-
Hà Nội: Liên tiếp 2 vụ tai nạn trên cầu Nhật Tân, một ô tô lật ngửa khiến hướng đi Nội Bài ùn tắc -
Chồng cũ chị gái Quang Linh Vlogs tiết lộ đang chi trả 600 triệu đồng cho dự án của em rể và Team Châu Phi -
Người đàn ông 36 tuổi đột ngột tử vong sau chai bia lạnh, bác sĩ chỉ ra điều cần tránh -
4 con giáp đón “sóng” tài lộc 10 ngày cuối tháng 8/2026, càng nhanh tay càng dễ làm giàu -
Hà Nội ghi nhận 316 ca sốt xuất huyết trong một tuần, cảnh báo nguy cơ tiếp tục tăng -
Tài xế tử vong sau khi ô tô lao xuống ruộng, hé lộ diễn biến bất thường trước đó -
Hà Nội chốt khung thời gian năm học: Học sinh tựu trường khi nào? -
Đình Bắc có thể lỡ hẹn trận chung kết: Bài học từ án phạt AFC vẫn còn nguyên giá trị -
4 người trong một gia đình cùng mắc ung thư đại trực tràng: Bác sĩ cảnh báo 5 loại ung thư, một người mắc cả nhà nên đi khám -
MC Hoàng Oanh khoe ảnh gia đình cổ vũ tuyển Việt Nam, thủ môn Lê Giang Patrik lập tức bị réo tên
Xã hội
12/01/2017 02:02Bình Tân, TP.HCM: Bé gái 3 tuổi nghi bị bắt cóc nói "có ông già dẫn đi mua kẹo"
![]() |
| Thời điểm xảy ra vụ việc. (Ảnh: chị Huỳnh Lê cung cấp) |
Cả xóm hoảng hốt đi tìm
Có mặt ngay tại thời khắc đứa trẻ mất tích, chị Huỳnh Thị Thiên Nga ( chủ quán hủ tiếu, 45 tuổi) nhớ lại: "Lúc đó tầm 17 giờ, chị Trân vừa chở con đi học về, ghé quán tôi ăn hủ tiếu. Vì nhà trọ của chị sát nhà tôi nên chị để bé trước cửa rồi tranh thủ đẩy xe vào phòng, còn tôi đang mải mê rửa chén trước cửa. Khi chị bước ra thì bất ngờ hốt hỏi con gái đâu rồi. Lúc này tôi cũng cũng hoảng hồn nhìn lên thì thấy đứa bé mới vừa đứng đó đã biến đâu mất".
![]() |
| Con hẻm nơi xảy ra sự việc. |
Lập tức hai người phụ nữ cùng truy hô lớn. Khi biết chuyện, cả xóm cũng hoảng hồn, kéo nhau ra lùng sục khắp nơi. Đến khoảng 15 phút sau, có hai người dẫn cháu đi từ cuối hẻm đến, nói thấy bé đứng một mình, tưởng con ai dẫn đi bị thất lạc.
![]() |
| Chị Nga chỉ nơi bé gái đứng trước khi mất tích. |
![]() |
| Và vị trí lúc tìm thấy bé cách nơi mẹ mua hủ tíu tầm 500m. |
"Lúc tìm được bé, ai cũng mừng rỡ, nên đều xúm lại rất đông. Đứa bé nó trắng trẻo, tóc dài lại ngoan nên cả xóm đều thương. May là không có chuyện gì xảy ra với nó", chị Nga nói tiếp.
Người phụ nữ chia sẻ, khoảng cách từ nơi bé đứng đến chỗ tìm được bé đến hơn 500 mét, chỉ trong vỏn vẹn 2-3 phút thì không thể nào đi lạc đến đó, bởi bé mới 3 tuổi. Bé gái cũng không có tính hiếu động, thường ngày vẫn theo mẹ sang nhà chị Nga chơi nhưng chỉ ở một chỗ chứ chưa lần nào đi đâu. "Lúc đó cả xóm đều la lớn có người bắt cóc trẻ con, nên chắc kẻ mang bé đi sợ lộ mà bỏ bé lại", chị Nga nhận định.
![]() |
| Nơi tìm thấy bé cách vị trí cũ hơn 500 mét. |
Theo lời kể của chị Nga, chúng tôi tiếp tục đi đến cuối con hẻm 304 nơi tìm được cháu bé. Tại đây, chị Thanh (32 tuổi, quê Đắc Lắc), xác nhận bé được tìm thấy bởi hai vợ chồng bán hủ tiếu ven đường. "Họ nói thấy nó đứng một mình, hỏi tôi biết nó là ai không. Tầm mấy phút sau thì có 1 thanh nên chạy xe máy đến, nói là người quen của đứa nhỏ, định dẫn đi. Sợ anh ta mạo danh để bắt cóc đứa bé nên tôi không cho ẵm. Lát sau thì nhiều người khác kéo đến, trong đó có mẹ đứa bé".
