-
Người lính Việt Nam được đích thân Tổng thống Putin mời sang thăm nước Nga, từng rất gần gũi với Bác Hồ -
Vụ đập bát sành liên tiếp vào mặt bạn nhậu tại Bắc Ninh: Sức khỏe nạn nhân gây chú ý -
Đã có người nhận là thân nhân liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, chuẩn bị đến công viên Lê Thị Riêng xác minh -
Trường ĐH Thương mại công bố điểm sàn xét tuyển năm 2026 -
Tàu cá chở 17 thuyền viên bị đâm chìm ngoài khơi tỉnh Lâm Đồng, cập nhật tình hình các nạn nhân -
Cận cảnh quá trình khai quật rãnh chôn tập thể Công viên Lê Thị Riêng: Lộ nhiều di vật sau vài thập kỷ -
Bé gái bị bỏ rơi trước cổng nhà dân cùng bức thư của người mẹ, chính quyền thông báo tìm người thân -
Yêu 9 năm phát hiện bị cắm sừng đúng lúc mang thai: Cô gái 27 tuổi rơi vào hoảng loạn, tự cào cấu cơ thể trong vô thức -
Sao tuyển Anh chấn thương nặng khi đang ăn mừng chiến thắng -
Camera vụ xe đầu kéo lật thùng khi ôm cua, đè trúng ô tô ngược chiều, xác định nguyên nhân ban đầu
Xã hội
24/08/2017 18:27Ca trực "ác mộng" của bác sĩ bị người nhà bệnh nhân tấn công
Bệnh viện khẳng định không chậm trễ cấp cứu, còn sếp của bệnh nhân nói rằng bác sĩ thờ ơ, tỏ thái độ nên bức xúc.
Sáng nay, Tỉnh ủy Nghệ An cho biết đã chỉ đạo thành phố Vinh xử lý nghiêm vụ việc. "Ai sai tới đâu xử lý tới đó cho dù là doanh nhân hay cán bộ", đại diện Tỉnh ủy nêu quan điểm.
Theo thông tin từ Bệnh viện 115, tối 18/8, anh Nguyễn Văn Nam (26 tuổi) bị tai nạn giao thông, nhập viện trong tình trạng phù nề ở mặt. Bác sĩ Hoàng Thị Minh nghi ngờ Nam bị vỡ xương gò má nên chỉ định chụp phim.
Khi bác sĩ Nguyễn Thị Quỳnh Trang và điều dưỡng Hoàng Thị Ngọc đứng cạnh bệnh nhân để đợi làm thủ tục đưa giấy chỉ định chụp phim sang bộ phận hành chính thì một nhóm người đẩy cửa đi vào. Trong những người này, ông Hoàng Đình Thắng (giám đốc nơi Nam đang làm việc) lớn tiếng cho rằng bệnh nhân vào đã lâu mà không được quan tâm...
Bác sĩ Minh nói rẳng sau khi cô giải thích thì ông Nam "chỉ tay, chửi bới thô tục, đánh vào đầu, mặt".
Nam điều dưỡng Lê Quang Hòa đến can ngăn song không có kết quả. "Tôi chỉ vào camera để cảnh báo rằng mọi hành vi đã được ghi lại song ông ta vẫn lớn tiếng đe dọa, thách thức: Thích thì tao đập mày luôn", anh Hòa kể.
Theo điều dưỡng Hòa, anh và bác sĩ Minh lánh sang phòng bên cạnh song ông Thắng tiếp tục đẩy cửa xông tới, đánh vào má anh hai cái. Những người xung quanh sau đó can ngăn, đẩy ông Thắng ra ngoài.
Không tiếp tục đánh ai nữa song ông Thắng vẫn chửi, dọa giết và hô hoán những người đi cùng: "Bay đập chết hắn cho tau". Ông này cũng liên tục gọi điện thoại với nội dung kéo thêm người đến bệnh viện để tiếp tục hành hung. Khi nhiều lực lượng công an có mặt, tình trạng lộn xộn tại phòng cấp cứu mới được giải quyết.
| Ông Nguyễn Xuân Huân (Chủ tịch phường Trung Đô) người cầm ghế. |
Theo bác sĩ Trang, thời điểm ông Thắng đẩy cửa căn phòng ở phía trong để tát điều dưỡng Thắng, chị có thấy đi phía sau là người đàn ông cầm ghế nhựa với dáng vẻ hùng hổ nhưng sau đó đã bỏ ghế xuống. Người này được xác định là Nguyễn Xuân Huân (chủ tịch phường Trung Đô, thành phố Vinh).
