Xã hội

Bỏ 12 triệu chơi hụi, một năm “ẵm”… 637,7 tỷ đồng!?

Hình thành trong Nam và mới chỉ vươn ra Hà Nội khoảng 2 tháng, nhưng đường dây hội quán hụi Tụ Hiền (hụi Tụ Hiền) đã làm cả chục ngàn người quay cuồng trong cơn lốc kiếm tiền và giấc mơ đại tỷ phú. Họ mê muội không biết “cạm bẫy” mà ông chủ hụi đã giăng ra.

Hình thành trong Nam và mới chỉ vươn ra Hà Nội khoảng 2 tháng, nhưng đường dây hội quán hụi Tụ Hiền (hụi Tụ Hiền) đã làm cả chục ngàn người quay cuồng trong cơn lốc kiếm tiền và giấc mơ đại tỷ phú. Họ mê muội không biết “cạm bẫy” mà ông chủ hụi đã giăng ra.

Rồi một lần tôi cùng đành “nhắm mắt rút ví” mua mấy hộp sản phẩm của Cty cô bạn với lời quảng cáo: “Anh cứ dùng, bệnh không giảm, em trả lại tiền”. Rồi bệnh tôi giảm thật. Tất nhiên là tôi có dùng một số loại thuốc khác, do vậy cũng chưa thể khẳng định 100% là dùng mấy hộp thực phẩm chức năng của cô bạn là đẩy lui bệnh. Nhưng dù sao, từ lần đó tôi cũng đỡ phải “trốn” mỗi khi cô bạn gọi điện hỏi thăm.
 

Sơ đồ “kiếm tiền” của các thành viên trong đường dây hụi Tụ Hiền trên trang thunhapkhung.mss.vn

Hôm trước cô bạn gọi điện và “phủ đầu” ngay: “Em không cần anh mua sản phẩm, không gạ anh làm đa cấp với em, nhưng đây là cơ hội kiếm tiền trăm năm có một, em thấy có…trách nhiệm phải kéo anh vào. Nghèo mãi khổ lắm”. Nghe mà xúc động suýt rơi máy điện thoại!

Vậy là cô bạn kéo tôi vào một siêu thị nằm trên đường Hoàng Đạo Thúy, tầng 1 của siêu thị ở đây có mấy quán cà phê, được mệnh danh là nơi hội tụ của “quân” bán hàng đa cấp tứ xứ. Tới nơi đã thấy cả trăm người, mỗi bàn gần chục người chụm đầu trao đổi. Cô bạn kéo tôi vào nhóm của chị T- người được cho là “thủ lĩnh” ngoài Hà Nội, là “cầu nối” với chủ hụi.
 

Có rất nhiều người đến quán cà phê tham gia vào đường dây hụi Tụ Hiền

Thấy tôi, đôi mắt một mí của chị T nhanh chóng “quét”, áng chừng “đánh giá” khách hàng. Trái với suy nghĩ của tôi, chị T không hề đon đả như những em đa cấp, thay vào đó là giọng tưng tửng như người nắm giữ trong tay vật báu mà mọi người phải năn nỉ cầu xin.

Cô bạn đưa cho tôi “tài liệu” tham khảo được hiểu ngắn gọn như sau: Để tham gia, mỗi thành viên phải đăng ký vào “đơn đăng ký trở thành hội viên”. Trong đơn này có 11 điều khoản, nhưng chú ý nhất là 2 điều khoản sau”. Thứ nhất, khi tham gia mỗi hội viên nộp lệ phí 100 ngàn đồng. Thứ hai, mỗi hội viên chơi trong vòng một năm, mỗi tháng đóng 1 triệu đồng. Sau đó người chơi ký “Bản thỏa thuận” với chủ hụi. Trong “bản thỏa thuận”, có điều khoản mà chủ hụi khéo léo “gài”(sẽ phân tích ở bài cuối): Bên B (người chơi) cam kết sẽ nỗ lực giới thiệu trực tiếp tối thiểu là 3 hội viên chính thức có tham gia đóng hụi phí cho Hội quán”.
 

Phải khó khăn lắm tôi mới được chị T giải thích về cách chơi hụi: Khi em tham gia, chị gọi là A, theo cam kết, em phải giới thiệu được tối thiểu 3 thành viên khác tham gia (có đóng hụi phí cho chủ hụi) chị gọi là B thì em được hưởng ngay 2,4 triệu đồng (mỗi B đóng 1 triệu tháng đầu tiên tham gia). Sau đó mỗi B lại giới thiệu được 9 C thì 3B mỗi người được hưởng trực tiếp 2,4 triệu đồng. Đến tháng thứ 2, 9C đóng tiền, A sẽ được hưởng 7,2 triệu đồng (800 ngàn x 9 người). Và cứ như vậy đến tháng 12. (Xem ảnh sơ đồ).

Chị T nói ngắn gọn: Em cứ vào trang thunhapkhung.mss.vn là rõ, Không chơi nhanh rất phí, cách chơi này tân tiến và nhân văn…nhất thế giới!? Khi tôi vào trang thunhapkhung.mss.vn đọc và không tin ở mắt mình. Theo cách tính của trang này, nếu bỏ ra 12 triệu chơi trong 12 tháng và mọi chuyện “xuôi chèo mát mái” thì sau 12 tháng người chơi sẽ thu về…637,7 tỷ đồng!?

Với cách chơi đơn giản, dễ hiểu, không cần nhiều tiền mà thu nhập “khủng khiếp” như vậy, trong một thời gian ngắn, dù chưa có văn phòng ở Hà Nội nhưng những người cầm đầu đường dây hụi quán Tụ Hiền đã mê hoặc được bao người lao đến nộp tiền tại… quán cà phê. Họ có biết những rủi ro đang rình rập hay không? Điều làm tôi hết sức ngạc nhiên, họ biết nhưng vẫn lao vào.

Theo Hùng Sơn - Lê Hiền (Pháp Luật & Xã Hội)