-
4 sai lầm khi dùng bình giữ nhiệt có thể biến vật dụng quen thuộc thành mối lo cho sức khỏe -
Lén gửi 10 triệu cho bố ruột chữa bệnh, tôi sững người trước phản ứng và quyết định từ mẹ chồng lẫn thái độ của chồng -
Triệu Vy sau 5 năm bị phong sát: Từ đỉnh cao danh vọng đến cuộc sống chật vật vì nợ nần -
Bi kịch từ mâu thuẫn gia đình dai dẳng: Con dâu dùng hai con dao đoạt mạng mẹ chồng lúc rạng sáng -
Tô Ngọc Viên Minh: Điểm tựa tri thức và cuộc sống kín tiếng phía sau sân cỏ của Công Phượng -
5 xe tông liên hoàn trên cao tốc vì không giữ khoảng cách an toàn -
6 loại đồ uống không nên dùng khi cơ thể bị mất nước, thiếu nước -
Xe khách 20 chỗ chở hơn gấp đôi số người quy định, tài xế và hợp tác xã bị phạt 174 triệu đồng -
Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ ngộ độc sau mưa lũ, yêu cầu kiểm soát chặt thực phẩm -
Mẹ chồng từng ngán ngẩm vì con dâu lười, đến khi đổ bệnh mới bật khóc vì một câu nói
Xã hội
12/05/2020 15:00Bí thư xã giết người dựng hiện trưởng giả: Viếng tang con mà không biết
Chiều 11-5, phóng viên Báo Người Lao Động tìm về căn nhà nhỏ của gia đình nạn nhân Trần Nho Vương (25 tuổi, ngụ thôn Đan Hà, xã Đan Phượng, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng) sau khi nghe tin con bị sát hại qua báo chí nhưng chưa hề có thông báo cụ thể nào từ chính quyền và cơ quan chức năng. Vì vậy gia đình chỉ biết lập bàn thờ nhỏ và chờ đợi trong nỗi đau, nước mắt.
Cách trung tâm huyện Lâm Hà gần 30 km, xã Đan Phượng, nơi ở của nạn nhân Trần Nho Vương (người chết cháy trong chiếc xe bán tải của ông Đỗ Văn Minh – Bí thư Đảng ủy xã Liên Hà) trở nên heo hút hơn bao giờ hết.
Con đường đất đỏ bụi mù, qua nhiều lần hỏi thăm, chúng tôi đã vào được nhà của ông Trần Nho Bất (46 tuổi, bố của Vương, thôn Đan Hà, xã Đan Phượng) cũng là nơi anh Vương ở nhưng vì mưu sinh anh đã ra khỏi nhà đi làm từ tháng giêng đến giờ.
Nằm giữa những vườn cà phê bạt ngàn, căn nhà nhỏ của ông Bất bỗng đông người bất thường. Người nhà đến túc trực, hàng xóm gần xa đến hỏi thăm tình hình. Phóng viên vào đến nơi mới biết cả ông Bất và bà Nguyễn Thị Ánh (44 tuổi, mẹ Trần Nho Vương) đều đau buồn ngất lịm trong nhà không tiếp xúc được với ai.
Trò chuyện với phóng viên, ông Trần Nho Linh – chú ruột của Vương, đau buồn cho biết: "Từ hôm qua đến giờ, thông qua báo chí, chúng tôi mới biết cháu mình đã mất, nhưng chưa hề nhận được thông tin chính thức nào từ cơ quan chức năng. Vì vậy, gia đình mới chỉ lập bàn thờ nhỏ để nhang khói cho cháu. Còn lại vẫn phải chờ đợi mỏi mòn, cả đêm không ngủ được, mọi người trong nhà đều đã mệt mỏi".
Ông Linh cho hay, anh Trần Nho Vương qua Đắk Nông làm thuê. Ngày 3-5, gia đình đã không liên lạc được với anh Vương, dù trước đó ông Trần Nho Lịch (một người chú khác của anh Vương) cho biết Vương vẫn ăn cơm cùng ông Minh.
