-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
-
Người xây nhầm nhà trên đất của người khác nói hiện rất khó khăn, nếu phá nhà không biết ở đâu
-
Camera ghi cảnh người đàn ông đâm nhiều nhát vào người phụ nữ ở Hưng Yên: Hé lộ nguyên nhân
Xã hội
18/06/2019 17:58Bố cô gái 19 tuổi bị người yêu sát hại trước khi đi nước ngoài: 'Tôi từng gặp Cường, không ngờ hắn lại dã man đến thế...'
"Nhìn con nằm gục dưới vũng máu, đau đớn lắm..."
Chiều muộn 18/6, thi thể cô gái Vũ Thị Quỳnh Tr. (SN 2000) được người thân đưa về nhà riêng trong xóm nhỏ ở xã Đức Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam để tổ chức tang lễ. Tr. là cô gái bị người yêu Nguyễn Duy Cường (25 tuổi, quê Lào Cai) sát hại trong phòng trọ.

Nghe tin Tr. gặp nạn, hàng xóm nơi gia đình Tr. sinh sống rất bàng hoàng, đau xót. Nhiều người biết vụ việc thông qua mạng xã hội, khi nghe tin thi thể em được đưa về nhà đã đến thắp hương, chia sẻ với gia đình nạn nhân.
Căn nhà cấp 4 nơi bố mẹ Tr. sinh sống lâu nay giờ trở nên hiu quạnh, tiếng kèn đám ma xen lẫn tiếng khóc tiếng gọi con, gọi cháu khiến người chứng kiến không khí thêm phần bi thương.

Linh cữu của Tr. đặt trong ngôi nhà chẳng có gì đáng giá, bên cạnh mẹ em đang vật vã, khóc cạn nước mắt, kêu tên con trong vô vọng.
Phía bên ngoài, ông Thắng (bố Tr.) ngồi thất thần trên chiếc ghế nhựa, khuôn mặt hốc hác, đượm buồn. Ông như người mất hồn, chỉ ngồi lặng lẽ đưa đôi mắt nhìn về phía di ảnh con gái.
Ông chẳng thể ngờ đứa con gái xinh đẹp, ngoan ngoãn một tay ông nuôi dạy nay đã vĩnh viễn ra đi ở tuổi 19, ngưỡng tuổi đẹp nhất của cuộc đời.

Lau vội dòng nước mắt, ông Thắng kể, con gái ông từ nhỏ là đứa hiền lành, chịu khó, biết giúp đỡ gia đình. Hoàn cảnh khó khăn học nên hết lớp 9 Tr. nghỉ học đi làm phụ giúp bố mẹ. Sau Tr. còn có một người em trai năm nay mới tròn 10 tuổi.
Cũng theo lời ông Thắng, con gái ông lên Hà Nội làm ăn đã gần 3 năm nay. Trước đó con gái ông vừa đi Singapore học về, về đến Hà Nội thì bị ốm nên đã phải nhập viện Thanh Nhàn để điều trị. Khi vừa xuất viện vào trưa hôm qua thì xảy ra chuyện.
"Con gái tôi xuất viện vào trưa qua, dự tính 9h sáng nay sẽ ra sân bay trở lại Singapore để tiếp tục theo học. Nhưng trưa qua tại họa ập đến, con tôi vĩnh viễn nằm lại.

Hôm qua tầm 7h tôi nhận được điện thoại của công an xã báo tin Tr. gặp nạn, gia đình tôi 5 người vội vàng bắt xe lên ngay.
Lên đến nơi, nhìn con nằm gục dưới vũng máu, người nhiều vết thương, tôi đau đớn lắm. Hình ảnh chiếc tuýp sắt còn găm vào cổ con khiến tôi ám ảnh đến tận bây giờ", ông Thắng kể.
Gia đình nghi phạm chưa một lời hỏi thăm, xin lỗi
Theo lời người bố, sau khi lên đến nơi, cơ quan công an tiến hành khám nghiệm tử thi, rồi đưa thi thể con gái ông về bệnh viện để gia đình ông làm thủ tục nhận con. Công việc hoàn thành, 1h sáng ông cùng người thân thuê xe, đưa thi thể con gái về nhà, hơn 2h sáng thì về đến nơi.

Họ hàng hay tin cũng vội vàng chạy đến chia sẻ, động viên vợ chồng ông, chung tay lo tang lễ cho Tr. Về phía bà Loan (mẹ Tr.) theo lời ông Thắng thời điểm xảy ra vụ việc, vợ ông đang đi mua đồ, cũng không hề biết tin dữ.
Ông Thắng cho rằng, nếu lúc đó, trong phòng có hai mẹ con, chắc giờ cả hai cũng không thể sống sót.

Về phía nghi phạm Cường, ông Thắng cho rằng, ông biết con gái và đối tượng này qua lại và có tình cảm với nhau. Tr. cũng đã có lần đưa Cường về nhà giới thiệu, còn Tr. có về nhà Cường hay không thì ông không biết.
"Không thể ngờ nó lại dã man như thế. Hôm qua đến giờ phía nhà bên ấy chưa thấy gọi điện hỏi thăm xin lỗi gì cả.

Gia đình chúng tôi dự tính sáng mai lúc 7h đưa cháu về nơi an nghỉ cuối cùng. Mọi việc giờ chỉ mong cơ quan pháp luật xử lý nghiêm, đúng người đúng tội", ông Thắng nói.
Liên quan đến vụ việc trên, trao đổi với PV, ông Trần Việt Dũng, Trưởng Công an xã Đức Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam cho biết, hoàn cảnh gia đình nạn nhân rất khó khăn, trước đây cả gia đình 4 người sinh sống trong căn nhà cấp 4 ọp ẹp. Hiện gia đình Tr. còn em trai Tr. là Đạt (SN 2009).
Trước đó, vào trưa 17/6, những người dân ở khu vực dãy nhà trọ trong ngõ 279/31, đường Hoàng Mai (phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội) nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh của một cô gái trong phòng trọ gần đó, liền chạy lại xem sự thể ra sao.
Lúc này, một nam thanh niên đã phóng xe máy bỏ chạy khỏi dãy nhà trọ. Khi người dân lao vào trong phòng trọ, thì phát hiện thi thể cô gái đã nằm gục dưới sàn.
Nạn nhân đã tử vong ngay sau đó.
Theo Ngọc Thắng (Trí Thức Trẻ)








- Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi (20:53)
- Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á (20:43)
- Bão số 8 vừa xuất hiện trên Biển Đông, dự báo bão số 9 sẽ nối gót ngay sau đó (20:35)
- Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh (1 giờ trước)
- Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng" (1 giờ trước)
- Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay (1 giờ trước)
- Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc (1 giờ trước)
- Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì? (1 giờ trước)
- Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú (1 giờ trước)
- Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường (1 giờ trước)