"Ông Thắng vừa tiến vào phòng vừa nói "con mất nết, thằng kia nựa" thì ông Huân nói “mô - mô? (ý nói ở đâu?)". Trong hoàn cảnh đó tôi không tin là ông Huân cầm ghế với mục đích để ngồi như giải thích sau này của ông”, chị Trang nói và cho biết do tạp âm lớn nên không thể nhớ rõ ông Huân nói thêm những gì.
Ông Phạm Văn Dũng (Phó đốc bệnh viện 115) dù không có mặt tại thời điểm xảy ra vụ việc, song quả quyết cho rằng: “Khi xảy ra vụ xô xát, đánh nhau mà có người cầm ghế hùa chạy theo như vậy thì không phải là can ngăn". Theo ông Dũng, ông Thắng và những người liên quan hiện chưa có lời xin lỗi hay thăm hỏi các nạn nhân.
Sáng 22/8, trả lời chúng tôi về việc bác sĩ có chậm trễ chữa trị khiến người nhà bệnh nhân bức xúc, ông Hoàng Văn Hảo (quyền giám đốc Sở Y tế Nghệ An) cho hay qua dữ liệu camera, tường trình của cán bộ y tế thì "không có việc này".
![]() |
| Ông Nguyễn Xuân Huân. Ảnh: Hải Bình. |
Trong khi đó, ông Thắng nói bức xúc vì anh Nam không được bác sĩ quan tâm. "Tôi hỏi thì bác sĩ cứ nói đang làm thủ tục, lại tỏ thái độ. Tôi thiếu kiềm chế nên tát mấy tát...", vị giám đốc nói. Trong năm 2017, ông Thắng là một trong 100 người được vinh danh doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc.
Còn ông Nguyễn Xuân Huân (Chủ tịch phường Trung Đô) khẳng định cầm ghế để định ngồi nhưng thấy có xô xát đã vào can, cầm theo chiếc ghế. Bệnh nhân Nam là cháu của ông.
Công an thành phố Vinh hiện chưa công bố kết luận về vai trò của ông Huân trong vụ việc này.
Theo Hải Bình (VnExpress.net)
- Người lính Việt Nam được đích thân Tổng thống Putin mời sang thăm nước Nga, từng rất gần gũi với Bác Hồ (21 phút trước)
- Làn sóng bán lại phơi bày điểm yếu của thị trường kim cương (32 phút trước)
- Vụ đập bát sành liên tiếp vào mặt bạn nhậu tại Bắc Ninh: Sức khỏe nạn nhân gây chú ý (35 phút trước)
- Đã có người nhận là thân nhân liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, chuẩn bị đến công viên Lê Thị Riêng xác minh (47 phút trước)
- Quyết định xóa thẻ đỏ của FIFA với tuyển Mỹ: HLV tuyển Bỉ mỉa mai như trò đùa Cá tháng Tư (54 phút trước)
- Trung Quốc thử nghiệm tên lửa chiến lược từ tàu ngầm hạt nhân ra Thái Bình Dương (1 giờ trước)
- Zoom cận cảnh bác sĩ Chiêm Quốc Thái hẹn hò cùng Ngọc Loan, dân mạng liền réo tên Lona Kiều Loan? (1 giờ trước)
- Trường ĐH Thương mại công bố điểm sàn xét tuyển năm 2026 (1 giờ trước)
- Lý Tiểu Lộ lần đầu nói về scandal ngoại tình: Cái giá quá đắt! (1 giờ trước)
- Thót tim khoảnh khắc máy bay chở 58 người bị pháo hoa bắn trúng thân khi hạ cánh (1 giờ trước)
