-
Giá xăng dầu quay đầu đi lên
-
Xe bị ngập sâu nhưng không đi, có cần phải bảo dưỡng, thay dầu?
-
Chuyện gì xảy ra trong những lần chính phủ Mỹ đóng cửa trước đây?
-
Clip thót tim cứu người đàn ông "thập tử nhất sinh" giữa dòng nước lũ
-
“Bóng ma” bắt cóc online gieo rắc nỗi sợ trong nhiều gia đình
-
Trấn Thành, Trường Giang góp tổng cộng 800 triệu giúp đồng bào sau bão Bualoi
-
Tóc Tiên thái độ "lạnh nhạt" giữa lúc vướng tin trục trặc, không còn chung sống với Touliver
-
Xúc động hình ảnh lính cứu hỏa chợp mắt sau nhiều giờ dầm mình cứu trợ vùng lũ
-
Việt Nam có 1 tổng tài vừa đẹp vừa giàu ngang ngửa Trần Vỹ Đình: Ở biệt thự 7000m2, trẻ mãi không già suốt 15 năm
-
NSND Thế Hiển "Tóc em đuôi gà" vừa qua đời: Lận đận tình duyên, tuổi già không phiền con cháu
Xã hội
11/09/2025 10:34Bố qua đời sau một ngày nói hiến tạng cho mẹ, bé gái 11 tuổi nghẹn ngào
Nỗi đau bất ngờ
Trên sân khấu, chiếc màn hình lớn chiếu đoạn phim về những gia đình có người thân hiến tạng nhân đạo. Những chia sẻ đầy xúc động khiến cả khán phòng nghẹn ngào.
Ngồi phía dưới, Trần Duyên Phương (SN 2011, phường Phú Mỹ, TPHCM) cũng lặng lẽ lau nước mắt. Cha của cô bé đã hiến tạng cứu người.

Năm 2022, sau một vụ tai nạn giao thông, bố của Phương – anh Trần Xuân Hồng (SN 1986) – qua đời. Trước khi mất, anh hiến tạng cứu sống người khác, trong đó có vợ mình.
Trước đó, chị Phạm Thị Hồng Danh (SN 1987, mẹ của Phương) mắc bệnh suy thận giai đoạn cuối, phải chạy thận hàng tháng. Thương vợ bệnh nặng, anh Hồng từng mong muốn hiến thận cho vợ nhưng không chia sẻ với gia đình.
Duyên Phương nhớ lại: “Con chưa bao giờ nghe bố nói sẽ hiến tạng, cho đến một ngày vào năm 2022. Hôm ấy, mẹ con mới đi chạy thận ở bệnh viện về nên trông rất mệt mỏi, yếu ớt.
Tự nhiên bố con nói 'nếu mất, bố sẽ hiến thận cho mẹ con'. Thời điểm mẹ con bệnh nặng, bố mất tinh thần nên hay uống rượu. Hôm đó, bố nói câu nói ấy khi đã uống rượu nên con nghĩ bố nói đùa.
Con và chị gái (SN 2009) còn hỏi lại rồi dùng điện thoại ghi hình lời bố nói để làm kỷ niệm. Nhưng thật không ngờ, chỉ một ngày sau, bố bất ngờ gặp tai nạn rồi qua đời".
Hôm ấy, anh Hồng cùng vợ đến nhà bạn. Chị Danh về trước, còn anh nán lại. Trên đường đi mua đồ cùng con, chị bắt gặp một vụ tai nạn. Khi thấy chiếc xe máy và đồng hồ quen thuộc, chị hoảng hốt, rồi nhận tin dữ chồng đang cấp cứu tại bệnh viện.
"Ở nhà, con và chị gái vẫn nghĩ bố chỉ té ngã, phải nhập viện xử lý vết thương. Con còn nói với chị là sau lần này, bố sẽ sợ và không dám uống rượu, bia nữa. Nhưng rồi mẹ gọi điện vừa khóc vừa nói: 'Bố con mất rồi Phương ơi'.
Nghe tin, con ôm lấy chị mà khóc. Vì bố muốn hiến tạng cho mẹ nên đêm cùng ngày, sau khi xét nghiệm và cho kết quả phù hợp, mẹ con được nhận và ghép 1 bên thận của bố”, Phương nghẹn ngào.
Quay quắt trong cảnh mồ côi
Sau ca ghép thận, chị Danh phải nằm viện điều trị nên 2 con nhỏ không có mẹ bên cạnh lúc chịu tang cha. Ở nhà, Phương cùng chị gái và người thân lo hậu sự. Những ngày đầu mồ côi cha, cô bé khóc rất nhiều, chưa thể chấp nhận nỗi mất mát quá lớn.
“Bây giờ con vẫn nhớ bố, vẫn thương bố. Nhưng con nghĩ bố đã đem lại sự sống cho nhiều người. Với con, bố là một người hùng, bố vẫn sống trong cơ thể người khác. Nghĩ vậy, con không còn tủi thân nữa”, Duyên Phương chia sẻ.

