-
Người dân vùng rốn lũ Thanh Hóa: Nước ngập ngang cổ, vật nuôi sống trên mái nhà
-
Kinh hoàng 2 xe đầu kéo tông nhau trên đường cao tốc, tài xế thiệt mạng
-
Bán cơm giá "cắt cổ" cho thợ điện, nhà hàng Nghệ An "chữa" thành suất miễn phí?
-
Vinfast bàn giao lô xe Lạc Hồng - Đưa đón nguyên thủ quốc tế tại đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh
-
Xe cứu thương đi 200km thu 21 triệu đồng: BV Đa khoa số 1 Bắc Ninh lên tiếng
-
Từ vận động viên thể thao chuyên nghiệp thành thủ khoa tốt nghiệp trường y
-
Đã tìm ra lý do không ai qua nổi Thượng úy Lê Hoàng Hiệp?
-
Dàn xe tăng, bọc thép sơ duyệt diễu binh trong tiếng reo hò của người dân
-
Clip: Hoàng Thuỳ Linh - Đen Vâu nối đuôi nhau sơ duyệt diễu hành, biểu cảm hân hoan cực đáng yêu gây sốt MXH!
-
Làm gì để chặn môi giới bất động sản "lùa gà" khách hàng?
-
Hai nàng dâu và nỗi buồn sau một tháng ròng rã tận tâm chăm mẹ chồng nằm viện
-
VIDEO: Khoảnh khắc đáng yêu mà bộ đội và người dân dành cho nhau tại điểm tập kết tối Sơ duyệt A80
-
Vụ thi thể trẻ sơ sinh tại con hẻm ở TPHCM: Chế tài nào xử lý người mẹ?
-
Dự báo thời tiết 28/8/2025: Miền Bắc còn mưa rào rải rác, Hà Nội nắng đến 31 độ
-
Tử vi thứ 5 ngày 28/8/2025 của 12 con giáp: Sửu khó chịu, Tị gặp điềm lành
-
Cọc gỗ đóng thẳng xuống hàng loạt ngôi mộ, người dân bức xúc
-
Cuộc sống mẹ đơn thân sang chảnh của Miss Audition Ngọc Anh trước khi bị bắt
-
Bắt Miss Auditon Ngọc Anh
-
Xôn xao suất cơm bình dân giá đắt đỏ bán cho thợ điện sau bão Kajiki
-
Xác minh clip người đàn ông bị chém tại quán karaoke ở TPHCM
Xã hội
25/03/2021 09:23Cái kết đẹp sau hành trình người mẹ 71 tuổi đi tìm trái tim của con trai chết não
Đi tìm người nhận trái tim của con trai
Ngày 16/3, bà T.T.N., 71 tuổi, ở Hải Dương, chia sẻ lên trang Facebook cá nhân mong muốn tìm gặp người được ghép trái tim của con trai bị chết não sau tai nạn giao thông. 6 tháng kể từ khi con ra đi, nhường sự sống cho 6 bệnh nhân ghép tạng khác, bà N. chưa bao giờ thôi mong nhớ. Bà đã nhờ người thân, bạn bè, vận dụng mọi mối quan hệ tìm kiếm người mang trong mình trái tim nồng ấm của con, nhưng không có thông tin.
Nhiều người vẫn nói "đồng ý hiến tặng rồi thì thôi, tìm làm gì để thêm đau lòng", nhưng là một người mẹ, bộ phận nào trên thân thể con đều thiêng liêng, bà chỉ mong được gặp các bệnh nhân ấy để cảm nhận "hóa ra con trai bà vẫn được sống".
Anh N.T., con trai bà, sau tốt nghiệp Đại học Thủy Lợi, về công tác tại Bắc Ninh, dự ddnihj cuối năm 2020 tổ chức đám cưới. Tuy nhiên, anh không may bị tai nạn giao thông, chấn thương sọ não, được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh, sau đó chuyển lên Bệnh viện Trung ương Quận đội 108.

Sau 4 ngày điều trị tích cực, anh T. tiến triển xấu, được xác định chết não. Các bác sĩ đã gọi bà N. đến trấn an tinh thần và giải thích về chuyện hiến tạng. Ban đầu, bà không đồng ý, chỉ muốn đưa con về nguyên vẹn, "coi như con đang ngủ". Sau nhiều lần được người thân động viên, bà nén đau thương, quyết định hiến tạng, để lại một phần sự sống của con trên cõi đời.
"Hiến bao tạng là thêm bấy nhiêu em T. và như vậy, em vẫn bên mẹ", người nhà khuyên nhủ bà.
Cú gật đầu cao cả của người mẹ đã cứu sống 6 bệnh nhân nặng khác, chỉ với duy nhất một nguyện vọng "được biết những người đã nhận tạng của con trai mình, để biết phần cơ thể của con còn trên đời có ổn không".
Ngày 16/9/2020, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã thực hiện ca lấy, ghép đa mô tạng từ anh T. 2 phổi được ghép cho một bệnh nhân xơ phổi nguyên phát. Gan ghép cho bệnh nhân suy gan cấp trên nền xơ gan do nhiễm virus viêm gan B; ghép 2 thận cho 2 bệnh nhân bị suy thận mạn tính giai đoạn cuối; ghép đồng thời 2 cẳng bàn tay cho 1 bệnh nhân bị cụt cẳng tay cả 2 bên do tai nạn chất nổ.
Ngoài ra, BV 108 còn phối hợp với Trung tâm Điều phối Quốc gia tiến hành lấy và ghép tim cho 1 bệnh nhân bị viêm cơ tim thể giãn giai đoạn cuối tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.
Sau ghép, BV 108 đã tổ chức tang lễ cho anh T. rất trang trọng. 5/6 người nhận tạng khi xuất viện, vẫn thường xuyên ghé thăm mẹ anh. Bà N. vui lắm. Bà biết rằng, các bộ phận của con vẫn hoạt động bình thường, con vẫn luôn hiện diện xung quanh mình.
"Nhưng chỉ riêng người ghép trái tim tôi vẫn chưa được gặp. Người dân xung quanh bàn tán, cho rằng tôi đã bán trái tim của con với giá 2 tỷ đồng". Lời lẽ đồn thổi của thiên hạ khiến bà N. rơi vào u uất, nhiều đêm thức trắng, phải uống thuốc an thần. Bà đã tự an ủi bản thân đành âm thầm chịu đựng, nhưng khi vượt quá mức giới hạn, bà buộc đăng tải lên mạng xã hội, bộc lộ những dòng tâm sự.
"Mọi người ơi! Nếu ai biết hoặc người nào nhận trái tim vào trưa ngày 16 hoặc 17/9, thời gian có thể chậm lại vì người nhận ghép chưa có đủ thủ tục, mong mọi người biết nhắn giúp tôi nhé", bà viết.

