-
Sự thật về tin đồn "cán bộ công an bị đâm tử vong" gây xôn xao, công an cảnh báo khẩn -
Từ năm 2026, xe máy rẽ không xi nhan có thể bị phạt tới 14 triệu đồng, nhiều người bất ngờ vì mức xử phạt mới -
Bi kịch "ở rể": Thu nhập 25 triệu/tháng, nộp vợ gần hết vẫn không được quyền biếu Tết bố mẹ đẻ bằng nhà ngoại -
Đỉnh cao "Công ty nhà người ta": Hủy tăng ca cho nhân viên về xem U23 Việt Nam, tặng thêm suất thịt kho tàu gây bão MXH -
Phạt nguội "dồn dập" 24 giờ qua, camera AI ghi nhận loạt vi phạm giao thông khiến nhiều tài xế giật mình -
Thực hư quy định giáo viên phải vận động 95% phụ huynh đóng tiền mới được xếp loại xuất sắc -
Danh tính người mẹ ôm con 3 tuổi định nhảy cầu Bính, Hải Phòng: Diễn biến cuộc giải cứu căng thẳng -
Nam thanh niên xăm kín lưng mất tích bí ẩn 30 ngày, người thân tiết lộ chi tiết gây chú ý -
Nhà tập thể cũ tại Hà Nội "hét giá" hơn 350 triệu đồng/m², đắt ngang căn hộ hạng sang -
Chi tiền tỷ thưởng nóng cho U23 Việt Nam nhưng bầu Đức lại đang dùng chiếc điện thoại chỉ vài triệu
Xã hội
09/10/2018 04:29Bố mẹ của nam thanh niên bị truy sát phải cưa chân: 'Bọn côn đồ chúng dã man quá'

Bố ngã quỵ khi nhìn vết thương trên cơ thể con
Sau gần một tuần điều trị tích cực tại khoa Chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Việt Đức, hiện tại các vết thương trên cơ thể anh Vũ Mạnh Hùng (SN 1994 tuổi, trú tại phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ) bị nhóm côn đồ bịt mặt, đi xe ô tô cầm dao chém trọng thương trong đêm 2/10, tại đường Trường Chinh, khu 7, xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ đã dần ổn định.
Từ ngày con trai nhập viện điều trị, vợ chồng ông Vũ Ngọc Lâm (SN 1957, bố anh Hùng - PV) chưa một ngày được ngủ ngon giấc.
Kể lại thời điểm nhận tin dữ con trai gặp nạn, ông Lâm nói, vào khoảng 23h ngày 2/10, khi ông vừa nằm chợp mắt thì nhận được điện thoại của người bạn thông báo con trai mình bị chém trọng thương được đưa vào Bệnh viện Việt Trì sơ cứu.
Nghe tin dữ, ông Lâm bủn rủn chân tay và nghĩ ngay đến việc con bị thương rất nặng mới phải đưa vào viện. Sau ít phút trấn tĩnh, ông Lâm vội chạy xe máy xuống Bệnh viện Việt Trì để xem tình hình sức khoẻ của con trai.
"Mặc dù đã trải qua nhiều sóng gió và va vấp xã hội cũng như việc đâm chém máu me nhưng khi xuống đến Bệnh viện Việt Trì, nhìn cảnh con đang được các bác sỹ sơ cứu mà tôi không dám tin vào mắt mình.
Nhóm côn đồ ra tay quá dã man, tàn nhẫn, hầu như phần chân trái của con tôi bị chém nát và bàn chân phải cũng bị rất nhiều vết chém. Trên cánh tay thằng bé cũng bị một vét chém vào tận xương...", ông Kể.
Sau khi xem qua vết thương của con trai, ông Lâm khẩn trương nhờ các bác sỹ sơ cứu, cầm máu để bảo vệ tính mạng cho Hùng.
Sau đó, ông liên hệ xe ô tô để đưa con trai xuống thẳng Bệnh viện Việt Đức điều trị.
