-
Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 -
Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi -
Rơi nước mắt về bức thư người chồng mắc bệnh K phổi giai đoạn cuối ở Hà Nội viết cho bà xã và 2 con -
Thanh Hóa: Hốt hoảng tìm kiếm nữ sinh để lại "thư tuyệt mệnh", hóa ra bắt taxi đi chơi -
Công an Hà Nội thông tin vụ nhóm người hành hung cô gái và nam thanh niên giữa đường -
Australia bắn 21 phát đại bác chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm -
Ngỡ ngàng với số tiền phạt vụ cô gái 25 tuổi ở Hà Nội đăng bài bịa đặt, xúc phạm danh dự thiếu nữ 20 tuổi -
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư
Xã hội
05/08/2021 04:33Bi kịch gia đình vụ chồng tẩm xăng tự thiêu rồi ôm vợ cùng chết ở Huế: Tương lai mịt mù của 3 đứa trẻ thơ
Bi kịch gia đình
Chiều ngày 4/8, tang thương bao trùm căn nhà của cặp vợ chồng ông Nguyễn Văn Dung (82 tuổi) và bà Nguyễn Thị Thương (74 tuổi, trú số nhà 80, Đào Duy Từ, TP Huế). Mùi khói hương nghi ngút, tiếng nhạc đám ma hoà lẫn tiếng khóc than của người thân càng khiến mọi thứ trở nên tang thương.
Chiếc bàn thờ lập vội của vợ chồng anh Nguyễn Minh Trí (39 tuổi) và chị Ngô Thị Huê (36 tuổi) nằm ngay trong gian nhà ẩm thấp, chật hẹp. Phía sau bàn thờ là hai chiếc quan tài đặt song song với nhau. Hình ảnh 3 đứa trẻ thơ (lớn nhất 9 tuổi, nhỏ mới lên 2) ngơ ngác, đứng bên quan tài khóc đòi cha mẹ khiến chẳng ai cầm được nước mắt.
Vụ việc đau lòng xảy ra vào khoảng 19h30' tối 3/8, hàng xóm nghe tiếng la hét thất thanh phát ra từ nhà chị Huê nên chạy sang xem thì bàng hoàng chứng kiến cảnh vợ chồng chị Huê quằn quại như ngọn đuốc sống. Mùi xăng bốc lên nồng nặc. Căn nhà bị khoá trái cửa bên trong nên người dân phải phá cửa mới dập tắt được ngọn lửa. Tuy nhiên, khi đó cả anh Trí và chị Huê đều đã tử vong.
Nguyên nhân ban đầu xác định do mâu thuẫn ghen tuông giữa 2 vợ chồng, anh Trí trong phút nông nổi đã tẩm xăng lên người tự thiêu rồi ôm chặt vợ để cả 2 cùng chết.
Tương lai mịt mù của 3 đứa trẻ thơ
Bố mẹ đột ngột ra đi, 3 đứa trẻ con vợ chồng anh chị dường như vẫn chưa hiểu hết nỗi mất mát, ngơ ngác, đứng bên quan tài khóc đòi cha mẹ. Có lẽ 3 đứa trẻ còn quá nhỏ dại để hiểu hết nỗi đau này. Giờ đây chỗ nương tựa duy nhất chỉ còn ông bà nội già yếu.
Được biết trước khi xảy ra vụ việc đau long, anh Trí làm nghề lái xe còn chị Huê là thợ may. Gần chục năm chung sống, họ có với nhau 3 đứa con là Nguyễn Ngô Minh Trâm (9 tuổi), Nguyễn Ngô Minh Trân (6 tuổi) và Nguyễn Minh Tú (2 tuổi). Đồng lương eo hẹp của 2 vợ chồng chỉ đủ trang trải cuộc sống, nuôi 3 đứa con và phụng dưỡng bố mẹ già.
Mấy năm gần đây, vợ chồng chị Huê thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, đánh đập nhau. Trước khi xảy ra vụ việc đau lòng, giữa hai vợ chồng có cãi cọ to tiếng.
