-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
-
Cảnh báo: Ngày càng nhiều nhân viên văn phòng trốn làm đi chơi pickleball!
Xã hội
02/03/2018 17:25Bốn cậu bé trả lại 80 triệu được tuyên dương
Chiều 1/3, lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Sóc Trăng đến Trường THPT Trần Văn Bảy (huyện Thạnh Trị) để tặng bằng khen của UBND tỉnh cho Đỗ Văn Bằng (học sinh lớp 10A8) và hai em Trần Thanh Mới, Lê Nhĩ Khang. Cả ba em cùng ngụ ấp Thạnh Điền, thị trấn Phú Lộc, Thạnh Trị.

Trong đó, Mới và Khang đã nghỉ học gần một năm trước vì gia đình khó khăn. Hai em đang có kế hoạch đi học lại hoặc vào trường nghề vì đã được các ngành tạo điều kiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh Sóc Trăng.
Trước đó, cả ba em cùng được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi thư khen. Riêng em Bằng được Bộ GD&ĐT tặng bằng khen.
Trong lúc Bằng và Mới, Khang được tuyên dương thì ở Cà Mau có nam sinh lớp 3 trả lại chiếc điện thoại và 44 triệu đồng nhặt được sau giờ tan học. Đó là Nguyễn Nhựt Nam, học sinh lớp 3A, Trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai ở xã Khánh Lâm, huyện U Minh.

Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT Cà Mau, những năm gần đây tỉnh có nhiều tấm gương tốt tương tự em Nam, được ngành giáo dục các huyện, thành phố tuyên dương. Riêng nam sinh lớp 3 ở xã Khánh Lâm là trường hợp đầu tiên được Bộ GD&ĐT tặng bằng khen. Em Nam sau đó cũng được UBND tỉnh Cà Mau tặng bằng khen.
Tối 19/2 (mùng 4 Tết Mậu Tuất), Bằng, Mới, Khang đạp xe đi chơi. Đến bến xe buýt gần Trường THPT Trần Văn Bảy, các em phát hiện ai đó đánh rơi chiếc ví, bên trong chứa nhiều tiền.
Mới sau đó kêu Khang, Bằng đạp xe chở em đến công an huyện để đưa ví tiền cho trực ban. Công an huyện đến nơi các em nhặt được ví để phát loa và tìm được người đánh rơi tài sản.
Còn em Nam thì nhặt được ví tiền và điện thoại của chị Nguyễn Diệu Trinh (ở ấp 2, xã Khánh Lâm) vào ngày 24/2. Nam sau đó chạy về nhà đưa ví cho ông bà nội và họ đã liên lạc được chị Trinh để trả lại tài sản.
Theo Việt Tường (Tri Thức Trực Tuyến)








- Chủ xe vùng ngập Thái Nguyên kêu cứu, gara Hà Nội sẵn sàng "ứng chiến" (14:30)
- Rắn độc dài hơn 1m bò lên từ bồn cầu, bé gái ở Hải Phòng hét thất thanh (14:30)
- Bão Hạ Long gây cảnh tượng kinh hoàng tại Nhật Bản (14:25)
- Đừng sạc pin iPhone theo cách này (14:21)
- Bóc phong bì mừng cưới của chị chồng, dâu mới tức nghẹn (14:19)
- VIDEO: Nhiều khu dân cư ở Bắc Ninh nước ngập mái nhà trong trận lũ lịch sử (14:17)
- TikToker 12 tuổi chết vì trò "lướt tàu" gây sốc (14:15)
- Nhà vô địch AFF Cup cảnh báo: "Tuyển Lào giờ khác xưa rồi, Malaysia hãy coi chừng" (14:11)
- Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam lên tiếng tin quấy rối người đẹp nước bạn (14:11)
- Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ! (14:07)




