-
Xả vai thiếu gia nghìn tỷ nhà bầu Hiển, Đỗ Quang Vinh hoá bố đơn thân đưa hai con song sinh đi học gây sốt
-
"Chị đại" Lệ Quyên flex biệt thự 600m²: Xa hoa đến mức ngôn từ khó diễn đạt, sang chấn thị giác toàn dân mạng
-
Vợ Đức Tiến: "Họ dựng tôi thành đứa con dâu kinh khủng, về cướp nhà cướp đất"
-
Tạm giữ hình sự vợ sát hại chồng ở Phú Thọ
-
Chàng trai 19 tuổi bị bạn gái 17 tuổi bán sang Myanmar với giá 365 triệu đồng
-
3 quyết định lớn giúp tôi xoay chuyển cuộc sống sau thất nghiệp tuổi 40
-
6 thực phẩm để lâu trong tủ lạnh "hóa chất độc", bác sĩ cảnh báo đừng ăn kẻo rước ung thư
-
Doãn Hải My diện đồ bơi khoe body "đồng hồ cát" nóng bỏng, chân dài khiến netizen xuýt xoa: Đẹp nhất làng bóng đá!
-
Hội nghị KOL ở Hà Nội lựa chọn không trang trí hoa tươi, để dành kinh phí ủng hộ nhân dân Cuba
-
Đang yên đang lành bị đồn "mất rồi", Nam Em bức xúc lên tiếng
-
Hé lộ nguyên nhân vụ vợ đâm chồng tử vong lúc nửa đêm
-
Hot nhất sáng thứ 2: "Thánh ế Running Man" tuyên bố tháng 10 cưới, cả MXH đổ xô truy tìm danh tính cô dâu
-
318,6 tỉ đồng ủng hộ Cuba, trend “thu phí hoạt động” lan tỏa facebook
-
"Không thể đo kết quả kinh doanh của EVN bằng lời hay lỗ"
-
Đang ru con, mẹ trẻ ở Hà Nội hoảng hồn khi người lạ vào phòng, chốt cửa ngủ
-
Tin mới về áp thấp nhiệt đới: Tiến vào Quảng Ninh, Lạng Sơn, nhiều nơi mưa lớn
-
Ông Trump tuyên bố Ukraine không thể lấy lại Crưm hay gia nhập NATO
-
Cô gái trẻ mắc ung thư cổ tử cung, đầy "hóa chất" trong cơ thể: Hàng ngày làm 3 việc, 9 tháng sau các tế bào ung thư "biến mất"
-
Thiếu tướng Vũ Hùng Vương: "Người ta mang cả triệu đô la, vàng thỏi cho tôi, nhưng tôi không tham lam"
Xã hội
22/12/2017 17:28Biến tướng Beer Club: Giang hồ núp bóng
Thu hút giới trẻ
Rất đỗi tình cờ, chúng tôi gặp chị Hạnh (ngụ quận Gò Vấp) đi tìm con tại một Beer Club. Chị Hạnh, năm nay 45 tuổi, là nhân viên nhân sự của một công ty cung cấp thực phẩm tại TPHCM. Vào Beer Club, chị chỉ hớp một vài ngụm bia, rồi sầu não kể: “Khổ quá mấy chú, thằng con đang đợi vào đại học nó tỉ tê với tôi chuyện 12 năm “cày” nên giờ thi xong tôi cũng cho nó “thư giãn” với bạn bè. Thương con, tôi cũng chiều, cho nó tiền đi chơi. Vui đâu chưa thấy, chỉ thấy chiều tối nào đám bạn cũng ghé rủ nó đi “xả stress”, rồi ngày nào cũng về 1-2 giờ sáng, say đứ đừ. Sự dồn nén bật tung ra bởi có người chia sẻ, chị Hạnh “tuôn” ra một… trời tâm sự. Chị kể rằng, thấy con mình ngày càng sa đà ăn nhậu, chị theo dõi thì tá hỏa khi biết con mình đã “lậm” mấy cái Beer Club, còn cặp bồ với một nữ tiếp thị bia, đêm nào cũng say bí tỉ và dính vào “nàng tiên nâu”...
Với ưu thế “giá mềm”, các Beer Club không chỉ giới văn phòng mà học sinh, sinh viên cũng chọn Beer Club làm điểm đáp sau các cuộc vui. Độ tuổi đến Beer Club ngày càng trẻ hóa do những kẽ hở trong việc kiểm soát và sự bùng nổ không điểm dừng của mô hình ăn chơi này. Nhiều tốp bạn trẻ tổ chức sinh nhật, họp nhóm ngay tại Beer Club với hình ảnh các thiếu nữ váy cũn cỡn, áo hai dây phô diễn cơ thể như thiêu đốt người nhìn. Nếu nhóm thực khách nào không có bạn nữ đi cùng, các “chuyên viên” nhậu dưới dạng chim mồi sẽ đến tham gia phục vụ cho vui. Nhìn những thiếu nữ ăn mặc khêu gợi tự tin dốc ngược chai bia tu ừng ực hay nâng cốc uống trong tiếng hò reo, khuyến khích của những người xung quanh, những kẻ tửu lượng kém cỏi như chúng tôi bỗng cảm thấy… “tủi thân”.

