Xã hội
18/04/2024 12:23Bố bé gái 12 tuổi mang thai: 'Sau khi đẻ mổ, con gái tôi khóc vì cảm nhận được đã mất đi một cái gì đó'
Mới đây, sự việc cháu bé 12 tuổi bị nghi bị xâm hại tình dục, mang thai thai 38 tuần đã khiến dư luận phẫn nộ lẫn xót xa.
Theo thông tin mới nhất, bé gái 12 tuổi đã sinh con trai vào lúc gần 18 giờ chiều 17/4. Em bé nặng 3kg, được đặt tên là Đ.T.T.M, theo họ của ông ngoại.
Chia sẻ với tờ Lao Động, anh Đ.N.A cho hay, anh cảm thấy vô cùng phẫn nộ với kẻ thủ ác đã làm hại con gái. Còn nghĩ đến tương lai của con và cháu ngoại, anh dự định sẽ tách ra để nuôi riêng, tránh ảnh hưởng tâm lý đến con.
“Sau khi nằm ở viện về, tôi sẽ đưa cháu về nhà. Cháu bé mới sinh thì tôi sẽ nuôi ở nhà, còn mẹ 12 tuổi sẽ đưa đi ở tạm nơi khác. Sau một thời gian, tôi sẽ tính tiếp, tôi chưa có phương án cụ thể.
Tôi ở tình huống 'đi không được, ở không xong'. Có thể tôi phải làm điều ác là bóc tách mẹ và con. Nhưng tôi buộc phải làm, vì tôi sợ khi mẹ gần con xong quyến luyến quá thì không bỏ được con.
Bản thân con gái tôi còn quá bé, chưa lo được cho bản thân mình thì làm sao lo được cho con nó. Tôi chấp nhận để cháu cho người ta nuôi giúp, tôi nuôi 2 đứa con đã vất vả rồi nhưng sẽ đồng hành cùng người nuôi cháu bé.
Dần dần tôi sẽ cho con gái tiếp cận em bé. Tôi đã 3 lần trao đổi với con. Sau khi đẻ mổ, con gái tôi khóc vì cảm nhận được là đã mất đi một cái gì đó”, anh A. xót xa chia sẻ với tờ Lao Động.

Anh A. cho biết, anh đang bối rối vì chưa biết tính phương án phải nuôi cháu ra sao, nuôi con gái thế nào. Với tình hình hiện tại, anh A. nhận nuôi cháu ngoại hay không nuôi thì cũng khó quyết định.
Phương án để bé trai đi làm con nuôi anh A. cũng nghĩ tới, nhưng lại băn khoăn sau này con gái lớn lên, cháu hỏi thì không biết trả lời như thế nào.
Day dứt khôn nguôi nhưng vẫn phải nín nhịn trước nghi phạm, quyết tìm công lý cho con
Liên quan tới vụ việc, Công an huyện Thanh Trì, TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, đồng thời lấy mẫu để xét nghiệm AND phục vụ công tác điều tra. Cơ quan CSĐT cũng ra quyết định ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nghi phạm.
Nói về nghi phạm, anh A cho hay nhà anh với nhà người này là hàng xóm. “Nhà người này ngay sau nhà tôi. Thời điểm trước, nhà tôi với nhà họ rất thân thiết…” - anh A. tâm sự.

Anh nói thêm, dù rất căm phẫn, anh buộc phải nín nhịn, không làm gì quá khích với nghi phạm, ngay cả khi tên này chưa bị bắt giam. “Nếu tôi nổi nóng, mất khôn thì chính mình lại phải trả giá về pháp luật, giả sử tôi bị bắt thì hai đứa con và cháu tôi sẽ bơ vơ không còn ai bấu víu. Điều đó buộc tôi phải dừng lại, nín nhịn.
Đời thuở nhà ai mà tôi là bên gia đình bị hại, khi nhìn thấy đối tượng ấu dâm con gái mình mà phải nhịn, quay mặt đi”.
Minh Ngọc (SHTT)
Tin cùng chuyên mục








-
Bao giờ Honda khai tử xe máy chạy xăng? (18/07)
-
Tìm bị hại vụ "thổi vốn" lên 42.000 tỷ đồng nhằm chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư (18/07)
-
Thủ khoa khối C Đà Nẵng bật mí bí quyết đạt điểm cao nhất (18/07)
-
Lấn làn, "vượt ẩu" trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, tài xế trả giá đắt (18/07)
-
Tuổi 60, tôi nhận ra: Đừng bao giờ "bon miệng" nói 3 câu này trước mặt các cháu, hậu quả không tưởng tượng được! (18/07)
-
Nhóm thanh niên hẹn nhau ra cửa khẩu để giải quyết mâu thuẫn (18/07)
-
Vụ cháy trung tâm thương mại khiến 61 người tử vong: Nhiều thi thể cháy đen chưa thể nhận dạng, có gia đình cùng lúc mất 5 người thân (18/07)
-
Trước 1 tuần chính thức ra rạp Việt, 'Conan 28' đã bỏ túi 12 tỷ (18/07)
-
Trung ương xem xét bổ sung quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa mới (18/07)
-
Vì sao không lộ CCCD, không tải app lạ, không ấn link lạ nhưng tài khoản ngân hàng vẫn bị hack sạch tiền bởi lừa đảo? (18/07)
Bài đọc nhiều




