-
Xe biển xanh thản nhiên vượt đèn đỏ trên quốc lộ 13 ở TPHCM
-
Thi công tường chắn chống sạt lở ở Quảng Ngãi, 1 người bị vùi lấp tử vong
-
Hai du khách Việt tử vong ở bãi biển Hy Lạp trong ngày gió bão
-
Ô tô Mercedes bốc cháy trên đường ở Hà Nội
-
Vụ ép dân nộp 20 triệu tiền "quỹ xóm" ở Hà Nội: Thủ quỹ trả lại tiền, trưởng xóm "biến mất"
-
Dẫn du khách lên bán đảo Sơn Trà hái thức ăn của khỉ, người đàn ông lĩnh phạt
-
Cặp đôi bất ngờ bị tạt dung môi, thiêu sống ngay trước trung tâm thương mại khi đi du lịch tại Thái Lan
-
Trung tướng Mai Hoàng: Đến nay đã có 28 người trở thành nạn nhân bị "bắt cóc online"
-
Nghỉ hưu 7 năm vẫn bị con cái "hành" đủ đường, bà lão bỏ đi làm bảo mẫu: 'Có tiền mới là điểm tựa cuối đời'
-
Thú nhận từng sống thử, cô gái tan nát nghe chồng sắp cưới nói câu "sắc hơn dao"
-
Philippines dừng nhập khẩu gạo, Việt Nam ảnh hưởng thế nào?
-
Ô tô 16 chỗ cháy ngùn ngụt sau tai nạn liên hoàn ở TPHCM
-
3 cuộc tình éo le của tỷ phú Hoàng Kiều: Bị vợ, người yêu phản bội, tình địch tìm đến tận cửa
-
Hà Nội: Cháy cửa hàng trên phố, người dân livestream gây tắc đường
-
Tranh cãi không dứt về cái kết của phim Mang Mẹ Đi Bỏ: Nam chính đang hy sinh cho gia đình hay quá ích kỷ?
-
Bị lừa đảo "hỏi thăm", người đàn ông lừa ngược lại 1,8 tỷ đồng, đóng băng luôn tài khoản của kẻ lừa đảo
-
Nam hành khách đòi hỏi vô lý, chửi bới, giật vô lăng tài xế taxi gây bức xúc: MBS bất ngờ lên tiếng
-
Khuyến khích cán bộ, công chức nghỉ theo Nghị định 178 kết thúc trước ngày 31/8
-
Phát hiện người đàn ông tử vong ven đường ở Thanh Hóa
-
Giết 11 người chồng trong hơn 20 năm để chiếm tài sản ở Iran
Xã hội
01/07/2016 18:23Bỗng dưng thành "con nợ" vì mất... CMND
Chị Hoàng Thị Hương và thông báo khởi kiện của Vpbank. |
Theo chị Hương, trong năm 2014 – 2015, chị 2 lần bị mất giấy tờ tùy thân, lần gần nhất vào khoảng đầu năm 2015, khi xuống thăm nuôi người bệnh ở bệnh viện Phạm Ngọc Thạch (TP.HCM). Ngay sau đó chị đã báo cơ quan chức năng để xin cấp lại giấy CMND và giấy phép lái xe mới. Đến tháng 7.2015 chị được cấp lại CMND, tháng 12.2015 được cấp lại giấy phép lái xe (GPLX). Việc có người mang giấy CMND, GPLX mang tên chị đi mua đồ trả góp chị hoàn toàn không biết.
“Tôi chưa bao giờ làm việc với ngân hàng này. Qua tìm hiểu tôi biết “khách hàng” Hoàng Thị Hương chỗ ở hiện tại là 41/3 KP Thống Nhất 1, P. Dĩ An, TX. Dĩ An, Bình Dương đó không phải là chỗ ở hiện tại của tôi; số thoại 0165514.... của người mua cũng không phải của tôi. Còn CMND được mang đi mua đồ trả góp cấp vào năm 2013 chứ không phải giấy CMND mới của tôi được cấp ngày 10.7.2015. Có thể có người khác mang giấy CMND cũ của tôi đi mua hàng và được ngân hàng dễ dãi bảo lãnh.”.
Còn anh Lê Hoàng Giang (chồng chị Hương) cho biết nhân viên ngân hàng hết người này đến người khác liên tục điện đòi nợ, có ngày gọi đến 7, 8 cuộc. Do bị gọi nhiều gây phiền phức, vợ chồng chị lại bận nên hạn chế nghe máy khiến các cuộc gọi thưa dần.