Để “khuyến khích” các thượng đế trẻ nâng cao tửu lượng, các Beer Club không ngừng cạnh tranh bằng các chương trình khuyến mãi lớn, hạ giá các tháp bia hay khuyến mãi “mua một tặng một” để thu hút thực khách. Nhìn những tuổi teen tụm năm tụm bảy cạnh các tháp bia lớn, “sành điệu” hơn thì cầm chai, cầm lon liên tục cụng ly, hò hét, lắc lư theo âm thanh kích động của những DJ mới thấy sự nguy hiểm của trào lưu ăn chơi mới này.
“Nồi cơm” các băng nhóm
Hòa (34 tuổi), cựu quản lý một Beer Club, quận 3 cho biết, một Beer Club có lợi nhuận cả trăm triệu đồng mỗi đêm là bình thường. Đó là chưa kể ngày lễ, tết, cuối tuần thì lợi nhuận còn cao hơn gấp bội. “Đây chính là mảnh đất màu mỡ để các băng nhóm giang hồ làm “căn cứ hậu cần”, thu tiền bảo kê. Do đó, ngay từ khi chưa khai trương, bất cứ một Beer Club nào cũng phải tính đến khoản “hụi chết” này. Nếu không thì khó bề làm ăn yên ổn với các băng nhóm giang hồ cát cứ trên địa bàn.
Cũng theo Hòa, tình cảm hơn là các băng giang hồ cử người đến để “xin” chủ nhà hàng cho thầu bãi giữ xe để… kiếm cơm. Nếu chủ nhà hàng từ chối thì lập tức các băng nhóm này sẽ có hình thức “xử lý” khác. Còn nếu đồng ý thì giá giữ xe tại các nhà hàng này sẽ hoàn toàn bị thả nổi, không theo một quy định cụ thể nào. Giá xe máy một lượt gửi từ 10 - 20 ngàn đồng, vì dân chơi “nhậu cả triệu thì “xá chi” vài chục ngàn đồng lẻ. Còn nếu là “xế hộp” thì tuỳ theo “mác” xe, tuỳ theo đời, tuỳ theo giá mà… chém. “Tụi nó rất biết cách “nhìn mặt đặt tên” không “sẩy” đi đâu bao giờ.”, Hòa cho biết.
Lực “điên”, tay anh chị gốc Bắc một thời “ngụ” ở các quán bar, Beer, Club trên địa bàn TPHCM nay đã “gác kiếm” kể: “Dưới trướng ngày đó toàn anh em “tay dao, tay kiếm”. Mình đứng ra xin các nhà hàng, quán nhậu để đám đàn em có đất làm ăn. Còn riêng mình và mấy thằng đệ thân tín thì “ôm” hai cái Beer Club ở quận trung tâm để “giữ an ninh”. Lực tiết lộ, mỗi đêm ở hai cái Beer Club thu khoảng 10 triệu đồng, nhưng số tiền đó phần lớn thỏa mãn cho những cơn ghiền “hàng đá” cùng đám “ong ve”. Đó là chưa kể chuyện “kiếm thêm” trong việc dắt mối cho chân dài vui vẻ với đại gia.

Theo Lực, nếu chủ nhà hàng không chịu “phương án”…xin giữ xe thì sẽ có vô số cách khác. “Truyền thống” nhất là kéo nguyên “băng” cả chục người vô nhà hàng, trà trộn ăn nhậu rồi kiếm cớ “cà khịa” rồi tổ chức đánh nhau khiến khách hoảng sợ. Chiêu này vô cùng hữu hiệu. Mặc dù, nhà hàng có cả chục bảo vệ cũng không bằng giang hồ… thứ thiệt. Bảo vệ nào mà nhúng tay vào là đi về khuya bị “no đòn” ngay. Còn khách, chỉ cần một vài vụ đánh nhau, chém người là họ truyền tai nhau không dám bước tới lần nữa.
