-
Lũ quét bất ngờ cuốn trôi hàng chục thuyền bè, hơn 1.000 ngôi nhà ngập sâu -
Giá xăng bật tăng trở lại, dầu Diesel tiếp đà giảm sâu -
Bỗng dưng gánh nợ thuế hàng trăm triệu, cô gái trẻ vỡ mộng du học vì lệnh cấm xuất cảnh oan uổng -
Người đàn ông thiêu sống bạn gái giữa ban ngày tại siêu thị -
Biển Đông sắp đón bão số 16, hướng vào Nam Trung Bộ? -
Lâm Đồng "thất thủ" trong đêm, lũ quét bủa vây, đèo sạt lở, người dân bất lực nhìn nước dâng -
Lũ ập về trong đêm, hàng chục ngôi nhà ở Lâm Đồng ngập sâu 1,5 – 2,5 m -
Nam học sinh lớp 2 ở Đắk Lắk tử vong thương tâm, nguyên nhân nghi ngờ do bắt chước TikTok -
Cả nhóm bạn cùng mắc ung thư ruột: 7 tháng sau tái khám, bác sĩ ngỡ ngàng: "Các anh đã làm cái gì vậy?" -
Vụ nữ sinh lớp 7 bị đánh hội đồng: Nạn nhân vẫn chưa đi học lại, gia đình chia sẻ về tình hình hiện tại
Xã hội
06/09/2024 00:28Các bé bị bạo hành ở Mái ấm Hoa Hồng đã có cuộc sống mới, nhìn bữa ăn cũng đủ ấm lòng!
Sau khi báo chí phản ánh về vụ việc một bảo mẫu có hành vị bạo hành, ngược đãi trẻ em ở mái ấm Hoa Hồng trên đường Tô Ký, phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, Sở Lao động Thương binh và Xã hội TPHCM cùng các lực lượng chức năng đã đến kiểm tra, tìm hiểu và làm việc.
Thời điểm này, tại cơ sở có 85 trẻ em, cụ thể 15 trẻ dưới 12 tháng tuổi, từ đủ 12 tháng tuổi đến dưới 36 tháng tuổi có 36 trẻ, từ 36 tháng tuổi đến 72 tháng tuổi có 30 trẻ, từ đủ 6 tuổi đến 12 tuổi có 3 trẻ, đang điều trị tại bệnh viện 1 trẻ.
Trước mắt, Sở đề xuất và đã chuyển 85 trẻ đến các cơ sở bảo trợ xã hội như Trung tâm Bảo trợ trẻ em Tam Bình, Làng Thiếu niên Thủ Đức, Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Gò Vấp để cách ly trẻ ra khỏi môi trường có nguy cơ bị bạo lực, xâm hại.
Sáng ngày 5/9, PV đã có mặt tại trung tâm Bảo trợ trẻ em Tam Bình để tìm hiểu về cuộc sống của các em nhỏ sau khi được đưa về đây chăm sóc, nuôi dưỡng.
Theo quan sát của chúng tôi, các bé rất hoạt bát, hiếu động thoải mái chạy nhảy vui chơi trong phòng. Dù chuyển sang môi trường mới, nhưng các bé cũng làm quen khá nhanh với các cô bảo mẫu. Nhiều em thích được bế nên thường xuyên sà vào lòng các cô để được âu yếm, được chia bánh kẹo... sau đó lại tự giác chơi đồ chơi bên trong phòng.
Bên cạnh đó, các bữa ăn của các cháu bé cũng được các nhân viên trung tâm Bảo trợ trẻ em Tam Bình chuẩn bị chu đáo. Các bé lớn có thể tự xúc sẽ được xắp xếp ra ngoài bàn ăn. Bữa trưa của các bé có cơm trắng ăn cùng với cá sốt, cà bung, canh tôm và hoa quả tráng miệng. Các em tự lập và ngồi ăn uống rất nghiêm chỉnh dưới sự hỗ trợ của các cô chú tại trung tâm. Trong khi đó, các bé nhỏ hơn thì được các cô chú chuẩn bị canh trứng và bón cho lần lượt từng bạn.
Chia sẻ với chúng tôi, ông Đinh Hữu Tuyến- Giám đốc Trung tâm Bảo trợ trẻ em Tam Bình cho biết, đơn vị đã tiếp nhận 32 cháu bé từ 12 tháng tuổi - 4 tuổi từ cơ sở mái ấm Hoa Hồng. "Trẻ làm quen rất nhanh nên khi gặp các cô thì cũng bình thường. Tôi có theo dõi từ sáng hôm qua đến giờ. Lúc mới về thì trẻ cũng hơi bị tâm lý một chút nhưng đến giờ này các cháu vui chơi bình thường".