Chị Danh cũng bất ngờ khi biết chồng có nguyện vọng hiến tạng. Ngoài chị, còn có một bệnh nhi ở miền Tây được nhận tạng của anh. Sau ghép, sức khỏe em nhỏ tiến triển tốt, sinh hoạt, học tập bình thường.
Riêng chị Danh, sau 2 năm ghép thận, sức khỏe vẫn chưa ổn định, hằng tháng vẫn phải đến bệnh viện chạy thận.
Trước đây, chị làm công nhân, anh Hồng sửa xe tại nhà. Thu nhập không cao nhưng cũng đủ nuôi con. Khi bệnh nặng, chị nghỉ việc, chỉ còn khoản tiền bảo hiểm ít ỏi rồi dần cạn kiệt. Để duy trì cuộc sống, vợ chồng phải bán đất. Sau khi anh Hồng mất, kinh tế gia đình càng thêm chật vật.
Thương mẹ, chị gái Phương xin nghỉ học, đi làm giúp việc kiếm tiền. Nghỉ hè, Phương cũng theo chị đi làm thêm. Dù vậy, cô bé vẫn mong muốn tiếp tục học tập để có một tương lai tốt hơn.
Hiện nay, chị Danh đi làm tạp vụ với thu nhập khiêm tốn và được địa phương hỗ trợ 2,7 triệu đồng/tháng theo diện hộ nghèo. Song, việc lo cho con vẫn là gánh nặng.
"Với tình trạng bệnh như hiện tại, tôi sẽ rất khó chăm lo cho các con. Vì vậy, khi biết Phương được hỗ trợ học bổng Tự lực vì chính tôi cho đến năm 18 tuổi, tôi rất vui và hạnh phúc", chị Danh chia sẻ.
Tự lực vì chính tôi là học bổng dành cho con em có người thân hiến tạng nhân đạo.
Mục tiêu của học bổng là đảm bảo ít nhất 95% trẻ trong dự án duy trì việc học hoặc hoàn thành phổ thông trung học.
Nếu các em có nguyện vọng học nghề, học bổng sẽ đồng hành hỗ trợ chi phí đào tạo để các em có một nghề nghiệp ổn định, tự tin bước vào đời.








- OpenAI đạt cột mốc lịch sử (16:29)
- Ly hôn 9 tháng, tôi ngỡ ngàng khi biết danh tính vợ mới của chồng cũ (16:28)
- Con đường làm giàu của Shark Bình (16:23)
- Hà Nội: Người đàn ông tử vong trong công viên nghi do tự thiêu (16:22)
- Đập Tam Hiệp khiến Trái Đất lệch trục, ngày ngắn lại (16:20)
- Một công ty sản xuất yến chưng bị phạt gần 1 tỉ đồng, chuyển hồ sơ sang công an (16:15)
- Phát hiện thời điểm uống cà phê mà đột quỵ "rất sợ": Xem xong nhiều người sẽ thay đổi thói quen (16:11)
- Tìm thấy thi thể đầu tiên trong vụ sạt lở đất tại Lũng Cú, Thái Nguyên (16:07)
- Sắp ra mắt Việt Nam xe Trung Quốc to ngang Santa Fe, "ăn xăng như ngửi" đúng nghĩa: Giá bao nhiêu? (16:00)
- Mẹ vay ngân hàng 2 tỷ cho con trai đi du học, 10 năm sau con về nước ký hợp đồng mua nhà... đứng tên bạn gái (16:00)