Bà khát khao được lắng nghe tiếng đập từ trái tim, từ giọng nói của người được hiến tạng, để biết trái tim có hoạt động tốt không. Thậm chí nếu gia đình họ gặp khó khăn, bà mong muốn có thể giúp đỡ để họ có thể sống lâu hơn, "để trái tim của con trai tôi được ở trên đời nhiều nhất có thể".
"Tôi cũng đã già, tài sản trong nhà để phần con thì nay con mất, tiền có quan trọng gì đâu, giờ ước nguyện duy nhất là được gặp những người ghép tạng của con", bà N. tâm sự.
Bà lên tiếng để lấy lại sự trong sạch của gia đình, và hơn hết muốn đi tìm trái tim của con, để bà yên tâm biết rằng hóa ra con vẫn tồn tại trên đời. Đi đâu, làm gì bà N. cũng mang theo điện thoại, rảnh lại lên mạng tìm kiếm, chỉ mong "biết đâu gia đình người nhận tạng sẽ tìm đến".
Cái kết đẹp của người mẹ khát khao nghe được tiếng đập trái tim con
Đúng một tuần sau khi câu chuyện của bà N. đăng tải lên Facebook, gần một nghìn lượt chia sẻ, tối 23/3, bà N. kiểm tra điện thoại, phát hiện có người liên hệ, tự nhận là người thân của bệnh nhân được ghép tim, mong muốn được gặp bà.
Trời đã khuya, bà hẹn gọi lại vào sáng hôm sau. Suốt đêm bà không thể ngủ, chỉ mong trời nhanh sáng. Bà nhìn di ảnh con trai và cầu nguyện.
Sáng 24/3, chuông điện thoại vang lên, người đàn ông ở đầu dây bên kia giới thiệu là con của bệnh nhân được ghép tim. Theo đó, người nhận tim là phụ nữ, năm nay đã ngoài 60, sống tại TP.HCM. Sau khi phẫu thuật, gia đình kiếm tìm nhân thân người hiến tạng nhưng do quy định bảo mật thông tin nên không có kết quả.

Hồi tháng 9/2020, mẹ của thanh niên này có ra Hà Nội khám bệnh, may mắn nhận tin có người hiến tim phù hợp.
"Nghe cậu ấy nói tôi cũng hiểu và thông cảm, mỗi gia đình đều có những cái khó riêng nên không thể trách. Điều quan trọng nhất là tôi cũng đã tìm được trái tim của con trai. Cậu ấy cũng nói sẽ sớm sắp xếp công việc để 1 - 2 tuần nữa ra thắp nén nhang cho con trai tôi và gặp gia đình", bà N. tâm sự.
Vậy là sau thời gian dài, bà đã có thể cảm nhận con trai đang bên cạnh mình, xóa bỏ những rào cản và u uất trong lòng bấy lâu nay. Bà dự định qua Tết thanh minh sẽ bay vào TP.HCM, gặp trực tiếp người đã nhận trái tim của con mình.
"Tâm nguyện được gặp 6 người nhận tạng của con trai tôi đã thành hiện thực, tôi vui lắm, nhất là khi biết các bộ phận trên cơ thể con vẫn hoạt động bình thường. Giờ tôi chỉ biết nói lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã quan tâm, giúp đỡ và ủng hộ để ước nguyện của tôi được thực hiện", người mẹ xúc động.
Theo Minh Nhân (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)








- Cảnh kỳ lạ ở Hà Nội, trời nắng ráo, ô tô vẫn bì bõm "bơi" trên đường Võ Chí Công (10:41)
- Messi lập cú đúp đưa Inter Miami vào chung kết Leagues Cup (10:38)
- Nhóm người hành hung người đàn ông áo trắng tại quán karaoke TP HCM (10:37)
- Người dân vùng rốn lũ Thanh Hóa: Nước ngập ngang cổ, vật nuôi sống trên mái nhà (10:34)
- Triệt phá đường dây lừa đảo hàng chục nghìn tỷ đồng qua tiền ảo (10:32)
- Siêu mẫu Minh Tú bật khóc thông báo rời Sao Nhập Ngũ 2025 (10:30)
- Kinh hoàng 2 xe đầu kéo tông nhau trên đường cao tốc, tài xế thiệt mạng (10:29)
- Chủ tịch Triều Tiên thị sát đơn vị lính bắn tỉa, kêu gọi hiện đại hóa vũ khí (10:28)
- Để thị trường vàng hạ nhiệt và ổn định giá cả trong kinh tế Việt Nam (10:27)
- Bán cơm giá "cắt cổ" cho thợ điện, nhà hàng Nghệ An "chữa" thành suất miễn phí? (10:10)




