Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

Bị kiểm tra giấy đi đường, người đàn ông lươn lẹo các kiểu lý do rồi quay ra gắt công an: 'Nhanh cái con khỉ'

Lúc thì bảo đi rút tiền, lúc thì bảo đi với bà, người đàn ông trung niên liên tục viện lý do để được qua chốt. Khi không được chấp nhận, người này thể hiện thái độ bất hợp tác, thậm chí gắt gỏng với lực lượng chức năng.

Mới đây, một đoạn clip quay lỗi vi phạm tại chốt kiểm dịch trên đường Lò Đúc, Hà Nội nhận được nhiều sự chú ý. Theo đó, một người đàn ông luống tuổi mặc áo ba lỗ, quần đùi ngắn đi qua chốt và bị các chiến sĩ công an yêu cầu dừng để kiểm tra giấy tờ.

Tuy nhiên, người đàn ông này lúng túng, liên tục viện dẫn lý do để chống chế, không xuất trình được giấy đi đường.

Chiến sĩ công an yêu cầu người đàn ông này xuống dắt xe vào vỉa hè bên đường để làm việc, song ông này lại viện nhiều lý do, khi thì đòi một mực về nhà lấy chứng minh thư, khi thì đòi đứng chờ "bà nhà tôi tới".

Người đàn ông trung niên gắt gỏng với chiến sĩ công an liên tục viện lý do khi ra đường không giấy tờ

Đồng chí công an nghiêm giọng: "Chú có chấp hành được không ạ? Đứng đây sẽ bị tắc đường... Chúng tôi yêu cầu chú cho xe vào làm việc, chú có chấp hành được không ạ? 

- Đợi một tí...

- Chúng tôi còn làm nhiệm vụ, không đợi được ai hết. Nhanh lên nào".

- "Nhanh cái con khỉ", người đàn ông gắt gỏng lại chiến sĩ công an.

Người đàn ông gọi vọng ra xa, không rõ là chú gọi vợ hay gọi ai rồi quay lại gắt với chiến sĩ CA: "Nhanh con khỉ" khiến anh phút chốc sững sờ phải hỏi lại: "Chú vừa nói gì thế ạ?"

Bị kiểm tra giấy đi đường, người đàn ông lươn lẹo các kiểu lý do rồi quay ra gắt công an: 'Nhanh cái con khỉ'
Bị kiểm tra giấy đi đường, người đàn ông liên tục lươn lẹo lý do, rồi chống chế, gắt gỏng với công an

Người đàn ông liên tục thoái thác, lấy lý do chống chế khiến chiến sĩ công an nói lớn: "Lúc thì bảo đi rút tiền, lúc thì bảo đi với bà chú... Mình lớn rồi mình phải trung thực chứ".

Người đàn ông lúc này vẫn cứ ngó nghiêng tìm vợ, tay giữa lấy chiếc xe đạp, không chịu chấp hành yêu cầu của chiến sĩ công an.

Một lúc sau đó, người phụ nữ nào đó đạp xe đến gần chỗ người đàn ông này để "xin" hộ, nhưng chiến sĩ CA vẫn nghiêm nghị: "Cô để yên cho chúng cháu làm việc".

Biết không thể chạy thoát được nữa, cụ ông mới lẳng lặng dựng xe xuống rồi làm theo lời các chiến sĩ CA.

Ngay sau khi đăng tải, đoạn clip này đã khiến dân mạng khá bức xúc. Nhiều người tỏ ra ngán ngẩm trước ý thức kém của người đàn ông này, nhất là khi ông đã có tuổi, không làm gương cho người khác, gây khó khăn cho công tác phòng, chống dịch của cả nước nói chung.

HL (Nguoiduatin.vn)