Chị Nguyễn Thị Xuân Hoà (chị gái anh Trí) kể lại: "Khi đó khoảng 7h30', trời nóng nên cha mẹ tôi cùng 3 đứa cháu (con anh Trí, chị Huê) ra đầu ngõ ngồi hóng mát thì nghe tiếng gào thét, cầu cứu từ trong nhà. Cha mẹ tôi cùng hàng xóm chạy vào thì chứng kiến cảnh đau lòng trên.
Bình thường vợ chồng nó cũng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, gia đình cũng khuyên can rất nhiều nhưng chẳng ai ngờ sự việc lại ra nông nỗi thế này. Giờ cả 2 vợ chồng nó mất rồi. Bố mẹ thì già yếu. 3 đứa cháu tôi sẽ nương tựa vào đâu để sống đây. Chúng còn quá nhỏ dại, chưa hiểu được chuyện gì".
Cũng theo chị Hoà, vì hoàn cảnh khó khăn nên hàng chục năm nay, cả gia đình chị Huê cùng bố mẹ chồng già yếu vẫn sống trong căn nhà xuống cấp, chật hẹp. Đến cả chi phí mai táng cho vợ chồng chị Huê cũng phải nhờ các mạnh thường quân kêu gọi, giúp đỡ.
Chị Hoà cho biết thêm, đến ngày 1/7 (âm lịch) gia đình sẽ làm lễ chôn cất cho vợ chồng chị Huê.
Mới 9 tuổi nhưng dường như ít nhiều hiểu được chuyện gì đang xảy ra, bé Trâm (con gái lớn của vợ chồng chị Huê) đứng bên quan tài cha mẹ khóc nức nở. Bi kịch ập đến, chỉ sau bữa cơm tối, 3 chị em Trâm vĩnh viễn mất cả cha lẫn mẹ, bơ vơ giữa cõi đời.
"Bố mẹ cháu mất rồi. Chị em cháu giờ phải sống với ai đây", bé Trâm khóc nghẹn.
Phút nóng giận nhất thời của người chồng khiến 3 đứa trẻ trở thành mồ côi, khó khăn, thiếu thốn đủ bề. Cuộc sống cũng như tương lai của 3 đứa trẻ bất hạnh này đang rất cần sự chung tay giúp đỡ của độc giả hảo tâm.
Mọi giúp đỡ cho 3 chị em bé Trâm xin gửi về địa chỉ: Bé Nguyễn Ngô Minh Trâm, số nhà 80 Đào duy Từ - TP Huế.
Hoặc qua STK của chị Nguyễn Thị Xuân Hoà (cô ruột bé Trâm): 6006205206080, ngân hàng Agribank, chi nhánh Mỹ Xuân. ĐT: 079.8252.836.
Trân trọng cảm ơn!
Theo Nhã Hoàng (Pháp Luật & Bạn Đọc)
- Chủ tịch Tập đoàn Mỹ Hạnh hầu tòa vì chiêu trò lừa đảo 1.200 tỷ đồng sâm Ngọc Linh (17:41)
- Đồng Nai chuẩn bị đấu giá gần 89 ha đất xây dựng thành phố sân bay Long Thành (17:28)
- Tự đóng nước lọc vào vỏ chai nhãn hiệu nổi tiếng để bán cổng bệnh viện, một phụ nữ bị xử lý (17:15)
- Chùa Bầu lên tiếng vụ bé trai bị đánh gây bức xúc (17:10)
- Đừng chọn cây kim ngân chỉ vì cái tên nếu ngôi nhà bạn thiếu điều kiện này (1 giờ trước)
- Cùng một chiếc kính sau 16 năm: Angelababy chứng minh "đẳng cấp nhan sắc" bất chấp giông bão sự nghiệp (1 giờ trước)
- Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 (1 giờ trước)
- Chỉ vì một lần giao xe cho bạn đã uống rượu, nam sinh Hưng Yên bị khởi tố sau tai nạn chết người (1 giờ trước)
- Bé gái 5 tuổi mất tích gần 6 năm, cảnh sát bất ngờ tìm thấy em tại trường học (1 giờ trước)
- Đừng tiếc chiếc bình giữ nhiệt đã cũ: Người đàn ông 50 tuổi dùng một chiếc suốt 20 năm, sức khỏe suy kiệt (1 giờ trước)