-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Xã hội
26/07/2017 00:20Bi kịch gia đình chủ vườn sầu riêng chém chết tên trộm rồi tự vẫn
Trao đổi với PV, ông Vũ Ngọc Xuân - bố của anh Vũ Hoàng Linh - không cầm được nước mắt: “Trước khi mất, Linh nói với gia đình đừng đưa đi viện nữa, vì nó biết đã uống thuốc diệt cỏ thì không thể cứu nổi. Linh gửi lời xin lỗi bố mẹ vì bất hiếu, không chăm sóc được bố mẹ lúc tuổi già sức yếu”.
![]() |
Ngang nhiên “khoắng” vườn giữa ban ngày
Như Dân Việt đã đưa tin, ngày 21.7, Công an huyện Đạ Hoai (Lâm Đồng) đã bắt tạm giam Lưu Quang Sơn (33 tuổi), Hà Quốc Đại (32 tuổi), cùng trú tại huyện Đạ Huoai và Nguyễn Vũ (32 tuổi, trú huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Đây là vụ trộm cắp nông sản đã dẫn đến hậu quả làm 2 người chết.
Trước đó, trưa 9.5, Sơn, Đại, Vũ cùng với Nguyễn Văn Lượng (27 tuổi, trú thị trấn Mađaguôi, huyện Đạ Hoai) rủ nhau đi trộm sầu riêng bán lấy tiền tiêu xài. Khi đến vườn sầu riêng của gia đình anh Vũ Hoàng Linh ở thôn 2, xã Đạ Oai (huyện Đạ Tẻh), cả nhóm giấu 3 xe máy rồi lẻn vào cắt trộm. Sau khi cắt được 3 bao tải sầu riêng nặng hơn 200kg đưa đi cất giấu, các đối tượng quay lại tiếp tục “khoắng” vườn thì bị anh Linh phát hiện và tri hô nên bỏ chạy.
Trong cơn tức giận, sẵn cầm rựa trên tay, anh Linh đã đuổi theo chém một nhát vào chân Nguyễn Văn Lượng. Mặc dù đã được đưa vào trạm y tế xã gần đó cấp cứu, nhưng do vết chém trúng động mạch chủ ở đùi dẫn đến mất máu cấp, Lượng đã tử vong.
Sau khi biết Lượng đã chết, lo sợ bị pháp luật trừng trị, anh Linh quẫn trí về nhà uống thuốc diệt cỏ tự vẫn. Riêng các đối tượng Sơn, Đại, Vũ bỏ trốn cho đến ngày 21.7 thì bị Công an huyện Đạ Huoai bắt tạm giam để xử lý tội Trộm cắp tài sản.
Theo giám định của cơ quan chức năng, 200kg sầu riêng do các đối tượng trộm cắp của gia đình anh Linh trị giá 8 triệu đồng.
Trưa 24.7, trao đổi với PV Dân Việt, ông Vũ Ngọc Xuân - bố của anh Vũ Hoàng Linh - không cầm được nước mắt: “Trước khi mất, Linh nói với gia đình đừng đưa đi viện nữa, vì nó biết đã uống thuốc diệt cỏ thì không thể cứu nổi. Linh gửi lời xin lỗi bố mẹ vì bất hiếu, không chăm sóc được bố mẹ lúc tuổi già sức yếu”.
Còn chị Lê Thị Bích Ly - vợ anh Linh - nói rằng hai đứa con nhỏ (lớn mới 5 tuổi, nhỏ 2 tuổi) vẫn chưa biết gì, thỉnh thoảng vẫn hỏi 'bố đâu rồi mẹ ơi?".
“Nó đi bỏ lại vợ con nheo nhóc, không biết nói sao hết cái dại dột của con mình” - ông Xuân chua chát nói thêm về bi kịch của gia đình.
![]() |
| Ông Xuân nói về cái chết của con trai. |
Đối tượng trộm sầu riêng nghiện ma túy
Theo ông Xuân, trước đó vườn sầu riêng của gia đình đã bị trộm. Sợ không còn quả nào để thu hoạch nên trưa 9.5, ông mới bảo Linh vào canh chừng, không ngờ gặp cả 4 tên trộm đang “khoắng” vườn.
Ông Xuân bức xúc nói: “Thà đêm hôm khuya khoắt, chứ ngang nhiên lộng hành giữa ban ngày như thế thì không thể chấp nhận được. Để có được quả sầu riêng, nhà vườn phải một nắng hai sương, đương đầu với dịch bệnh, rớt giá, vật tư leo thang… Bây giờ còn lo trộm từng phút thì sống sao nổi?”.
Ông Nguyễn Xuân Triều - Trưởng Công an xã Đạ Oai - cho biết: “Vụ việc này là rất nghiêm trọng, đã gây xôn xao trong dư luận, ảnh hưởng tới tình hình an ninh trật tự của địa phương”.
PV Dân Việt cũng đã tìm gặp bà Nguyễn Thị Hòa - mẹ của Nguyễn Văn Lượng - ở thị trấn Mađaguôi.
Theo bà Hòa, Lượng theo học nghề lái xe tải từ nhỏ, thường xuyên đi mỏ đá nên bà cũng không nắm được tình hình của con. Đến Tết vừa rồi gia đình mới phát hiện Lượng nghiện ma túy nên cho Lượng nghỉ việc để cai nghiện, hằng ngày bà Hòa đi cùng với Lượng đến Trung tâm cai nghiện cộng đồng huyện Đạ Terh lấy thuốc cai nghiện.
“Trưa hôm đó Lượng xin đi chơi với bạn bè, tôi cũng nghĩ là đi chơi thôi, không ngờ lại xảy ra như vậy”, bà Hòa nói.
Theo Quang Lâm (Dân Việt)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (28 phút trước)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (47 phút trước)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (56 phút trước)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (1 giờ trước)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (1 giờ trước)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (1 giờ trước)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (1 giờ trước)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (2 giờ trước)

