-
Sau cú sốc con trai bị hành hung, chủ quán cà phê Hà Nội có động thái ngỡ ngàng
-
Đưa 2 quả bom còn nguyên ngòi nổ đi hủy tại trường bắn
-
Vì sao người nửa chén rượu đã "gục", người uống mãi không say?
-
Tin mới nhất về bão Ragasa: Cường độ có thể đạt cấp siêu bão, tiến vào Biển Đông
-
Vụ khách hành hung nhân viên quán cà phê: "Tổng tài" không trực tiếp ra tay có phải chịu trách nhiệm?
-
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhận thêm nhiệm vụ quan trọng
-
Khách miền Nam ghé khu chợ siêu rẻ ở miền Trung, ăn loạt món ngon chỉ vài nghìn
-
Cuộc đối chất giữa đêm về thực phẩm bẩn trong trường học ở Đà Lạt
-
Thủ tướng bổ nhiệm nhân sự Bộ Quốc phòng
-
Xây nhà trên đất người khác: Nguyên đơn yêu cầu bồi thường hơn 160 triệu đồng
Xã hội
24/04/2019 06:43Bố mẹ của cô gái rạch mặt thiếu nữ khâu 60 mũi: 'Nhìn vết thương của con mà tôi sốc, cứ tưởng nó bị tai nạn'
Vụ việc thiếu nữ 18 tuổi bị bạn cũ rạch mặt đến mức phải khâu tới 60 mũi vẫn đang gây xôn xao dư luận. Hiện tại công an tỉnh Bắc Ninh vẫn đang điều tra, làm rõ.

Nạn nhân N.T.Q. (SN 2001, trú tại Bắc Giang) hiện đang điều trị tại bệnh viện đa khoa Bắc Ninh. Người được xác định rạch mặt Q. là H.H.Y (SN 2000, trú tại Bắc Giang) thì đang điều trị tại bệnh viện đa khoa Kinh Bắc.
Ngồi cạnh chồng và con gái, bà Nguyễn Thị Hưng (SN 1977) rơi nước mắt khi nhìn những vết thương mà con gái đang gánh chịu.

Vẻ khắc khổ, lo âu hiện rõ trên khuôn mặt của người mẹ gần 10 năm phải trải qua hàng nghìn lần chạy thận. Bà kể, gần 4 năm qua, hàng tháng Y. đều đặn gửi tiền về cho mẹ để đi chạy thận và cho em trai có tiền ăn học. Khi hỏi Y. làm nghề gì, bà Hưng cho biết trước đây con gái bán mỹ phẩm online, thu nhập ổn định.
Từ khi biết mẹ bệnh nặng và phải chung sống với bệnh viện, Y. luôn động viên bà cố gắng giữ sức khoẻ và tập trung chữa bệnh. Do phải đi chạy thận nên bà xuống bệnh viện để chăm con gái muộn hơn với chồng.

"Khi xuống đến viện, thấy con bị thương và nghe mọi người kể con người khác mà tôi ngã quỵ, đứng không vững. Con dại cái mang, giờ con bé có bị làm sao chắc tôi không sống được, chỉ mong vụ việc được giải quyết mà không cần can thiệp đến pháp luật", bà Hưng chia sẻ.
Là người xuống với con gái ngay sau khi nhận được tin, ông Hoàng Xuân Hồng (SN 1974, trú tại Bắc Giang) đến giờ không giấu được vẻ bất an.

Chia sẻ với PV, ông Hồng cho biết, vào đêm xảy ra vụ việc, ông nhận được điện thoại của con gái lúc 1h 30 bảo gặp chuyện phải vào bệnh viện.
Ngay lúc đó ông bắt xe đi xuống Bắc Ninh ngay với con, may mắn nhà ông cách bệnh viện nơi con gái điều trị có gần 10km.
"Lúc nhận tin, người báo tin chỉ thông báo về việc Y. gặp tai nạn bị thương phải đến viện chứ không nói con gái ông đánh nhau hay xô xát với người khác.
Xuống đến viện thấy con người đầy vết thương mà tôi bủn rủn chân tay, mãi về sau nghe các bạn đi cùng kể mới biết con bị thương vì xô xát với người khác", ông Hồng nói