Còn Hùng “đầu bò”, tay anh chị từng bảo kê các tụ điểm ăn chơi triết lý: “Chiêu “dằn mặt” các nhà hàng Beer Club “dịu dàng” theo kiểu “ném đá giấu tay” là “khủng bố” các bãi xe. Xe hơi hàng hiệu khách gửi chiếc bị bẻ kính chiếu hậu, chiếc thân xe thì bị “cào” ngang dọc, xe gắn máy thì bị rạch nát yên xe, mất nón bảo hiểm khiến khách hàng một đi không trở lại. Mà sự thật thì chả chủ nhà hàng nào chơi dại khi lắc đầu với đám giang hồ đến “chào hỏi”. Thuyền lớn thì sóng lớn. Chủ quán thường “cho” phần râu ria để giữ “nồi cơm” của mình. Hơn nữa, khi “cho” tụi nó thì mình cũng “nuôi” sự… bảo kê, để đám giang hồ khác nể mặt không gây phiền hà, rắc rối cho việc làm ăn của nhà hàng”.
Trộn giữa nhà hàng và vũ trường
Theo một chuyên gia trong ngành Thực phẩm và Ðồ uống, mô hình Beer Club được thị trường đón nhận vì kết hợp thành công được hai yếu tố gồm: Ăn uống và vui chơi. Nếu như mô hình nhà hàng hay quán ăn truyền thống chỉ đáp ứng về nhu cầu ăn uống. Còn quán bar, vũ trường chủ yếu đáp ứng nhu cầu vui chơi, thì Beer Club cùng lúc đáp ứng được cả 2 nhu cầu này.
“Nếu so với phân khúc hạng sang là quán bar, vũ trường với đối tượng là những người có khả năng tài chính cao, thì Beer Club lại hướng đến người bình dân, khả năng tài chính hạn chế. Chỉ cần trong túi có vài trăm ngàn đồng là bạn có thể đến vui chơi tại một Beer Club, so với con số vài triệu đồng khi muốn đến quán bar. Một điểm quan trọng khác làm nên sự thành công của Beer Club là có thiết kế đáp ứng được yêu cầu giải trí, tạo ra một không gian khác lạ để khách hàng có thể tận hưởng cảm giác uống bia thoải mái. Do vậy, phần lớn các Beer Club hút khách đều có thiết kế vừa phải ấn tượng, mạnh mẽ nhưng vẫn giản đơn và có một chút “bụi”, chuyên gia này cho biết thêm.
Theo luật sư Nguyễn Văn Trường, TPHCM có hàng trăm quán Bar, vũ trường và Beer Club đăng ký kinh doanh loại hình dịch vụ nhà hàng ăn uống, bán rượu, bia, nước giải khát có cồn thuộc đối tượng quản lý của ngành công thương. Một số hành vi vi phạm phổ biến tại các quán bar, Beer Club như hoạt động vui chơi giải trí quá giờ được phép. Ngoài ra, không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, phương thức phục vụ có tính chất khiêu dâm, kinh doanh rượu, chiếm dụng lòng đường hè phố làm nơi trông giữ xe… Vừa qua, UBND TPHCM cũng kiến nghị Chính phủ ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định rõ khái niệm giữa “quán bar” và “beer club” để quản lý.
Việc thu nhập “khủng” hàng đêm tại các Beer Club khiến các băng nhóm giang hồ thèm thuồng, xâu xé. Đây chính là mảnh đất màu mỡ để chúng làm “căn cứ hậu cần”, thu tiền bảo kê, đảm bảo “an ninh” cho quán.
Theo Đình Đình (Tiền Phong)








- FBI phát cảnh báo khẩn chiêu thức lừa đảo mới đến tất cả người dùng smartphone (18/08/25 22:59)
- Một phụ nữ đâm trọng thương 2 người đàn ông (18/08/25 22:56)
- Đã tìm được nữ sinh mất tích khi đi làm thêm (18/08/25 22:50)
- Mách bạn 7 dấu hiệu ung thư rất nhiều nam giới gặp phải cũng không biết hỏi ai, bỏ lỡ rồi hối hận (18/08/25 22:35)
- Nam du khách mất tích bí ẩn trong rừng Cúc Phương: Nội dung khắc trên vách đá nghi của nạn nhân hé lộ điều gì? (18/08/25 22:32)
- Hoa hậu Hoàn vũ Australia chụp hình bikini tại Hội An (18/08/25 22:19)
- Tài xế xe buýt rút vật nhọn truy đuổi hành khách vì bị chụp ảnh xe lạng lách (18/08/25 22:09)
- Đại gia Malaysia chi 68 triệu USD thâu tóm "đất vàng" TP.HCM (18/08/25 21:46)
- Bích Phương và Tăng Duy Tân hết thời giấu giếm (18/08/25 21:34)
- Cụ bà buôn ve chai tông người bán vé số rồi bỏ đi vì nghĩ không ai biết (18/08/25 21:11)




