-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
-
Người xây nhầm nhà trên đất của người khác nói hiện rất khó khăn, nếu phá nhà không biết ở đâu
-
Camera ghi cảnh người đàn ông đâm nhiều nhát vào người phụ nữ ở Hưng Yên: Hé lộ nguyên nhân
Xã hội
25/06/2015 19:32Cận cảnh bãi tập kết gỗ “khủng” sau dông lốc kinh hoàng ở Hà Nội
|
Những thân cây bị gãy đổ nằm ngổn ngang trong công viên Bách Thảo, sau cơn cuồng phong khiến 2 người chết và 5 người bị thương. |
Theo ghi nhận của phóng viên, ngay trong đêm 13.6, những cây xanh gãy đổ đã được các công nhân, cưa, cắt chuyển lên ô tô chở về công viên Bách Thảo (đường Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình).
Hiện tại, sau gần 2 tuần, dọc bên đường đi vào công viên Bách Thảo, hàng nghìn thân cây to - nhỏ, gốc cây và cành cây nằm ngổn ngang, chất đống kéo dài cả trăm mét.
Các công nhân của Công viên cây xanh Hà Nội có mặt ở đây cho biết, số gỗ này là những cây xanh bị gãy đổ sau cơn dông lốc kinh hoàng ngày 13.6 vừa qua.
Ông Nguyễn Văn Đức (Hà Nội, ngày nào cũng vào công viên Bách Thảo tập thể dục) nói: "Nghe nói số gỗ này là số cây xanh bị gãy đổ trong cơn dông kinh hoàng vừa qua ở Hà Nội, không hiểu sao họ vẫn để ngổn ngang như thế".
Theo thống kê của Sở Xây dựng Hà Nội, sau cơn dông lốc chiều 13.6, hơn 1.290 cây xanh bị đổ, trong đó hơn 800 cây xanh bị đổ ở khu vực các quận nội thành. Có 34 cây xà cừ cổ thụ bị bật gốc, gãy (đường kính từ 0,5-1,5m), còn lại chủ yếu là các cây muồng, phượng, bằng lăng...
![]() |
Ngay trong đêm 13.6, những cây bị gãy đổ đã được các công nhân thu dọn, chở về tập kết tại công viên Bách Thảo. |
![]() |
Sau gần 2 tuần thu dọn, hiện trong công viên Bách Thảo có nhiều thân, gốc và cành cây nằm chất đống, kéo dài hàng trăm mét. |
![]() |
Những thân cây cổ thụ, gốc và cành cây nằm dọc, sát lối đi tập thể dục trong công viên. |
![]() |
Những thân cây to được dán cảnh báo nguy hiểm. |
![]() |
Rất nhiều khúc gỗ xà cừ nằm chất đống. |
![]() |
Có những thân cây vẫn còn nguyên vết khi bị cơn dông quật đổ. |
![]() |
Những khúc gỗ xà cừ cổ thụ được đánh số. |
![]() |
Gỗ nằm ngổn ngang trước các ghế ngồi trong công viên. |
![]() |
|
![]() |
Bãi tập kết có đoạn được chăng dây thừng ngăn không cho người dân đi vào, tuy nhiên nhiều đoạn không được chăng dây bảo vệ. |
![]() |
Nhiều khúc gỗ có đường kính hơn 1m, dài từ 2 - 6m. |
![]() |
|
![]() |
Một số cây bên trong bị sâu, rỗng ruột. |
![]() |
Trong cơn cuồng phong ngày 13.6, rất nhiều loài cây cổ thụ cũng bật gốc như cây si, cây đa. |
![]() |
Hàng trăm gốc cây cổ thụ vẫn còn nguyên rễ nằm ngổn ngang trong công viên. |
![]() |
Hiện trên một số tuyến phố Thủ đô, cây xanh đổ sau trận cuồng phong vẫn chưa được thu dọn. |








- Trung Quốc tuyên bố có chuyến bay thẳng 29 giờ dài nhất thế giới (31 phút trước)
- Bé trai 11 tuổi dậy thì sớm vì bát canh của mẹ (34 phút trước)
- WATERBOMB mang dàn sao cực hot về TP. HCM: Từ Bi Rain đến Jay Park, và có cả nữ thần gợi cảm thế hệ mới! (47 phút trước)
- Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi (1 giờ trước)
- Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á (1 giờ trước)
- Bão số 8 vừa xuất hiện trên Biển Đông, dự báo bão số 9 sẽ nối gót ngay sau đó (1 giờ trước)
- Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh (2 giờ trước)
- Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng" (2 giờ trước)
- Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay (2 giờ trước)
- Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc (2 giờ trước)