Tiếp lời, ông nói thêm vợ chồng ông có 2 người con, trong đó Y. là con cả, bên dưới là em trai đang học lớp 6. Gia đình điều kiện hết sức khó khăn nên học đến lớp 10, Y. phải bỏ học giữa chừng để đi làm kiếm tiền phụ giúp bố mẹ và nuôi em ăn học.
Kinh tế gia đình phụ thuộc vào những đồng tiền do ông đi làm thợ xây hằng ngày mang về. Hiểu được nỗi vất vả của bố mẹ hàng tháng Y. vẫn gửi tiền về phụ giúp thêm cho gia đình.
"Sự việc Y. gây ra là hết sức đau lòng cho chính bản thân và nạn nhân. Sau khi xuống viện chăm con, tôi cũng đã sang hỏi thăm về tình trạng sức khoẻ của Q.

Khi biết những vết thương mà Y. đã gây ra cho Q., vợ chồng tôi cảm thấy bị sốc nặng và mong muốn tiếp theo hai bên gia đình có thể ngồi lại với nhau và giải quyết trên phương diện tình cảm", ông Hồng chia sẻ.
Trước đó, theo thông tin chính thức từ công an tỉnh Bắc Ninh, khoảng 0h30’ ngày 21/4, Y. cùng 2 người khác là: Mai Hằng Nga, sinh năm 1994 ở số 4 ngõ 597, đường Ngô Gia Tự, phường Ninh Xá, TP Bắc Ninh và Nguyễn Thị Thu Thảo, sinh năm 2000 ở Thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn (hiện cùng đang tạm trú tại phòng 0505) đến phòng 0404 để lấy đồ đạc của Yến.

Trong quá trình lấy đồ, Yến và Q. có mâu thuẫn, cãi nhau, Q. cầm dao rọc giấy khua về phía Yến, Nga, Thảo, gây cho Yến thương tích 01 vết vùng má trái, 04 vết ở cánh tay, khuỷu tay trái; Yến cướp được dao và dùng kéo rạch 05 nhát vào mặt Q.
Nga và Thảo túm tóc đánh Q., sau đó Nga và Thảo đưa Yến đi Bệnh viện đa khoa Kinh Bắc chữa trị vết thương. Q. chạy xuống sảnh gọi taxi đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh chữa trị vết thương.
Theo lãnh đạo Công an TP Bắc Ninh, 3 cô gái trên xảy ra xô xát giành nhau về cái tủ lạnh. Sau sự việc công an cũng đã làm đúng quy trình pháp luật.
Công an sẽ căn cứ vào thương tật của các nạn nhân rồi xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Theo Ngọc Thắng (Trí Thức Trẻ)








- Tổng thống Putin mô tả các phẩm chất của thế hệ lãnh đạo Nga kế cận (11:27)
- Nghiên cứu Harvard chỉ ra việc nhà giúp trẻ thành công và hạnh phúc từ nhỏ (11:27)
- Sau cú sốc con trai bị hành hung, chủ quán cà phê Hà Nội có động thái ngỡ ngàng (11:23)
- Chồng của Quỳnh Kool gây tranh cãi kịch liệt vì 1 câu nói: Có những đứa trẻ sinh ra là niềm hạnh phúc, nhưng cũng có những đứa trẻ sinh ra lại là gánh nặng (11:15)
- Đưa 2 quả bom còn nguyên ngòi nổ đi hủy tại trường bắn (11:13)
- Thanh niên tử vong sau khi đâm vào xe bán tải, biết nạn nhân đang đi đâu khiến ai cũng xót xa (11:09)
- TikTok nói gì về chính sách mới khiến các kênh bán hàng bị "bay màu"? (11:01)
- Cặp TikToker đồng giới Ninh Dương Story sau khi thành tâm điểm tranh luận (11:01)
- Vợ chồng cách nhau bao nhiêu tuổi là đẹp nhất theo nghiên cứu? (11:00)
- Vì sao người nửa chén rượu đã "gục", người uống mãi không say? (59 phút trước)





