-
Tiếng "póc póc" Pickleball: Nỗi ám ảnh "tra tấn" tinh thần cư dân Hà Nội -
Vợ chồng ly hôn, mỗi lần tôi muốn gặp con trai thì phải đưa chồng 3 triệu -
Cách uống cà phê với chanh làm tan mỡ thừa, giảm cân, không hại dạ dày -
Người phụ nữ làm điều dại dột nhưng được cảnh sát cứu kịp thời, nghẹn ngào nói lý do nghĩ quẩn -
Sốc: Gần 200 trẻ em Châu Âu nhận gene ung thư từ cùng một người hiến tinh trùng -
Giật mình về những lời tiên tri chấn động của Baba Vanga về năm 2026 -
Cái kết đắng cho cô gái chạy Vespa buông 2 tay: Tịch thu phương tiện, tước giấy phép lái xe -
Hiện trường tai nạn thương tâm khiến người bán vé số và thanh niên đi xe máy tử vong tại chỗ -
Mẹ nữ sinh lớp 10 "rụng rời chân tay" khi xem clip con bị đánh hội đồng, nguyên nhân gây phẫn nộ? -
Người đàn ông ở TPHCM tử vong tại nhà riêng: Công an đặt nghi vấn khi người vợ thay đổi lời khai liên tục
Xã hội
13/10/2015 00:45Bốn học sinh chết đuối, đau đớn cả thôn nghèo
Con ơi, sao không dậy đi học?
Tai nạn xảy ra sáng 11-10. Bốn học sinh gồm Trần Anh Đạt, Lê Dinh (lớp 8/2), Phạm Duy Hậu (lớp 7/4) và Nguyễn Văn Tín (lớp 6/3, Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm, xã Tiên Cảnh) rủ nhau đi bắt cá ở suối Lò Thung thuộc khu vực sông Đá Giăng.
|
|
| Suối Lò Thung, khu vực nơi bốn em học sinh chết đuối - Ảnh: LÊ TRUNG |
Bà Võ Thị Minh (mẹ em Tín) bò dưới đất bên cạnh thi thể đứa con trai của mình kêu gào thảm thiết. “Con ơi, mẹ giặt ủi áo quần cho con đi học mà sao con nằm đó không chịu dậy. Con nói cho mẹ nghe một tiếng, con ơi...”.
Ngồi bên thi thể của con trai, ông Nguyễn Thanh (bố Tín) nén những giọt nước mắt đau thương kể lại: Sáng đó, vợ chồng ông đi làm, là ngày chủ nhật nên Tín xin đi chơi.
"Bình thường nó không bao giờ đi chơi quá bữa cơm trưa, thế nhưng hôm nay trưa rồi mà không thấy nó về. Đi qua nhà mấy đứa bạn trong thôn cùng đi với nó hỏi thì ba mẹ chúng đều nói chưa về. Nghi có chuyện chẳng lành, tôi chạy xe đi kiếm nó”.
Lân la hỏi đám bạn của con, ông Thanh biết được con vào khu vực suối Lò Thung để bắt cá.
“Chạy xe mà tim tôi đập thình thịch, lo là con mình đã gặp chuyện chẳng lành” - ông Thanh kể. Vào đến khu vực này, ông Thanh phát hiện trên bãi đá có đống áo quần, giày dép để trên đó. Ông gọi mãi thì chẳng có ai trả lời.
Quá hoảng sợ, ông gọi người dân và lực lượng chức năng đến tìm kiếm. Đến chiều thì vớt được thi thể của con.
“Bình thường nó ngoan hiền, chẳng la cà đi chơi, chỉ lo học hành, giúp việc nhà. Thế mà lại gặp tai ương như vậy” - ông Thanh nghẹn ngào.
Cạnh bên nhà em Tín, gia đình của em Lê Dinh cũng đang tất bật lo mai táng cho em. Mẹ Dinh, bà Đoàn Thị Thuận khóc ngất bên thi thể con trai của mình. Chồng bà vào TP.HCM làm phụ hồ kiếm tiền nuôi con, bà ở nhà một nách lo cho 3 đứa con, Dinh là con trai thứ hai.
