Vụ việc người mẹ trẻ tại Thanh Hóa nghi dùng trà sữa pha thuốc diệt chuột để cùng ba con nhỏ quyên sinh đã gây rúng động dư luận. Giữa không khí bàng hoàng của gia đình và xóm giềng, thông tin về sự phục hồi của các cháu bé như một phép màu sau những giờ phút cận kề cửa tử.

Cú sốc dưới mái nhà bình yên

Căn nhà nhỏ tại xã Thạch Quảng, tỉnh Thanh Hóa những ngày qua bao trùm bởi sự tĩnh lặng đến tê người. Không ai có thể tin rằng, chị B.T.N. – một người mẹ vốn hiền lành, làm công nhân tại công ty gần nhà – lại có thể đưa ra quyết định nghiệt ngã đến thế.

Hàng xóm và người thân bàng hoàng khi biết tin chị N. cho con uống trà sữa pha thuốc chuột. Ảnh: Nguoiduatin.vn

Theo lời kể trong nước mắt của bà Nguyễn Thị Sơn (mẹ chồng chị N.), cuộc sống của vợ chồng con trai bà vốn êm đềm, không hề có mâu thuẫn lớn hay xô xát. Anh Th. chồng chị N. ở nhà làm ruộng, cả gia đình ba thế hệ chung sống hòa thuận dưới một mái nhà. Thế nhưng, bi kịch đã ập đến vào một buổi chiều định mệnh khi gia đình đang tổ chức bữa cơm thân mật cho người thân.

Khoảng 16h45 ngày 19/1, sau khi đón các con đi học về, chị N. đưa cả ba vào phòng rồi chốt chặt cửa. Cùng lúc đó, anh Th. đang ngoài đồng thì rụng rời tay chân khi nhận được tin nhắn vỏn vẹn hai chữ: “Tạm biệt” từ vợ. Linh tính có chuyện chẳng lành, anh vội vã chạy về nhà nhưng tất cả đã quá muộn.

Tiếng kêu cứu trong căn phòng chốt cửa

Sự việc bắt đầu phát lộ khi người con gái lớn từ trong phòng chạy ra ngoài trong tình trạng kêu khóc dữ dội, đau bụng và nôn ói liên tục. Cháu bé cho biết vừa được mẹ cho uống trà sữa. Ngay lập tức, bà Sơn cùng người thân lao đến đập cửa phòng nhưng bên trong vẫn im lìm đáng sợ.

Chỉ ít phút sau, người con gái thứ hai mở được cửa chạy ra, vừa ôm bụng vừa thốt lên lời cay đắng: “Mẹ uống thuốc chuột rồi”. Cảnh tượng hỗn loạn bao trùm khi gia đình phát hiện chị N. cùng ba con nhỏ lâm vào tình trạng ngộ độc nghiêm trọng. Tại hiện trường, ông T. – một người hàng xóm hỗ trợ cấp cứu – bàng hoàng tìm thấy nhiều vỏ thuốc diệt chuột nằm rải rác, loại thuốc mà người dân địa phương vẫn thường dùng.

Sự việc khiến những người hàng xóm vốn chưa từng nghe điều tiếng gì về gia đình bà Sơn không khỏi xót xa. Họ chỉ biết rằng trước đó, giữa chị N. và chồng có vài lời qua tiếng lại về những chuyện vặt vãnh trong sinh hoạt, chẳng ai ngờ đó lại là ngòi nổ cho một hành động dại dột đến vậy.

Cuộc chạy đua với tử thần tại bệnh viện

Đêm 19/1, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa tiếp nhận ba bệnh nhi là chị em ruột: B.T.H.Q. (12 tuổi), B.T.H.P. (7 tuổi) và B.T.H.T. (6 tuổi) trong tình trạng nguy kịch do ngộ độc thuốc diệt chuột (nghi có thành phần Natri Floaxetat). Các bác sĩ tại Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc đã ngay lập tức triển khai một quy trình điều trị đặc biệt: hỗ trợ hô hấp, bù dịch điện giải, thải độc bằng phương pháp tăng cường bài niệu và lọc máu.

Một trong ba bệnh nhân được cấp cứu tại bệnh viện. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.

Sau những giờ phút căng thẳng giành giật sự sống từ tay tử thần, tin vui cuối cùng đã đến. Trao đổi vào ngày 22/1, ông Lê Đăng Khoa, Giám đốc Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết, cả ba cháu bé hiện đã qua cơn nguy kịch và không còn ảnh hưởng đến tính mạng.

Hiện tại, hai cháu lớn đã phục hồi tốt và có thể ăn uống trở lại. Cháu bé còn lại sau khi kết thúc quá trình lọc máu và cai máy thở cũng đang có những chuyển biến tích cực dưới sự theo dõi sát sao của đội ngũ y tế. Sự hồi sinh của ba đứa trẻ vô tội không chỉ là nỗ lực của các bác sĩ mà còn là niềm an ủi duy nhất cho một gia đình đang tan nát sau cơn giông bão bất ngờ.

QT (SHTT)