"Sau khi nghe tin ông Minh gặp nạn trên xe bán tải ở Quốc lộ 28, còn Vương thì không liên lạc được, trong khi chú Lịch báo không tìm thấy cháu Vương mà thấy nhiều vết máu trong nhà. Gia đình đã lập tức thuê xe đi qua Đắk Nông để tìm kiếm. Khi đến nơi ỏ của Vương ở trong rẫy thì trời cũng đã nhá nhem tối, lực lượng chức năng đang làm việc, gia đình cũng không được vào. Vì vậy, đến sáng ngày hôm sau (ngày 6-5) gia đình mới vào được nhà và vẫn tổ chức tỏa ra khu vườn tìm kiếm anh Vương trong vô vọng" - ông Linh kể.
Tiếp chuyện với chúng tôi, anh Nguyễn Khắc Ngọc, con rể ông Bất cũng là em rể của Vương, chia sẻ: "Cả gia đình cha tôi đều rất bất ngờ về vụ việc. Khi nghe tin gia đình ông Minh tổ chức tang lễ, ba mẹ vợ tôi đến nhà ông Minh giúp đỡ, phúng điếu chia buồn mà đâu biết đi viếng tang cho con mình"- anh Ngọc quay đi trong nước mắt.
Cho đến khi chiều (10-5), lực lượng công an đến nhà ông Minh để khám xét và đọc tin tức gia đình mới biết ông Minh còn sống và nạn nhân chết trên xe chính là con, cháu của mình. "Khi nghe người dân kháo nhau công an đang khám xét nhà ông Minh, nhà tôi mới ra đó để xem thế nào, nhưng không được vào. Khi nghe tin người cháy trên xe đó lại là cháu mình, tôi không cầm được nước mắt. Anh chị tôi cũng không đứng vững, người nhà phải đưa về nhà"- ông Linh nói.
Được biết, gia đình ông Bất có 3 người con, trong đó Vương là con đầu, lao động chính trong gia đình. Hiện ở xã Đan Phương, gia đình ông Bất chỉ có 1.000 m2 đất trồng cà phê, gia cảnh khó khăn. Vương trước đây chủ yếu đi làm thuê cho các chú, các bác trong gia đình từ Đắk Nông đến Bảo Lâm, Bảo Lộc...
Theo Đình Thi (Nld.com.vn)
- Lời khai rùng minh của nghi phạm sát hại bạn gái người Thái Lan, cho thi thể vào vali rồi giấu trong tủ đông công ty (34 phút trước)
- Nam Trung Bộ và Nam Bộ đối mặt đợt mưa lớn diện rộng, có nơi vượt ngưỡng 400 mm (46 phút trước)
- Những tình tiết bất thường trong vụ phát hiện xương người trong xe bán tải ở Vĩnh Long (1 giờ trước)
- Bộ trưởng GD-ĐT nhận trách nhiệm vụ thiếu sách giáo khoa, cam kết không tái diễn (1 giờ trước)
- Nghệ An: Mở đường, làm cầu tạm tiếp tế cho hơn 1.100 dân bị cô lập do sạt lở núi (1 giờ trước)
- Houthi tuyên bố tấn công "các vị trí nhạy cảm" ở thủ đô Saudi Arabia (2 giờ trước)
- Nghi án nam sinh lớp 12 bị đâm gục do vô tình đi ngang qua khu vực "hỗn chiến" (2 giờ trước)
- Nhiều người mua iPhone Duo rồi thất vọng, muốn trả lại ngay lập tức: Sự thật ra sao? (2 giờ trước)
- 4 sai lầm khi dùng bình giữ nhiệt có thể biến vật dụng quen thuộc thành mối lo cho sức khỏe (2 giờ trước)
- Lén gửi 10 triệu cho bố ruột chữa bệnh, tôi sững người trước phản ứng và quyết định từ mẹ chồng lẫn thái độ của chồng (2 giờ trước)