Khi Hùng được đưa xuống viện Việt Đức đã là rạng sáng 3/10, sau khi kiểm tra, thăm khám các bác sỹ thông báo chân tay giờ không còn quan trọng, quan trọng nhất là phải giữ được tính mạng.
Các bác sỹ tại Bệnh viện Việt Đức kiểm tra vết thương, tiến hành sơ cứu cầm máu cho Hùng từ 3h đến 9h ngày 3/10, mới xong.
Sau đó, con trai ông Lâm phải mổ cắt một phần chân trái để bảo toàn tính mạng. Bởi phần chân này bị chém rất nhiều nhát gần như đã hỏng.
"Nếu thằng bé (Hùng - PV) không được đưa đi viện kịp thời và các bác sỹ nhanh chóng cầm máu các vết thương thì nó khó có thể giữ được tính mạng...", ông buồn rầu nói.
Vợ chồng ông Lâm có 3 người con thì Hùng là con trai út, trước là hai chị gái. Thanh niên này lập gia đình từ sớm và hiện đã có 1 con gái 4 tuổi đang ở với bà ngoại.
Ngửa hai lòng bàn tay chai sạn lên, ông Lâm buồn rầu nói cuộc sống gia đình mình khó khăn. Mặc dù đã ngoài 60 tuổi nhưng ông vẫn phải bươn chải để có kinh tế lo cho gia đình.
Ông nói rằng, ở địa phương, con trai mình góp một phần vốn với một số người khác để hoạt động theo phương thức tín dụng đen. Chính vì công việc như vậy nên Hùng cũng có những mâu thuẫn ngoài xã hội và việc có thể bị đánh là điều khó tránh khỏi.
"Nếu chỉ đánh, chém một vài cái theo kiểu dằn mặt để biết số má của nhau trong xã hội là điều khó tránh khỏi. Nhưng bọn côn đồ này quá dã man, chúng chém để triệt đường sống của con tôi. Giờ con tôi một chân cụt ngón cái và bị thương nhiều nhát còn chân trái bị cưa từ đầu gối.
Mai sau có khỏi thì không được lành lặn, không biết tương lai phía trước thế nào...", ông Lâm sụt sùi nói.
Ông cho biết, trước khi Hùng bị chém vào đêm 2/10, con trai ông và một người khác cũng hoạt động lĩnh vực tín dụng đen trên địa bàn phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ có mâu thuẫn.
Mâu thuẫn này đã diễn ra từ lâu và trước khi Hùng bị chém khoảng một tuần hai bên có xảy ra cãi vã.
Hiện gia đình ông Lâm mong muốn các cơ quan chức năng sớm điều tra, làm rõ kẻ đã chém con trai ông và trừng trị đích đáng theo pháp luật.
Bọn côn đồ chúng dã man quá
Đứng bên cạnh giường bệnh con trai, bà Nguyễn Thị Dung (mẹ Hùng - PV) buồn rầu nói: Thời điểm con trai bị chém, bà vào Sài Gòn có việc gia đình. Đến khoảng 23h ngày 2/10, bà nhận được điện thoại gia đình thông báo con bị chém trọng thương và phải nhập viện cấp cứu nên tức tốc đặt vé máy bay về Hà Nội.
"Khi về đến bệnh viện, nhìn hai chân của con mà tôi như đứt từng khúc ruột. Bọn côn đồ chúng dã man quá, chém thằng bé nát cả hai chân...", bà Dung rưng rưng nước mắt nói.
Bà chia sẻ, khi sức khoẻ của con đã tỉnh táo, Hùng kể lại với mẹ rằng khi đang đi tại một con đường tối, vắng người qua lại (địa bàn xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ) vào đêm 2/10, cùng với một người bạn thì bất ngờ có một chiếc ô tô vượt lên ép ngã.
