Xã hội

Biển người chôn chân trên Xa lộ Hà Nội

Chiều tối 23-9, hàng ngàn xe cộ nhích từng chút một trên Xa lộ Hà Nội, đoạn từ cầu Rạch Chiếc về ngã tư Bình Thái. Có thời điểm, đoàn xe chôn chân tại chỗ do lượng xe cộ đổ về ngày càng đông vào giờ tan tầm.

Chiều tối 23-9, hàng ngàn xe cộ nhích từng chút một trên Xa lộ Hà Nội, đoạn từ cầu Rạch Chiếc về ngã tư Bình Thái. Có thời điểm, đoàn xe chôn chân tại chỗ do lượng xe cộ đổ về ngày càng đông vào giờ tan tầm.
Khoảng 5 giờ, lượng phương tiện giao thông đổ về hướng ngã tư Bình Thái (quận 9, TP HCM) ngày càng đông. Sau đó khoảng 30 phút, tốc độ di chuyển của các phương tiện giao thông bắt đầu chậm dần do lượng xe cộ đông nghịt vào giờ tan tầm.
 

Biển người chôn chân trên Xa lộ Hà Nội chiều 23-9

 
Xe buýt trong vòng vây xe máy
 

Những gương mặt phờ phạc, mệt mỏi

 
Vào lúc này, các xe máy phải nhích từng bánh xe; còn các xe container, xe tải, xe buýt chôn chân chết cứng tại chỗ.
 
Nhiều xe buýt chậm giờ về bến phải rẽ vào đường nhỏ để đi vòng. Nhiều người dân tham gia lưu thông tỏ ra hết sức mệt mỏi, lo âu giữa dòng xe kẹt cứng.
 
 

Nhiều người chạy xe lên lề nhưng vẫn không qua được đám kẹt xe

 
Hơn 7 giờ tối, các phương tiện giao thông bắt đầu di chuyển được nhanh hơn tuy nhiên vẫn hết sức khó khăn.
 
Theo Q.Chiến (Nld.com.vn)