-
4 sai lầm khi dùng bình giữ nhiệt có thể biến vật dụng quen thuộc thành mối lo cho sức khỏe -
Lén gửi 10 triệu cho bố ruột chữa bệnh, tôi sững người trước phản ứng và quyết định từ mẹ chồng lẫn thái độ của chồng -
Triệu Vy sau 5 năm bị phong sát: Từ đỉnh cao danh vọng đến cuộc sống chật vật vì nợ nần -
Bi kịch từ mâu thuẫn gia đình dai dẳng: Con dâu dùng hai con dao đoạt mạng mẹ chồng lúc rạng sáng -
Tô Ngọc Viên Minh: Điểm tựa tri thức và cuộc sống kín tiếng phía sau sân cỏ của Công Phượng -
5 xe tông liên hoàn trên cao tốc vì không giữ khoảng cách an toàn -
6 loại đồ uống không nên dùng khi cơ thể bị mất nước, thiếu nước -
Xe khách 20 chỗ chở hơn gấp đôi số người quy định, tài xế và hợp tác xã bị phạt 174 triệu đồng -
Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ ngộ độc sau mưa lũ, yêu cầu kiểm soát chặt thực phẩm -
Mẹ chồng từng ngán ngẩm vì con dâu lười, đến khi đổ bệnh mới bật khóc vì một câu nói
Xã hội
03/04/2015 16:10Bị thổi phạt, tài xế Uber tháo chạy như... phim hành động
“Vu khống” khách hàng
|
|
| Tổ liên ngành bắt tại trận xe Uber tại phường Thảo Điền, quận 2, TP HCM (chụp chiều 2/4) |
Khoảng nửa giờ sau, lực lượng chức năng lại phát hiện và kiểm tra xe ô tô Camry bốn chỗ BKS- 040.85. Khi bị lập biên bản về lỗi không có hợp đồng vận chuyển khách, tài xế Nguyễn Thanh Hải không thừa nhận mà đổ vấy cho hành khách bị say rượu nên… chưa ký hợp đồng (!?).
Trong khi đó, theo anh Đặng Hoàng Lâm (SN 1977) là hành khách đi trên xe này, vì có công chuyện gấp nên anh gọi Uber để đi từ đường Nguyễn Thị Minh Khai (quận 1) đến Thảo Điền (quận 2). “Từ sáng sớm đến giờ em không hề uống giọt rượu, bia nào, sao lại bảo em say?”, anh Lâm tỏ ra khó chịu.
Vượt đèn đỏ tháo chạy như... phim
|
|
| Lực lượng liên ngành điều xe cứu hộ đưa xe Uber khỏi hiện trường (chụp tối 1/4) |
Tại đây, khi yêu cầu dừng kiểm tra chiếc xe Innova BKS 51A-856.55 thì tài xế không những không chấp hành mà còn rồ ga bỏ chạy. TTGT và CSGT lập tức truy đuổi. Sau khi vượt qua bốn đèn đỏ với tốc độ cao, đến số 51 Nguyễn Thị Thập, biết không thể trốn thoát, tài xế xuống xe, đuổi khách ra ngoài rồi bấm khóa chốt cửa, khóa bánh lái và… bỏ đi. CSGT đã phải điều xe cứu hộ đến đưa chiếc xe rời khỏi hiện trường để giải tỏa ùn tắc.
Chị Nguyễn Hồng Trang (SN 1990) và anh Nguyễn Thanh Sang (SN 1992, cùng trú phường 2, quận 8) - hai hành khách trên xe BKS 51A-856.55 mặt tái mét cho hay, lúc 18h49, họ gọi xe Uber đến chở từ khu Sunrise City (đường Nguyễn Hữu Thọ) đi Parkson (cùng quận 7). Khoảng 6 phút sau, xe ô tô do tài xế tên Hưng điều khiển đến điểm hẹn đón khách. Khi đến Parkson, vừa thấy lực lượng chức năng tuýt còi, tài xế liền bỏ chạy “như điên”, vượt qua nhiều đèn đỏ, bất chấp nguy hiểm cho người đi đường và hành khách. “Bọn em sợ cuống lên, nhưng anh ta vẫn lao đi vun vút, may mà không ai bị làm sao”, chị Trang nói.
Trong các trường hợp bị TTGT lập biên bản tối 1/4, chúng tôi nhận ra chiếc xe Fortuner (7 chỗ) BKS 51F-077.79 của chủ xe Mai Thành Luyện, thuộc HTX Vận tải du lịch Bình Thạnh. Đây chính là chiếc xe này vào ngày 13/3 đã bị TTGT Đội 5 lập biên bản “Xe không có hợp đồng vận chuyển theo quy định; Không chấp hành yêu cầu kiểm tra của người thi hành công vụ”.
- Lời khai rùng minh của nghi phạm sát hại bạn gái người Thái Lan, cho thi thể vào vali rồi giấu trong tủ đông công ty (24 phút trước)
- Nam Trung Bộ và Nam Bộ đối mặt đợt mưa lớn diện rộng, có nơi vượt ngưỡng 400 mm (36 phút trước)
- Những tình tiết bất thường trong vụ phát hiện xương người trong xe bán tải ở Vĩnh Long (57 phút trước)
- Bộ trưởng GD-ĐT nhận trách nhiệm vụ thiếu sách giáo khoa, cam kết không tái diễn (1 giờ trước)
- Nghệ An: Mở đường, làm cầu tạm tiếp tế cho hơn 1.100 dân bị cô lập do sạt lở núi (1 giờ trước)
- Houthi tuyên bố tấn công "các vị trí nhạy cảm" ở thủ đô Saudi Arabia (2 giờ trước)
- Nghi án nam sinh lớp 12 bị đâm gục do vô tình đi ngang qua khu vực "hỗn chiến" (2 giờ trước)
- Nhiều người mua iPhone Duo rồi thất vọng, muốn trả lại ngay lập tức: Sự thật ra sao? (2 giờ trước)
- 4 sai lầm khi dùng bình giữ nhiệt có thể biến vật dụng quen thuộc thành mối lo cho sức khỏe (2 giờ trước)
- Lén gửi 10 triệu cho bố ruột chữa bệnh, tôi sững người trước phản ứng và quyết định từ mẹ chồng lẫn thái độ của chồng (2 giờ trước)

