-
Hà Nội: Đề xuất cấm xe trên 16 chỗ vào toàn bộ khu vực Hoàn Kiếm trong giờ cao điểm -
Người hùng thầm lặng đằng sau kỳ tích World Cup của U17 Việt Nam là ai -
Thiên Võng Trung Quốc: Mạng lưới 600 triệu "mắt thần" khiến nhà báo Mỹ không nơi ẩn náu -
Khởi tố, bắt tạm giam nhóm đối tượng tổ chức cho ca sĩ Miu Lê sử dụng ma túy tại bãi biển Cát Bà -
Tử vi 12 con giáp - thứ 6 ngày 15/5/2026: Mão bất mãn, Dậu nhạy bén -
Sự thật đằng sau huyền thoại "Sơn Đông tốc độ" và clip máy bay rượt đuổi trên không -
Clip màn lươn lẹo của Bùi Đình Khánh tại tòa, lộ đoạn ghi âm máu lạnh trước khi bắn chiến sĩ công an -
Những bộ phim Việt "chết yểu" vì nghệ sĩ vướng scandal và lao lý -
Hơn 1.700 người kẹt trên du thuyền vì dịch bệnh bí ẩn mới sau một ca tử vong -
Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM lên tiếng về thông tin liên quan ca sĩ Miu Lê
Xã hội
19/10/2019 04:45Bị tố lừa đảo khi hứa hẹn khoá học 600 triệu cam kết kiếm ra 5 tỷ, 'thành viên khỏa thân trên đèo Mã Pì Lèng' doạ chặt tay chân học viên
Thời gian vừa qua, những hình ảnh và clip về 4 người đàn ông cùng nhau khoả thân đi motor trên đèo Mã Pì Lèng với mục đích bảo vệ môi trường đã nhận về nhiều lời chỉ trích trước vì hầu hết mọi người đều cho rằng đó là hành động lố lăng, phản cảm.
Được biết, trong nhóm người ấy có anh Nguyễn Vĩnh Cường, được biết đến là một người đứng lớp dạy về marketing với học phí vài chục triệu đồng mỗi lần, trong đó thường dạy học viên cách làm giàu, kiếm tiền tỷ.
Khi vụ việc khoe thân trên Mã Pì Lèng vừa mới lắng xuống không lâu, thì mới đây một đoạn clip ghi lại hình ảnh một học viên mang theo dao đến lớp "bóc phốt" tố anh Cường lừa đảo khi "mở lớp 600 triệu cam kết kiếm ra 5 tỷ".
| Bị tố lừa đảo, Nguyễn Vĩnh Cường đòi xin ngón tay của học viên |
Theo nội dung đoạn clip ghi lại, một học viên cho biết đã chi 600 triệu để học lớp làm giàu của anh Nguyễn Vĩnh Cường với cam kết thu được 5 tỷ.
Đứng trên sân khấu của lớp học, người đàn ông cầm mic nói, "Ngày hôm nay tôi đến là để tôi nói chuyện với anh chị một chút này. Anh Cường đã hứa với tôi mở khoá đào tạo 600 triệu đồng và anh hứa sẽ đào tạo giúp tôi có được 5 tỷ trong vòng 1 năm. Sau bao nhiêu ngày hẹn sẽ trả tôi số tiền nhưng anh Cường chưa trả cho tôi đấy là thứ nhất. Và thứ hai nữa là anh Cường đã chửi bới rất thậm tệ những người muốn rút khỏi palatinum và muốn lấy lại tiền của mình".
Sau đó, người này tung ghi âm có nội dung cuộc gọi điện đòi lại tiền thì bị người đàn ông được cho là anh Nguyễn Vĩnh Cường chửi không thương tiếc.
Sau đó người này còn nói thêm, "Tôi đến đây là vì muốn không anh Cường lôi kéo những người khác đóng tiền cho anh ấy nữa. Và em cũng nói luôn, số tiền của em anh phải trả cho em. Em hỏi anh anh có trả cho em không?". Tuy nhiên, cùng đứng trên sân khấu anh Cường đáp lại, "Anh không trả cho mày đâu, mày hiểu chưa".