Tưởng mọi việc lắng xuống nhưng giữa tháng 6, nhân viên ngân hàng đến thông báo khởi kiện chị Hương. Trong đơn thông báo khởi kiện (lập ngày 6.6), nêu ngày 30.11.2015, bà Hoàng Thị Hương ký hợp đồng tín dụng với Vpbank Chi nhánh TP.HCM vay số tiền 7.864.500 đồng. Bà đã trễ hẹn 6 tháng, vi phạm nghiêm trọng hợp đồng, đồng thời trốn tránh nghĩa vụ trả nợ theo hợp đồng đã thỏa thuận với một trong những hành vi: dùng thủ đoạn gian dối, cung cấp thông tin cá nhân không trung thực nhằm chiếm đoạt tiền của Vpbank; bỏ trốn, cố tình trốn tránh nhằm chiếm đoạt số tiên trên của Vpbank; câu kết người thân cung cấp thông tin không trung thực nhằm chiếm đoạt khoản vay. Vì vậy Vpbank Chi nhánh TP.HCM đề nghị Công an tỉnh Bình Phước, Cơ quan Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) điều tra, khởi tố vụ án đối với bà Hoàng Thị Hương về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo điều 140, Bộ luật Hình sự.
Giấy CMND mới của chị Hương được cấp vào ngày 10.7.2015, trong khi giấy CMND được mang ra mua đồ trả góp được cấp vào năm 2013. Ảnh Hữu Ký |
“ Vpbank làm vậy là thiếu căn cứ. Tôi đã nhiều lần phản ánh đến người phụ trách nhưng đến giờ chưa được giải quyết. Hiện nay tôi cũng đang gặp khó khăn khi muốn vay tiền làm vốn sản xuất cũng không vay được do sự việc này. Tôi đang làm đơn yêu cầu Vpbank Chi nhánh TP.HCM rút đơn kiện, có lời xin lỗi, đồng thời bồi thường thiệt hại do việc làm của họ gây ra.”, chị Hương bức xúc.
Trao đổi qua điện thoại, ông Trần Sơn Tùng (chuyên viên Ngân hàng Vpbank Chi nhánh TP.HCM, người trực tiếp phụ trách vụ việc) cho biết ngân hàng có cấp tín dụng cho khách hàng tên Hoàng Thị Hương mua điện thoại trả góp và có tình trạng nợ quá hạn. Hiện ngân hàng đang xác minh lại vì nhận được thông báo của gia đình chị Hương thông báo mất giấy tờ tùy thân. Theo ông Tùng, việc cấp tín dụng cho mua điện thoại trả góp khá đơn giản bởi chỉ cần có giấy CMND, GPLX là có thể thực hiện được. Riêng về đơn thông báo khởi kiện, ông nói không có vấn đề gì, phía ngân hàng sẽ xem xét.
Theo Hữu Ký (Dân Việt)








- Bé 4 tuổi đuối nước ở bể bơi, người thân hoảng loạn sơ cứu sai cách (15:40)
- Novak Djokovic nhận án phạt từ TP Marbella (15:37)
- Thi công tường chắn chống sạt lở ở Quảng Ngãi, 1 người bị vùi lấp tử vong (15:23)
- Hai du khách Việt tử vong ở bãi biển Hy Lạp trong ngày gió bão (15:20)
- Trịnh Sảng lại phá đảo cõi mạng: Manh nha trở lại, khoe cuộc sống "thiên đường" núp bóng đại gia đang bị truy nã (15:17)
- Bạch nguyệt quang nổi tiếng TikTok Việt lộ ảnh quá khứ: Sao trông như "thay đầu" thế này? (15:06)
- Ô tô Mercedes bốc cháy trên đường ở Hà Nội (15:00)
- Vụ ép dân nộp 20 triệu tiền "quỹ xóm" ở Hà Nội: Thủ quỹ trả lại tiền, trưởng xóm "biến mất" (49 phút trước)
- Dẫn du khách lên bán đảo Sơn Trà hái thức ăn của khỉ, người đàn ông lĩnh phạt (53 phút trước)
- Mùa nắng nóng, "nằm lòng" 3 nguyên tắc sau để hạn chế nổ lốp xe trên đường (54 phút trước)




