-
2025: Năm của những nghịch lý vĩ đại giữa đỉnh cao công nghệ và vực thẳm khí hậu -
Đắk Lắk: Thảm kịch hỏa hoạn lúc rạng sáng, 4 người trong một gia đình tử vong thương tâm -
Lời cảnh tỉnh từ bi kịch của nữ người mẫu 8X: Cái chết tức tưởi sau cuộc "trùng tu" nhan sắc -
Man Utd giải mã "khắc tinh" Newcastle: Đêm thăng hoa của Patrick Dorgu -
Vụ nữ sinh lớp 8 bị đánh hội đồng phải nhập viện: Mẹ chết lặng khi tận mắt xem clip con bị đánh -
Tử vi thứ 2 ngày 27/12/2025 của 12 con giáp: Mão cẩn trọng, Mùi được ghi nhận -
Giang hồ mạng TikTok Được Đất Bắc và những phát ngôn gây sốc trước ngày bị bắt -
Nữ sinh lớp 11 lấy 38 triệu "bao" bạn: Khi nỗi đau của mẹ va vào sự im lặng đáng sợ của con -
Rúng động vụ phát hiện cánh tay người đứt rời trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết -
Lưu ý quan trọng từ kỳ thuế 2025: Trả lương trên 5 triệu đồng bằng tiền mặt có bị loại khỏi chi phí hợp lệ?
Xã hội
16/10/2017 14:53Bố bé trai chào đời nặng kỷ lục 7,1kg: “Lúc đầu tôi không tin, phải mang con đi cân lại”
Anh Quân cho biết khi bác sĩ thông báo con trai anh nặng 7,1kg, anh không tin và cùng mẹ vợ mang con đi cân lại.
Bác sĩ thông báo cân nặng, gia đình không tin
Một ngày sau khi sinh bé trai nặng 7,1kg, chị Nguyễn Kim Liên (xã Lý Nhân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc) đã được chuyển từ phòng cách ly đặc biệt sang phòng sau sinh như những sản phụ bình thường khác.
Tại phòng chị Liên đang nằm, có rất đông người dân hiếu kỳ đến để “mục sở thị” cháu bé chào đời với cân nặng kỷ lục. Ai nhìn cháu cũng trầm trò khen ngợi vì ngoài vấn đề về cân nặng, cháu luôn nhoẻn miệng cười với mọi người và liên tục đòi ăn.
![]() |
| Em bé liên tục nhoẻn miệng đòi ăn sữa. |
Bà Vũ Thị Thu (bà ngoại cháu bé) vừa bế cháu ngoại trên tay, vừa nở nụ cười hạnh phúc: “Chính bản thân tôi cũng rất bất ngờ về cân nặng của cháu mình khi mới sinh ra”.
Thậm chí, khi bác sĩ thông báo cân nặng của cháu, bà Thu và bố cháu bé không tin và cho cháu đi cân lại, khi đặt lên bàn cân thấy kim cân chạy vù vù và chỉ đúng vạch 7,1kg.
![]() |
| Bà ngoại cháu bé cười hạnh phúc khi bế cháu trên tay. |
Ngồi đối diện giường bệnh vợ đang nằm, anh Trần Văn Quân (bố cháu bé) vẫn còn cảm giác lâng lâng, thậm chí khi mọi người hỏi anh còn không biết nói gì, ánh mắt anh đổ dồn nhìn về phía vợ và con.
Anh Quân cho biết, trước khi sinh gia đình cũng đã nắm được tình hình là sẽ sinh con nặng hơn những đứa trẻ bình thường. Nhưng với việc con trai chào đời nặng 7,1kg thì anh chưa bao giờ dám nghĩ tới.
![]() |
| Anh Quân không nghĩ con trai mình nặng 7,1kg. |
“Lần mới nhất siêu âm, các bác sĩ nói là con tôi được khoảng 5kg. Tôi cũng thấy cân nặng đó bình thường, vì đứa đầu nhà tôi lúc đẻ ra đã 4,2kg rồi. Nhưng khi chào đời, con tôi nặng hơn dự kiến những 2kg”, anh Quân vừa nói, vừa đưa tay đón lấy con trai vào lòng.
Trước khi đi đẻ vợ vẫn làm việc bình thường
Trước khi đến bệnh viện sinh con, chị Liên vẫn sinh hoạt và đi làm bình thường chứ không kiêng cữ gì. Thậm chí trong suốt thời kỳ mang thai, gia đình có gì ăn nấy, không bồi bổ “sơn hào, hải vị” như nhiều người vẫn nghĩ.