![]() |
| Chị Thanh cho biết do lo sợ đứa bé bị bắt cóc nên lúc đầu có người đến nhận không ai dám bàn giao. |
Chị Thanh cho biết, từ trước đến giờ nơi đây chưa hề xảy ra tự việc tương tự. Bản thân chị sau khi nghe chuyện cũng rất sợ, nên quản lý con càng kỹ càng.
Bé nói có ông già dẫn đi mua kẹo
Để biết tận tường câu chuyện, chúng tôi trực tiếp liên lạc với chị Nguyễn Thị Huyền Trân (31 tuổi, quê Đồng Nai) mẹ của Bùi Ngọc N. (3 tuổi), bé gái được cho là suýt bị bắt cóc trong tình huống nói trên. Chị Trân kể: "Hôm ấy mình vừa làm xong thì qua trường chở bé về, ghé quán hủ tiếu sát nhà ăn. Như thường lệ, mình để bé ở ngoài rồi dẫn xe vào trong, vì nghĩ bên ngoài rất đông người nên không sao. Nhưng khi bước ra lại không thấy bé đâu, mình quá sợ hãi, truy hô lớn để mọi người phụ tìm kiếm. Nghe báo đài nói nhiều về chuyện trẻ bị bắt cóc nên khi tìm được con, tôi mừng không tả xiết".
![]() |
| Lúc xảy ra sự việc, đối diện nơi bé N. đứng có đông người ngồi nhậu. |
Chị Trân cho biết, sau khi ổn định tinh thần, chị đã cố gắng hỏi lại con gái sự việc. Nhưng đứa trẻ cứ như mất hồn, đờ đẫn không nói gì. "Gặng hỏi mãi thì bé mới nói là có ông già nói dẫn đi mua kẹo, rồi im luôn" – chị Trân tiếp lời.
![]() |
| Cổng nhà trọ nơi chị Trân ở. |
Người mẹ cho biết, sau khi sự việc xảy ra, đứa bé có phần sợ sệt, nửa đêm đang ngủ cũng giật mình rồi khóc lớn. Dù vậy, thấy bé không có biểu hiện nghiêm trọng, chị vẫn gửi con tại tại nhà trẻ như bình thường.
![]() |
| Chị Trân đang làm việc tại khu công nghiệp Tân Tạo. (Ảnh: NVCC) |
![]() |
| Bé N. (Ảnh: NVCC) |
Được biết, chị Trân trọ ở con hẻm nhỏ trên đường Bình Long đã mấy năm nay. Mỗi ngày, người phụ nữ hành nghề bán cơm và nước giải khát tại một công ty ở khu công nghiệp Tân Tạo, còn chồng làm nghề thợ hồ. Cả hai mới chỉ có một đứa con là bé N.
Sáng 11-1, lực lượng chức năng đã đến hiện trường ghi nhận để điều tra làm rõ sự việc. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin.
Theo Thiên Kim (afamily.vn/Trí Thức Trẻ)
- Công an TP.HCM triệt phá 3 đường dây mua bán thận giá 1,5 tỷ/ca, khởi tố 11 bị can (22:08)
- Taliban phát tín hiệu muốn nối lại quan hệ với Mỹ, đề xuất mở lại đại sứ quán (35 phút trước)
- VETC, ePass bắt đầu thu phí 6.600 đồng mỗi tháng: Người dùng cần biết gì? (47 phút trước)
- Công an Hà Nội thông tin kết quả giải quyết vụ tai nạn trên phố Nguyễn Huy Tự (1 giờ trước)
- Tổng thống Trump khẳng định mục tiêu với Iran, dọa ném bom Oman (1 giờ trước)
- Nữ hiệu trưởng đập bàn, ném cốc tại trường cũ: Chính quyền vào cuộc xác minh (1 giờ trước)
- Xác minh video bé gái nước ngoài lái xe máy ở Nha Trang (2 giờ trước)
- 1 điều cần làm trước khi tắt điều hòa để tiết kiệm điện và bảo vệ thiết bị, nếu chưa biết hãy thử ngay (3 giờ trước)
- Malaysia nhận thêm tin dữ sau lượt đi bán kết ASEAN Cup (3 giờ trước)
- Tin mới nhất về đợt mưa lớn kéo dài nhiều ngày sắp diễn ra ở miền Bắc (4 giờ trước)









