-
“Ăn nước bọt với nước rác ngon không?”: Khách sốc vì bài đăng của nhân viên quán nướng Hà Nội sau mâu thuẫn
-
Miền Bắc sắp mưa to đến rất to, 8 tỉnh sau đặc biệt chú ý
-
Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch lên tiếng vụ thí sinh 24 tuổi trúng tuyển tiến sĩ
-
Lốc xoáy đánh chìm nhiều thuyền của ngư dân
-
Doãn Hải My cùng Đoàn Văn Hậu đưa quý tử đi chơi Trung thu, visual "bạch nguyệt quang" gây sốt cõi mạng
-
6 máy bơm hoạt động ngày đêm "giải cứu" xóm ngập cả tuần ở Hà Nội
-
Bạn gái tiết lộ điều ít ai biết về Văn Thanh
-
Vỡ hụi trăm tỷ ở TPHCM: Nhiều người ở khắp các tỉnh, thành kéo về tố cáo
-
"Chảy máu chất xám ngược": Vì sao gần 100 nhà khoa học rời Mỹ về Trung Quốc?
-
Bánh Trung thu ngày Rằm tháng Tám: Dù "ế" nhưng nhiều thương hiệu không giảm giá
Xã hội
08/05/2024 20:45Bị tố 'chém' cựu chiến binh ở Điện Biên 150k/suất cơm, chủ quán nói 'thức ăn nhiều nên giá cao hơn'
Khách cựu chiến binh tố bị quán cơm "chặt chém", nâng giá gấp đôi
Đại lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ đã khép lại với những ấn tượng đẹp. Nhưng có một "nốt trầm" khiến dân tình xôn xao, đó là chuyện một đoàn khách phản ánh bị quán cơm "chặt chém". Theo đó, đoàn khách hơn 20 người, trong đó một nửa là các cựu chiến binh về thăm Điện Biên đã tố quán ăn bình dân ở xã Quài Tở, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên có dấu hiệu chặt chém.
Một vị khách viết trên mạng xã hội: "Chúng tôi ghé quán cơm tại Tuần Giáo, cơm có đặt trước, quán báo giá 80.000 đồng/người cho suất cơm bình dân. Nhưng lúc ăn xong bảo báo giá nhầm, thu tiền 150.000 đồng/suất cho 1 người. Thực sự rất buồn và thất vọng...".

Vị khách này cũng chia sẻ hình ảnh mâm cơm thực tế mình đã ăn, với các món đơn giản như thịt chao, cá xốt, tim cật xào, cơm và canh rau, rau luộc, thịt luộc. Nhìn trên bàn ăn thì còn có thêm đĩa măng luộc.
Dân mạng cảm thấy "nóng mắt" giùm đoàn khách, khi mâm cơm lèo tèo trông không có vẻ ngon mắt, lượng thức ăn cũng rất bình thường.
Nhưng điều gây tranh cãi hơn cả là chi tiết thỏa thuận ban đầu 80k/người, sau đó đến khi tính tiền, chủ quán báo lại là 150k/người. Chủ nhân bài đăng cũng đưa cả hình ảnh thực đơn kèm báo giá (được cho là chủ quán gửi) từ đầu lên, ghi rõ 80k/suất.

Nhiều người dùng mạng "nóng máu", cho rằng quán cơm làm ăn chộp giật, bắt chẹt du khách. Điều này ngày thường đã đáng phê phán, đằng này còn diễn ra trong những ngày cả nước hướng về Điện Biên, làm xấu đi hình ảnh thân thiện, hiếu khách của thành phố.
Chủ quán thanh minh: Chỉ là hiểu lầm, thức ăn thực tế nhiều hơn
Trao đổi với báo chí, lãnh đạo UBND xã Quài Tở xác nhận, quán ăn được đề cập trong bài viết là của anh T.H.Đ (trú tại bản Tân Lập, xã Quài Tở, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên). Vị này cho hay, khi nhận được thông tin, đại diện chính quyền và công an xã đã xuống quán cơm của gia đình anh Đ. để xác minh, làm rõ sự việc.
Qua đó, chủ quán giải trình rằng, đoàn khách có gọi điện để đặt trước 4 mâm cỗ. Quá trình trao đổi về giá cả, chủ quán có gửi cho trưởng đoàn khách một số hình ảnh về thực đơn của các đoàn khách cũ để tham khảo, trong đó có ghi 80.000 đồng/người.
Thực đơn đoàn khách tố quán "chặt chém" giống y hệt với đoàn khách trước đó từng ăn. Tuy nhiên số lượng thức ăn dành cho đoàn khách này lớn hơn nhiều so với đoàn khách cũ, nên giá cả có sự thay đổi.
Chủ quán cũng cho hay, trưởng đoàn khách và mình đã thống nhất giá cả tùy thuộc vào số lượng thức ăn và hai bên thỏa thuận, nhất trí với mức giá là 150k/người, chứ không có chuyện thỏa thuận 80k sau đó nâng giá lên 150k như lời tố.

Theo ông Lò Văn Thiên, lãnh đạo UBND xã Quài Tở, hình ảnh được đăng trong bài tố đúng là có giá 80k/người, và là của các đoàn khách trước đó đã dùng bữa tại quán, chứ không phải ảnh của đoàn cựu chiến binh.
Sự việc thắc mắc mức giá là hiểu lầm, do sau khi đã ăn và thanh toán xong, phía đoàn cựu chiến binh mở lại ảnh chụp cũ và so sánh, cho rằng mình bị chặt chém.
Phía chủ quán ăn và đoàn khách đã gọi điện để nói chuyện, thỏa thuận với nhau. Phía đoàn du khách đã gỡ bài đăng trên mạng xã hội. Bên cạnh đó, công an xã Quài Tở cũng đã báo cáo vụ việc lên huyện Tuần Giáo để tiếp tục làm rõ theo thẩm quyền.
Theo Bích Chi (Nguoiduatin.vn)








- Quán ăn Hà Nội đưa nhân viên chửi khách "ăn rác" lên đồn công an (23:10)
- Mở nhà nghỉ để “săn mồi”: Chủ homestay Nhật chuốc thuốc ngủ, xâm hại nhiều khách nữ (23:03)
- Taylor Swift khiến cả thế giới phát cuồng (1 giờ trước)
- Touliver đáp trả phũ phàng với Tóc Tiên? (1 giờ trước)
- Người cha KHÔNG LÀM 3 điều này chính là phước phần lớn nhất cho cả gia đình (1 giờ trước)
- Nữ hiệu trưởng trường lên tiếng về khay cơm 25.000 đồng gây bão ở Quảng Trị (1 giờ trước)
- Mr Pips nắm trong tay khối tài sản khổng lồ, trải rộng tại nhiều quốc gia (1 giờ trước)
- Xôn xao hình ảnh bữa ăn bán trú giá 25.000 đồng chỉ có trứng và vài lát chả (1 giờ trước)
- Ca sĩ Jack bị phạt hành chính (1 giờ trước)
- Khởi tố rapper Bình "Gold" về tội cướp tài sản (2 giờ trước)