“Tôi đi làm về, nghe bà con trong xóm nói con bị nạn, tôi vội chạy vào suối Lò Thung. Đến giờ vẫn không tin rằng con mình đã chết...” - bà Thuận nói trong nước mắt.
Cố nén đau thương, người dân thôn 6 đã tập trung đến nhà các em để cùng với gia đình lo mai táng cho các nạn nhân.
Lần đầu tiên nhiều nỗi đau cùng ập đến với người dân ở thôn nghèo này đến vậy. Không ai nói ai, mọi người lo đi chở quan tài, người mua vải tang, người dựng rạp. Tất cả lặng im, vẻ đượm buồn in hằn trên khuôn mặt từng người.
Có em trôi xa hơn 300m
Có mặt tại nhà em Tín, ông Hồ Minh Linh - chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Tiên Cảnh - cho biết sau khi nhận được thông tin vụ việc, xã đã huy động lực lượng, ghe thuyền đến khu vực tìm kiếm.
Do nơi các cháu bị nạn nước rất sâu, lại mưa to nên công việc tìm kiếm khó khăn. Đến 16g ngày 11-10 thì tìm thấy thi thể 3 đứa. Riêng thi thể em Hậu chưa tìm thấy nên lực lượng chức năng đã dựng lều, thức suốt đêm tìm kiếm trong mưa lớn.
Mãi đến 8g sáng 12-10 mới tìm thấy thi thể Hậu cách nơi bị nạn 300m.
Bà Phạm Thị Tường (sống cạnh nơi các em bị nạn) cho biết khu vực này thường có nhiều người đến tắm, câu cá, nghỉ ngơi cuối tuần. Mùa nắng thì nước rất cạn, nhưng mùa mưa thì lòng sông sâu hoắm.
“Sống gần đây đã lâu nhưng tôi chưa thấy có vụ chết đuối nào xảy ra mà đến nay cả bốn cháu cùng chết, thương quá" - bà Tường nói.
Thầy Nguyễn Lân - hiệu trưởng Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm - cho hay các em đều là những học sinh ngoan, chăm học của trường.
“Nhà trường cũng thường xuyên nhắc nhở các em không nên tắm sông, tắm suối, bắt cá ở những nơi nước sâu, chảy xiết. Vụ việc xảy ra thật là đáng tiếc, khiến toàn thể thể giáo viên, học sinh nhà trường đều bàng hoàng, đau xót” - thầy Lân nói.
Sáng cùng ngày, đoàn của UBND huyện Tiên Phước dẫn đầu là ông Hường Văn Minh - chủ tịch UBND huyện - đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ ban đầu cho gia đình 4 nạn nhân mỗi gia đình 1 triệu đồng.
![]() |
| Người dân đến chia buồn với gia đình em Lê Dinh - Ảnh: LÊ TRUNG |
![]() |
| Người dân đến chia buồn với gia đình các em - Ảnh: LÊ TRUNG |
- Lotus hé lộ mẫu SUV hybrid đầu tiên, chuẩn bị cho ngày vào Việt Nam (10:50)
- Người phụ nữ bị truy tố sau khi hạ sát người tình bằng thuốc độc rồi lái xe lao xuống vực (10:45)
- Dàn sao Reply 1988 vỡ òa cảm xúc khi hội ngộ sao nhí Jin Joo sau 10 năm (10:35)
- Khoản đầu tư 900 triệu USD của Google sắp “nở hoa” thành 111 tỷ USD (10:32)
- Vợ chồng ly hôn, mỗi lần tôi muốn gặp con trai thì phải đưa chồng 3 triệu (10:25)
- Mỹ ban hành loạt trừng phạt mới nhắm vào người thân Tổng thống Venezuela và các công ty dầu mỏ (10:22)
- Tiếng "póc póc" Pickleball: Nỗi ám ảnh "tra tấn" tinh thần cư dân Hà Nội (10:20)
- Mất ngủ, thèm ăn đêm: Vòng xoáy nguy hiểm khi người trẻ bỏ bữa sáng (10:20)
- Cách uống cà phê với chanh làm tan mỡ thừa, giảm cân, không hại dạ dày (10:08)
- Lãi vay mua nhà tăng cao, nhiều người trẻ hụt hơi trong hành trình tìm chốn an cư (10:02)