"Khi mới vào thì bộ phận y tế cũng thăm khám, nói chung tình hình sức khỏe của các cháu cũng ổn chứ không có vấn đề gì. Các cháu được đảm bảm chăm sóc một cách tốt nhất để ổn định tinh thần và tâm lý để các cháu có sự hòa nhập tốt nhất với trung tâm", ông Tuyến cho biết.



Ông Tuyến cũng cho biết thêm, trung tâm cũng gặp một số khó khăn nhất định bởi việc nhận một lúc hơn 30 cháu bé nên việc sắp xếp bảo mẫu vẫn chưa ổn định. "Chúng tôi phải tăng cường từ các phòng, khoa lên để chăm sóc các bé trong thời gian này. Đặc biệt, thời gian này thành phố đang có dịch sởi nên khi về chúng tôi cũng không đưa các cháu xuống khoa để hòa nhập với các bé khác được. Chúng tôi phải nuôi dưỡng các cháu ở riêng một phòng trên này để cách ly các cháu trong thời gian 21 ngày, đảm bảo thời gian phòng chống dịch bệnh", ông Tuyến chia sẻ.
Ông Tuyến cũng mong mọi người yên tâm bởi trung tâm cũng đang dành điều kiện tốt nhất để chăm sóc cho các bé. "Mặc dù trung tâm cũng đã được ngân sách trang bị khá ổn, nhưng nhu cầu các cháu rất là nhiều, chẳng hạn như tã giấy... ví dụ như các cháu đi bệnh viện hay mùa mưa giặt đồ phơi đồ không kịp thì các cháu cần dùng đến. Nên nhiều lúc chúng tôi cũng rất thiếu".
Trong khi đó, tại Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Gò Vấp hiện đang chăm sóc cho 15 bé dưới 5 tuổi gồm 7 bé trai và 8 bé gái. Một số bé còn khá nhỏ, chỉ vài tháng tuổi được các cô bảo mẫu ẵm bồng, túc trực chăm sóc suốt 24/24h.
Ông Nguyễn Văn Hải - Giám đốc Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Gò Vấp cho biết, "15 trẻ này, hiện trung tâm đang phải thực hiện cách ly y tế vì hiện nay đang có dịch sởi và các dịch nhiễm trùng qua đường hô hấp khác. Lực lượng y tế của trung tâm bước đầu cũng đã khám tổng quát, cân đo để có định lượng chế độ sữa, chế độ ăn cho các trẻ này. Các khoa nuôi trẻ khác cũng tăng cường, hỗ trợ thêm cho khoa tổng cộng là 4 nhân sự để đảm bảo chăm sóc tốt nhất cho các bé mới tiếp nhận từ mái ấm Hoa Hồng ở quận 12. Các bảo mẫu phải túc trực 24/24 với trẻ để đảm bảo quy trình cách ly".

Theo Nam An (Nguoiduatin.vn)
- Viện hòa bình Mỹ gây tranh cãi khi đổi tên thành Viện hòa bình Donald J.Trump (59 phút trước)
- Từ nào trong tiếng Việt có 1000 chữ H, đơn giản nhưng 99% người được hỏi đều trả lời sai (1 giờ trước)
- Xa Thi Mạn lập di chúc ở tuổi 50: "Không muốn tiền tích góp cả đời bị lãng phí" (1 giờ trước)
- SEA Games 33: Các đối thủ đồng loạt gửi lời thách thức tới tuyển nữ Việt Nam (1 giờ trước)
- Tạm giữ hình sự ông Nguyễn Phúc Bình và sự thật liên quan đến 33 con dấu, hơn 100 hồ sơ bí ẩn (1 giờ trước)
- Thực hư thông tin không được nhận gạo cứu trợ do bị ghét, người trong cuộc nói gì? (1 giờ trước)
- Hạnh phúc mới nở sau nước mắt ly hôn (1 giờ trước)
- Thị trường lao động Mỹ bất ngờ cắt giảm 32.000 vị trí, tăng áp lực buộc FED hạ lãi suất (1 giờ trước)
- Tìm kiếm người phụ nữ bỏ lại xe máy rồi nhảy cầu Chương Dương (1 giờ trước)
- Thiếu niên 17 tuổi một tay bế bà thoát khỏi biển khói của đám cháy xe điện (1 giờ trước)