Khi Hùng vừa đứng dậy, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì bất ngờ có một nhóm côn đồ khoảng 4 - 5 đối tượng xuống xe cầm dao chém liên tiếp.
"Con trai tôi kể lại, khi bị chém nhát đầu trúng vào bắp chân nó bỏ chạy rồi ngã gục xuống đất nằm co quắp người lại.
Mặc dù vậy, bọn côn đồ vẫn kéo chân con tôi ra rồi chém liên tiếp nhiều nhát. Lúc đó, con tôi vẫn tỉnh táo và cảm nhận được từng nhát dao chém vào cơ thể.
Do sự việc xảy ra đêm tối lại vắng người qua lại, sự việc xảy ra rất nhanh nên không ai có thể giúp đỡ...", gạt ngang nước mắt bà nói.
Theo bà Dung việc con trai mình có mâu thuẫn ngoài xã hội và xảy ra xích mích bị đánh chém là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, nếu có đánh người cũng chỉ nên đấm đá hoặc chém một vài nhát vào phần đỡ nguy hiểm nhưng đây, bọn côn đồ đã chém nát cả hai chân của Hùng như triệt đường sống.
Trước đó, vào khoảng 22h30 ngày 2/10, nhóm đối tượng gồm 4 - 5 người, đi trên 1 chiếc xe ô tô Vios màu xám hoặc trắng đều đeo khẩu trang y tế màu xanh, không rõ mặt khi đến đường Trường Chinh, khu 7, xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ đã chém anh Vũ Mạnh Hùng trọng thương phải nhập viện cấp cứu.
Trong số các đối tượng này có một người khoảng 25 - 30 tuổi, dáng người cao, gầy, mặc áo sơ mi dài tay kẻ ô đỏ - đen.
Sau khi gây án, nhóm đối tượng lên xe ô tô bỏ trốn theo hướng từ công an phường Thanh Vinh đi UBND phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ.
Hiện, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Phú Thọ đang khẩn trương truy tìm nhóm đối tượng gây án. Đồng thời phát đi phiếu đề nghị cung cấp thông tin để vận động quần chúng nhân dân tham gia phát giác nhóm đối tượng gây án, sớm làm rõ vụ án.
Theo Hoàng Hải (Trí Thức Trẻ)
- Sự thật về tin đồn "cán bộ công an bị đâm tử vong" gây xôn xao, công an cảnh báo khẩn (23 phút trước)
- Nhận ưu đãi khủng, giá Toyota Corolla Cross lăn bánh còn cực rẻ giữa tháng 1/2026, đè bẹp Honda HR-V (30 phút trước)
- Từ năm 2026, xe máy rẽ không xi nhan có thể bị phạt tới 14 triệu đồng, nhiều người bất ngờ vì mức xử phạt mới (33 phút trước)
- Từ cậu bé "bị loại" đến trụ cột U23 Việt Nam: Gia cảnh phía sau Nguyễn Đình Bắc khiến nhiều người bất ngờ (41 phút trước)
- Kinh hoàng cảnh tượng “núi rác” trong phòng trọ của sinh viên 2k4: Chủ nhà “xanh mặt” khi phá khóa (46 phút trước)
- Tin quảng cáo tăng kích thước “cậu nhỏ”, nhiều nam giới trả giá bằng sức khỏe (50 phút trước)
- Bi kịch "ở rể": Thu nhập 25 triệu/tháng, nộp vợ gần hết vẫn không được quyền biếu Tết bố mẹ đẻ bằng nhà ngoại (54 phút trước)
- Ô tô không biển số lao vào nhóm công nhân đang ăn trưa, 5 phụ nữ tử vong (1 giờ trước)
- Mẫu iPhone 3 mắt này có camera zoom quang rẻ nhất Việt Nam, 2026 đứng cạnh iPhone 17 không lép vế (1 giờ trước)
- Valentino Garavani qua đời ở tuổi 93, khép lại huyền thoại sắc đỏ làm say mê giới thượng lưu (1 giờ trước)