Ngay sau sự việc ồn ào trên, anh Nguyễn Vĩnh Cường đã lên mạng xã hôi livestream lên tiếng về vụ việc tố lừa đảo học viên. Anh Cường cho biết, "Sáng nay có một thằng là L.N.T có xách theo một cái loa đến lớp học của tớ. Đến giờ lớp khai mạc nó có dẫn theo khoảng 10 thằng lên đàn áp đội hỗ trợ của tớ, sau đó lên sân khấu nói rằng ông Cường đã thu của nó 600 triệu và nó đến đòi lại tiền. Nhưng thực tế là thằng L.N.T không hề đưa cho tớ 600 triệu mà thực tế hoạt động huấn luyện này thông qua 2 người nữa với mức giá 300 triệu đồng".
Đồng thời, anh Cường cũng cho biết đã huấn luyện anh T (người xuất hiện trong clip) được khoảng 1 năm nay. "Lời hứa của tôi là huấn luyện cho T. trong vòng 1 năm. Nhưng vào tháng 10 vừa qua tôi đã làm cái việc mà T. không yêu tôi nữa là T. tham gia vào B... Quan trọng chúng đã dùng uy tín của tôi để lôi kéo mọi người vào B - một hệ thống lừa đảo. Thành phần cốt cán của B đều là học trò của tôi, sau khi thấy mình dạy nhầm cho những đối tượng đó nên tôi cảm thấy mình phải có trách nhiệm "giải quyết" vấn đề này. Hơn nữa chúng nó dùng cái mác học trò của Nguyễn Vĩnh Cường để đi lừa rất nhiều người và đây là lý do tôi "tấn công" chúng nó...", người này nói.
Đồng thời, anh Cường cũng nhắn nhủ đến người tên T. và nhóm người đã đến quậy lớp học của mình. "Chúng mày đến quậy lớp học của anh nhưng trên thực tế lớp học của anh vẫn diễn ra bình thường, học viên vẫn sẽ yêu quý anh. Sở dĩ sáng nay anh chưa đập mày vì anh đập mày thì anh lại ra công an anh ngồi, nó hỏng cái lớp học của anh đi thôi nên anh nhịn mày, anh không đập mày là vì như vậy. Nhưng không có nghĩa là sau khi lớp học kết thúc anh không đập mày nữa".
Bên cạnh đó, anh Cường không quên doạ dẫm, "Anh hứa với mày ý, trong trường hợp anh không lấy của mày được một ngón tay hay một ngón chân thì cả họ nhà anh sẽ chết. Đấy là anh thề. Còn trong trường hợp lý tưởng nhất thì anh sẽ tự tay cầm dao lấy tay hoặc lấy chân của mày. Anh hứa với mày như vậy".
Ngay sau đó, những đoạn clip tố lừa đảo cũng như đoạn livestream doạ dẫm cắt tay chân học viên cũng đã được chia sẻ và bàn tán trên các trang mạng xã hội.
Theo Nam An (Helino)
- Hà Nội: Đề xuất cấm xe trên 16 chỗ vào toàn bộ khu vực Hoàn Kiếm trong giờ cao điểm (07:48)
- Người hùng thầm lặng đằng sau kỳ tích World Cup của U17 Việt Nam là ai (07:40)
- Giám đốc CIA bất ngờ tới Havana: Bước ngoặt mới cho quan hệ Mỹ - Cuba? (07:31)
- Thiên Võng Trung Quốc: Mạng lưới 600 triệu "mắt thần" khiến nhà báo Mỹ không nơi ẩn náu (07:26)
- "Chảo lửa" bủa vây cả nước ngày 15/5/2026: Hà Nội vượt 37 độ, cảnh báo hỏa hoạn và mất nước (07:18)
- Khởi tố, bắt tạm giam nhóm đối tượng tổ chức cho ca sĩ Miu Lê sử dụng ma túy tại bãi biển Cát Bà (07:10)
- Gần 40 năm ở nhờ trong căn nhà tại TPHCM, người đàn ông yêu cầu 500 triệu đồng mới chịu bàn giao (07:01)
- Bác sĩ mang HIV từ thời sinh viên y: “Tôi không muốn dựng lên một câu chuyện để được thương hại” (1 giờ trước)
- Cơ quan thuế cảnh báo 6 chiêu né doanh thu của hộ kinh doanh, nguy cơ đối mặt trách nhiệm pháp lý (1 giờ trước)
- Trung Quốc chuẩn bị từng chi tiết cho chuyến công du của ông Trump (1 giờ trước)