-
Nostradamus tiên đoán về thế giới cuối năm 2025: Vận mệnh của Trái Đất khiến nhiều người lo ngại -
Nữ phụ huynh vào trường hành hung nam giáo viên vì nhắn tin "thân mật" với nữ sinh -
Tạm đình chỉ thầy giáo ở An Giang dẫn nữ sinh vào khách sạn... nhậu -
Vụ xây nhà trên đất hàng xóm: Chủ đất đồng ý bán 900 triệu đồng, người xây nhầm trả giá ra sao? -
Nữ tài xế ở Thái Nguyên hất máy đo nồng độ cồn, vi phạm gần gấp đôi mức tối đa -
Giá vàng Bảo Tín Minh Châu "bốc hơi" gần 12 triệu từ đỉnh -
Bố mẹ chồng yêu cầu gửi 5 triệu tiền hiếu nghĩa hàng tháng, nàng dâu EQ vô cực xử lý "tiền không mất tình không tan" -
Người xây nhầm nhà ở Hải Phòng muốn mua lại lô đất: Quyết định mới nhất của chủ đất -
Nghe tin nhà bị vùi lấp, chỉ huy trưởng quân sự xã vẫn miệt mài đi chống lũ -
Người vợ bí ẩn của trùm lừa đảo Trần Chí
Xã hội
02/02/2016 17:19Bố mẹ đánh nhau, bỏ con cho người lạ 3 tháng
Một người phụ nữ ở Bà Rịa – Vũng Tàu nhận nuôi một đứa trẻ mà theo lời bà kể là bố mẹ đánh nhau, bỏ rơi ở bến xe hơn 3 tháng nay.
Hai vợ chồng trên cãi và đánh nhau rồi bỏ bé trai đang la khóc một bên. Thương đứa bé, bà Bèo nói với vợ chồng trên: “Bây không nuôi được để tao nuôi”. Thấy vậy, người chồng để con lại cho bà Bèo, xin địa chỉ cũng như số điện thoại để liên lạc.
![]() |
| Đứa trẻ trên hiện đang ở tại nhà bà Bèo |
Bà Bèo từng lên công an xã Phước Tỉnh trình báo vụ việc. Cơ quan công an cũng hướng dẫn quay lại nơi nhận cháu bé và trình báo với cơ quan công an tại đó để kết hợp điều tra nhưng bà này không làm theo mà vẫn để cháu bé ở nhà chăm sóc.
Thấy cháu bé có hoàn cảnh đáng thương, nhiều người cùng san sẻ, giúp đỡ và xin nhận cháu bé về nuôi bà Bèo đều đồng ý mà không hề thắc mắc hay điều tra về lại lịch những người xin nhận nuôi.
Ngày 29-1, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, bà Bèo cho biết mình đang làm việc với công an và cho số điện thoại của một người bạn tên Thoa để xác minh. Bà Thoa thông báo cháu bé đã được bà ngoại mang về nuôi cách đây hai ngày. Tuy nhiên, khi phóng viên hỏi làm sao để xác định đó là bà ngoại ruột của cháu thì bà Thoa cho biết “nhìn mặt giống và có xem hết giấy khai sinh rồi”.
Ngày 30-1, một người điện thoại cho bà Bèo để xin nuôi đứa trẻ và hứa trả lại số tiền 32 triệu đồng mà bố đứa trẻ đã mượn thì bất ngờ bà Bèo thông báo cháu vẫn ở tại nhà mình. Thực tế, đứa trẻ vẫn sống tại nhà bà Bèo chứ không hề có việc gia đình cháu đã nhận về nuôi như lời của bà Thoa hay bà Bèo đã trao đổi.
Trung tá Đỗ Văn Hồng – Trưởng công an xã Phước Tỉnh cho biết sau khi nhận đứa trẻ về nuôi bà Bèo có lên cơ quan công an để khai báo vụ việc, còn số tiền 32 triệu thì mới phát sinh sau này. Việc bà Bèo nhận một đứa trẻ là sai vì không chứng minh được nguồn gốc đứa trẻ ở đâu. Biết đâu có thể cháu bé là đối tượng bị bắt cóc trong một vụ án nào đó và việc đánh nhau ở bến xe chỉ là để lừa gạt?
| Theo Luật sư Đoàn Công Nga – Đoàn Luật sư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, nếu bố mẹ cháu bé không thể nuôi con thì có thể ra phường xã để làm thủ tục hợp pháp cho bà Bèo nhận làm con nuôi. Vì hiện tại đứa trẻ không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, không có xác nhận của bố mẹ nên việc bà Bèo giữ đứa trẻ hay mang cho người khác là vi phạm pháp luật, có thể đi tù. Nếu không may xảy ra việc cháu bé gặp vấn đề về bệnh tật, ốm đau, tai nạn dẫn đến chết người thì sự việc càng phức tạp hơn. Khi bố mẹ đứa trẻ quay lại tìm đứa trẻ mà bà Bèo đã cho người khác thì có thể khởi kiện bà Bèo. Nếu đứa trẻ bị bố mẹ bỏ rơi, bà Bèo muốn nuôi thì ra công an để trình bày vụ việc, sau đó đăng tin trên thông tin đại chúng. Trong khoảng thời gian từ 6 tháng đến 1 năm mà không ai nhận thì bà có thể làm thủ tục để mình nhận nuôi và làm giấy khai sinh cho cháu. |
- Lê Anh Nuôi bị tố "lợi dụng hình ảnh quân đội" bán hàng bất chấp (22:14)
- Tình trạng sức khỏe 4 nạn nhân trong gia đình bị ngạt khí ở Đà Nẵng (22:03)
- Thót tim cảnh người đàn ông ở Đà Nẵng bám trụ điện kêu cứu giữa dòng nước lũ (40 phút trước)
- Lỗ hơn 7 triệu đồng/lượng chỉ sau một ngày mua vàng (46 phút trước)
- Real Madrid chốt giá bán Vinicius (55 phút trước)
- Đà Nẵng ngập lụt, mẹ trẻ đặt con vào chậu vừa trông vừa nấu vội bữa cơm chiều (1 giờ trước)
- Mưa lớn khiến 8 người chết và mất tích, báo động về lũ trên các sông ở miền Trung (1 giờ trước)
- Vì sao mẹ nghệ sĩ Đức Tiến không có tên trong di chúc ở Mỹ vẫn được chia di sản? (1 giờ trước)
- Nổ lớn tại Hưng Yên, xe bồn chở khí hóa lỏng biến thành "quả bom" rung chuyển mặt đất (1 giờ trước)
- Lắp màn hình LED quanh xe tải để quảng cáo, một công ty ở Hà Nội bị phạt (1 giờ trước)
