái nghề xấu, cái nghề mà muốn dỡ nhà người ta đi làm nhà xí cho mình. Thì phải lựa vào cái giờ xấu, ngày xấu để mà đánh.

Nếu có trượt thì coi như của đi thay người. Mà nếu có trúng thì lúc đấy mới là tuyệt diệu của may mắn, xấu thế còn trúng nói gì đến đẹp. Chơi là phải chơi như thế nó mới tài chứ."

Ngày thần tài, cả nhà cùng đánh

Ngày mùng 10 tháng Giêng âm lịch được coi là ngày vía thần tài. Những tay cờ bạc có quan niệm đánh vào ngày này hai con số tượng trưng là 39 - thần tài nhỏ và 79 - thần tài lớn để lấy vía cầu may. Thế nhưng ngày thần tài năm 2015 đã khiến không ít tín đồ lô đề mất vía vì cả hai con số đều không xuất hiện trên bảng kết quả.

Khá éo le hoàn cảnh của gia đình chị Dương (37 tuổi, Cầu Diễn, Hà Nội) khi vợ chồng chị đều mê cờ bạc, gom góp tiền bạc trong nhà để đánh cả vào hai con 39, 79 nhưng không trúng.

Trong khi đó, hai đứa con của chị, một đứa học lớp 4, một đứa học lớp 7 có tiền mừng tuổi cũng gom cả vào để giấu bố mẹ đánh. Đến khi bố mẹ hết tiền mới lôi tiền mừng tuổi của con ra tiêu thì mới vỡ lở câu chuyện.

Anh Nguyễn Minh Thành (SN 1977, người Quảng Ninh, hiện đang trốn nợ ở Hà Nội) cho biết:

"Chẳng có gì tốt đẹp, thiêng liêng ở đây cả. Tất cả những người muốn giàu nhanh mà không phải lao động thì chỉ là giấc mơ thôi. Tôi cũng như vậy, cũng mê tín đủ trò để cầu may mắn. Nhưng giờ thì ra đê cả, nhà mất, vợ con bỏ đi, còn mình thì sống chui nhủi, ra đường là phải đeo khẩu trang vì sợ gặp chủ nợ."
 
Theo Xuân Phong (Đất Việt)