![]() |
| Anh Quân cho biết trước khi sinh con vợ anh vẫn đi làm bình thường. |
“Vợ tôi không có cơn đau đẻ, chẳng qua là đến ngày dự sinh thì cứ vào viện thôi, chứ trước đó vẫn đi làm bình thường.
Thậm chí khi vào viện, vợ tôi còn muốn sinh thường, nhưng các bác sĩ nói thai to sinh thường sẽ nguy hiểm. Cuối cùng vợ chồng tôi quyết định mổ đẻ”, anh Quân chia sẻ.
![]() |
| Do mổ đẻ nên chị Liên vẫn còn yếu và đau. |
Nói về cảm xúc khi đón con trai có cân nặng kỷ lục, anh Quân vừa cười vừa nói: “Trời cho sao mình nhận vậy, chỉ mong cho hai mẹ con khỏe mạnh là hạnh phúc lắm rồi.
Hiện vợ tôi vẫn đau chưa thể bế con và cho con bú được. Nhưng trộm vía cháu ăn tốt và rất ngoan.
Đặc biệt, đến thời điểm này các bác sĩ theo dõi cho biết cháu không có biểu hiện bệnh gì bất thường”.
![]() |
| Gia đình dự định đặt tên cháu là Trần Tiến Quốc. |
Dự định của gia đình sẽ đặt tên con là Trần Tiến Quốc, cháu đầu của vợ chồng anh Quân chị Liên năm nay đã 4 tuổi và được đặt tên là Trần Tiến Kỳ.
Nằm trên giường bệnh với vết mổ chưa khô, chị Liên chỉ mong hết đau để được bế con và về nhà, vì khi biết tin con dâu sinh cháu nặng 7,1kg bà nội cháu (năm nay 92 tuổi) đứng ngồi không yên, mong ngóng từng ngày được gặp cháu.
| Hiện tại bình thường nhưng vẫn cần theo dõi Bác sĩ Vũ Thị Bích Thủy – Phó trưởng khoa sản, trung tâm Y tế huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc cho biết: Cháu bé chào đời sáng 14/10 với cân nặng 7,1kg. Hiện tại cả hai mẹ con sản phụ đều khỏe mạnh. Còn diễn biến sức khỏe như thế nào các bác sĩ của bệnh viện đang tiếp tục theo dõi. “Từ trước tới nay, đây là lần đầu tiên chúng tôi đỡ đẻ cho một ca có cân nặng kỉ lục như thế này. Trước đây có một ca sinh khác, cháu bé chào đời cũng có cân nặng lớn nhưng cũng chỉ là 5kg. Tính trung bình các cháu bé sinh ra cân nặng chỉ khoảng 3kg. Theo bác sĩ Thủy, với những trường hợp thai to cháu bé sinh ra có thể bị tụt đường huyết, suy hô hấp vì diện tích da rất lớn. Cũng theo thông tin từ hồ sơ bệnh án, sản phụ Nguyễn Thị Liên khi mang thai không hề mắc bệnh lý nào, đặc biệt là không bị tiểu đường thai kỳ. |
Theo Lê Phương (Khampha.vn)
- Nam NSND đỗ xuất sắc khoa Toán, trúng tuyển phi công nhưng không được nhận vì yếu tố lí lịch (11:16)
- Tình huống pháp lý vụ pháp lý vụ xua chó dữ lao vào đám đông làm bị thương một phụ nữ (11:15)
- Tháng 11 âm lịch có 2 con giáp phát tài rực rỡ, 2 con giáp khác lại phải thận trọng đề phòng kẻ xấu (11:11)
- Cháy nhà 4 người thiệt mạng: Bố ôm chặt che chắn, con 1 tháng tuổi thoát chết kỳ diệu (11:02)
- Cứu sống bé trai 13 tuổi nghi uống thuốc diệt chuột liên tục 4 ngày (1 giờ trước)
- Minh Tú gây sốc khi tổng kết năm 2025: Nợ ngân hàng nửa tỷ, sức khỏe chạm đáy sau loạt biến cố (1 giờ trước)
- Lật xe khách, ít nhất 7 người tử vong (1 giờ trước)
- Honda chính thức mở bán "ông hoàng xe số" 125cc mới giá 35 triệu đồng: Chất hơn Wave Alpha và Future (1 giờ trước)
- Dương Ái Vy xin lỗi sau ồn ào "hát đè" bản quyền ca khúc của đàn chị (1 giờ trước)
- Thật khó hiểu! Đến cả màu Galaxy S26 Ultra cũng 'nhái' lại iPhone 17 Pro Max (2 giờ trước)





