-
Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến có 75 người
-
Cư dân biệt thự Hà Nội sắm máy bơm "khủng", canh nước ngập như canh "chứng khoán"
-
Vì sao mưa bão cực lớn, dị thường liên tiếp trút xuống gây ngập lụt lịch sử?
-
Chóng mặt khi đang làm việc, người đàn ông đột ngột rơi vào nguy kịch
-
Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Thái Nguyên thăm hỏi người dân, chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ
-
25 người chen chúc trên tầng 2 nhà duy nhất giữa lũ ngập ở Lạng Sơn
-
Khoảnh khắc cổng chào cao nguyên đá Đồng Văn sụp đổ trong chớp mắt
-
Ngôi làng "thiên đường địa lan" ở Măng Đen, khách tới chữa lành 3 lần không chán
-
Thái Nguyên chìm trong biển nước, ôtô ngập không thấy hình dạng
-
Thống nhất giới thiệu nhân sự Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa mới
Xã hội
01/06/2018 23:21Bố bé trai bị mẹ chôn sống: 'Lúc nó nói có bầu, lúc nói không có, ai biết đâu mà lần'

Công an tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo CQCSĐT Công an huyện Hàm Tân khởi tố vụ án hình sự để tiến hành điều tra, thu thập chứng cứ (khám sản, giám định tâm thần, giám định AND…đối với bà K. và cháu bé). Khi có đủ tài liệu, chứng cứ, xem xét tiến hành khởi tố bị can.
Trước đó, ngày 25/6, Công an tỉnh nhận được tin báo của Công an huyện Hàm Tân về việc người dân phát hiện, cứu sống một bé sơ sinh bị lấp dưới đất.

Qua điều tra xác minh, bước đầu đã xác định đối tượng nghi vấn; CQCSĐT Công an huyện Hàm Tân tiến hành làm việc với Trần Thị Á K., sinh năm 1978, thôn Phò Trì, Tân Thắng, Hàm Tân.
Bước đầu đối tượng khai nhận: Vào khoảng 22h25 phút ngày 25/5/2018, bà K. khai nhận đã bí mật sinh một bé trai, cân nặng khoảng 2kg, lúc sinh trong tư thế đứng nên bé trai bị rớt xuống tấm tôn sau nhà nên trên gò má trái cháu bé có 1 vết thương dài 4 cm.
Sau khi sinh xong, bà K. cùng con ngủ ở phía sau nhà, còn chồng do say rượu ngủ phía trước nhà nên không biết sự việc.
Đến khoảng 5 giờ cùng ngày 26/5, bà K. đem con vào khu vực nói trên, dùng tay cào lớp đất lấp phần bụng, tay, chân của con mình để che giấu với mục đích không cho chồng và gia đình biết, thông tin trên báo Bình Thuận.
Được biết, bà K. từ nhỏ đã mắc bệnh động kinh, phát triển không bình thường.

Làm việc với cơ quan chức năng, người phụ nữ này khai có chồng và hai con. Khi mang thai đứa thứ ba, bà hay bị chồng hay chửi vì nghi ngờ ngoại tình. Hôm đó, khi chuyển dạ giữa đêm, bà ra sau nhà sinh rồi mang con đến vườn tràm gần nhà chôn.
Trả lời báo Bình Thuận, anh Boi (chồng của bà K.) anh lại cho biết: "Tôi không biết gì cả, tôi mới biết đây, lúc nó nói có bầu, lúc nói không có, ai biết đâu mà lần".
Trao đổi với báo Gia đình & Xã hội, luật sư Quách Thành Lực - Công ty Luật Hà Nội Tinh Hoa chia sẻ, về khía cạnh đạo đức, hành vi vứt bỏ con ruột của mình là không thể chấp nhận được. Về luật pháp, đây được xem là hành vi nguy hiểm cho xã hội, được luật định nhiều chế tài nghiêm khắc.
Cụ thể, trong sự việc trên, bà Trần Thị Á Khương có dấu hiệu phạm tội "giết con mới đẻ" quy định tại Điều 124 Bộ luật hình sự năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017). Mức án theo tội danh nêu trên là từ 6 tháng đến 3 năm tù.
"Đứa bé được may mắn cứu sống là nằm ngoài ý muốn của người mẹ. Trong trường hợp này đã cấu thành tội giết con mới đẻ và phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội danh này", luật sư Lực nói.
Theo Bảo Bình (Soha/Trí Thức Trẻ)








- Ronaldo, người truyền lửa không biết dừng lại (14:52)
- Mượn đất xây nhà, khi bị đòi lại có thể yêu cầu bồi thường không? (14:50)
- Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến có 75 người (14:45)
- Nữ diễn viên bị “đại gia dỏm” lừa cưới, sau 1 tuần phát hiện chồng có 3 tiền án, 2 vợ cũ cùng vụ lừa đảo 360 tỷ đồng (14:38)
- Bóng lưng đẹp như tranh vẽ của tiểu thư Doãn Hải My hút gần 7 triệu view (14:35)
- Đoàn xe của Tổng thống Ecuador bị đám đông tấn công dữ dội (14:30)
- Lãi suất trái phiếu doanh nghiệp tới 11%/năm (14:29)
- Ghen tuông mù quáng, nam thanh niên đâm chết bạn gái trên vỉa hè ở TP.HCM (14:27)
- Cư dân biệt thự Hà Nội sắm máy bơm "khủng", canh nước ngập như canh "chứng khoán" (14:21)
- Người Hà Nội thức trắng cứu xe, dọn nhà giữa ngổn ngang bùn nước (14:19)




