-
Tin bão mới nhất: Bão Haishen tăng cấp nhanh, cơ quan khí tượng cập nhật khả năng ảnh hưởng Việt Nam -
Loạt nghi vấn gian lận tại các điểm thi THPT 2026: 9 tỉnh vào cuộc, diễn biến mới nhất gây chú ý! -
Nghẹn lòng khoảnh khắc hài cốt các liệt sĩ được đưa ra khỏi Hang Đá Sập sau hơn 50 năm bị chôn vùi -
Ca sĩ Bảo Thy lên tiếng về việc xuất hiện cùng siêu sao bóng đá Erling Haaland, sự thật gây ngỡ ngàng -
Lốc xoáy càn quét nhiều khu vực ở Cà Mau, hàng chục căn nhà hư hại, 4 người bị thương -
Bộ Xây dựng đề xuất sở hữu chung cư có thời hạn, hết hạn sẽ chấm dứt quyền sở hữu -
Thí sinh ở Chuyên Tuyên Quang đăng ký nguyện vọng như thế nào? Có bị thay đổi kết quả thi không? -
Chủ doanh nghiệp có cano bị lật ở Phú Quốc hé lộ mức hỗ trợ các nạn nhân, khẳng định cano mới dùng vài tháng -
Công an Lào Cai bác bỏ tin đồn xe công vụ gặp nạn khi làm nhiệm vụ -
Hà Nội đề xuất tăng hỗ trợ bữa ăn bán trú lên 40.000 đồng/ngày cho học sinh tiểu học
Xã hội
23/11/2023 17:50Bị nhóm phụ huynh đánh hội đồng, nữ sinh lớp 12 gửi đơn 'kêu cứu'
Em T.T.T.H., học sinh lớp 12D21 trường THPT Sài Gòn (đường Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh, TP HCM) gửi đơn kêu cứu đến Công an phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức về việc bị nhóm người đánh hội đồng gây thương tích, ngày 22/11, VTC News đưa tin.
Nội dung đơn kêu cứu, em T.H cho biết, trong quá trình học tại lớp 12D21, nữ sinh này và bạn học là Q.N. xảy ra xích mích, hiểu lầm.
Chiều 19/11, Q.N. cùng nhiều người thân trong gia đình kéo đến nơi T.H. sinh sống (chung cư Opal Garden, đường số 20, phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức) để nói chuyện.
Khi T.H. xuống sảnh chung cư thì bị gia đình của Q.N. đe dọa. Nhóm người thân của Q.N. sau đó xông vào đánh hội đồng T.H.
Sự việc khiến em T.H bị thương ở mặt và ngực. Sau khi đánh nữ sinh, nhóm người trong gia đình Q.N lên ô tô rời khỏi hiện trường. T.H được mọi người đưa vào bệnh viện để bác sĩ kiểm tra, chăm sóc.
Dân Việt đưa tin, ngoài T.H, một học sinh khác cùng lớp là N.N cũng từng bị gia đình Q.N đe dọa khiến nữ sinh này bất an, lo sợ. Sau khi T.H bị đánh, cả hai nữ sinh đã đến trình báo sự việc với nhà trường và công an huyện Bình Chánh.
Liên quan đến vụ việc, Công an quận Bình Thạnh, TP HCM cũng đã vào cuộc làm rõ sự việc. Chiều ngày 22/11, cơ quan chức năng đã đến trường học của các nữ sinh để làm việc với các bên liên quan.
Ông Hồ Viết Cường, Phó hiệu trưởng Trường THPT Sài Gòn cho biết, nhà trường đã nắm được sự việc liên quan đến các nữ sinh và tiếp tục theo dõi để đưa ra hướng xử lý phù hợp.
Theo ông Cường, sự việc bắt đầu từ mâu thuẫn cá nhân và quá trình 'nói chuyện' dẫn đến to tiếng, cãi vã giữa nhóm phụ huynh của Q.N và em T.H xảy ra tại nơi nữ sinh T.H sinh sống, không thuộc khuôn viên nhà trường. Tuy nhiên, khi tiếp nhận thông tin, nhà trường đã làm việc với các bên để nắm tình hình.
Tuy nhiên, khi tiếp nhận thông tin, nhà trường đã làm việc với các bên để nắm tình hình. Nhà trường đã yêu cầu phụ huynh, học sinh không thực hiện các hành vi xô xát, đánh nhau gây ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần và kết quả học tập của học sinh.
Cũng theo ông Cường, nếu các bên không thực hiện đúng theo yêu cầu, nhà trường sẽ báo cáo cơ quan chức năng làm việc theo quy định của pháp luật.
HL (SHTT)
- Đề xuất chấm dứt quyền sở hữu chung cư khi công trình hết hạn sử dụng: Hiệp hội phản ứng (22:22)
- Bộ Giáo dục: Thí sinh THPT chuyên Tuyên Quang vẫn đăng ký nguyện vọng đại học theo kế hoạch (22:04)
- Ông Trump tuyên bố Mỹ sẽ tiếp quản eo biển Hormuz và yêu cầu được trả phí bảo vệ (1 giờ trước)
- Phát hiện thêm 20 hài cốt liệt sỹ tại Công viên Lê Thị Riêng, tổng số lên 69 bộ (1 giờ trước)
- MU chính thức ra mắt Andrey Santos, hoàn tất bản hợp đồng đầu tiên hè 2026 (1 giờ trước)
- Chủ xe Lexus liên tục mất tiền ETC vì bị Land Cruiser gắn biển giả (1 giờ trước)
- Trọng tài Hà Lan qua đời ở tuổi 38 sau biến cố bị loại khỏi World Cup 2026 (1 giờ trước)
- MU sắp chiêu mộ đội trưởng Bỉ tại World Cup (2 giờ trước)
- Đây là iPhone Pro Max Titan rẻ nhất Việt Nam mạnh không thua iPhone 17 Pro Max quá nhiều (3 giờ trước)
- Xuân Son ghi bàn, ĐT Việt Nam toàn thắng ở Hàn Quốc (4 giờ trước)