-
Mỹ phẩm "Hương Thị" bị réo tên, chồng Việt Hương có động thái đáng chú ý -
Phát hiện người đàn ông mặc áo mưa, đội mũ bảo hiểm tử vong trên hồ nước, hé lộ nguyên nhân vụ việc -
Vạch trần chiêu trò "nộp 1 tỷ trúng 10 tỷ": Lý do người đàn ông tin để chuyển tiền trong tích tắc -
Người giàu mê trồng 4 loại cây này: Chiêu tài nạp phúc, lọc khí độc, tốt cho sức khỏe -
Vì sao càng ngày càng có nhiều người trồng gừng phong thủy? -
Phim có Doãn Quốc Đam vào vai giang hồ tạo cú hit phòng vé, thu hơn 23 tỷ đồng ngay ngày đầu ra mắt -
Điều ít biết về con trai cả của Mailisa: Được mẹ mai mối cho cô giúp việc, lý do ít xuất hiện cùng gia đình -
Ninh Bình: Bắt đôi nam nữ thuê người nghiện làm công nhân rồi bán ma túy trừ vào lương, giữ chân -
Quốc lộ 24 đoạn qua khu du lịch Măng Đen nứt, sụt lún, mặt đường vênh cả mét -
Quang Liêm có thực sự đáng phải dừng bước tại giải quốc tế năm nay?
Xã hội
07/09/2025 13:42Căn hộ của Phó Chủ tịch Hiệp hội bất động sản TP HCM bị cắt nước suốt 8 tháng
Nhà Phó Chủ tịch Hiệp hội bất động sản TP HCM bị cắt nước suốt 8 tháng
Ngày 7-9, phản ánh với phóng viên Báo Người Lao Động, bà Đỗ Thị Loan – Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP HCM, đang sở hữu căn hộ V5-1002 tại Chung cư Sunrise City South (phường Tân Hưng) – cho biết bà đã bị cắt nước suốt 245 ngày, tức hơn 8 tháng qua.
Theo bà Loan, sự việc bắt đầu từ sáng thứ Ba, ngày 7-1-2025, Công ty TNHH CBRE Việt Nam – đơn vị quản lý vận hành tòa nhà – bất ngờ ngừng cung cấp nước cho căn hộ của bà, với lý do chưa thanh toán tiền nước các tháng 10, 11, 12-2024 với tổng số tiền hơn 1 triệu đồng, đồng thời bà cũng chưa thanh toán tiền nước tháng 1-2025.
Bà Loan giải thích việc chưa đóng tiền nước là do bà không chấp nhận toàn bộ số liệu về lượng nước tiêu thụ mà CBRE Việt Nam cung cấp trong các thông báo phí dịch vụ hằng tháng. Theo bà, từ năm 2019 đến thời điếm đó, các chỉ số nước có nhiều dấu hiệu bất thường, thậm chí có thể bị gian lận, nên bà từ chối thanh toán.

Trong suốt thời gian bị cắt nước, để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tối thiểu, bà phải nhờ người vận chuyển nước thủ công từ bên ngoài vào, vô cùng vất vả. Đáng chú ý, ban quản lý chung cư lại chỉ đạo lực lượng bảo vệ ngăn cản bà đưa nước vào căn hộ, buộc bà phải mua nước tinh khiết để sử dụng hằng ngày.

Bà Loan cho biết đã nhiều lần gửi email và văn bản phản hồi đến CBRE Việt Nam, Ban Quản lý, Ban Quản trị chung cư, đồng thời kiến nghị lên UBND quận 7 (cũ), Sở Xây dựng, Hiệp hội Bất động sản TP HCM và cả cơ quan báo chí để phản ánh về sự vô lý trong cách tính và thu tiền nước hằng tháng. Tuy nhiên, đến nay bà vẫn chưa nhận được phản hồi thỏa đáng.
Theo bà Loan, không chỉ riêng bà mà nhiều cư dân khác trong chung cư cũng phản ánh về việc chỉ số nước tiêu thụ hằng tháng của các căn hộ quá cao và bất thường. Riêng tại căn hộ V5-1002, từ tháng 11-2019 đến thời điểm bà chính thức lên tiếng, số tiền nước bình quân thường xuyên vượt 190.000 đồng/người/tháng, tương ứng khoảng 12m³/người/tháng, có tháng còn vượt trên 300.000 đồng/người/tháng. Trong khi đó, theo thống kê tại nhiều thành phố lớn trên thế giới, mức tiêu thụ nước trung bình chỉ dao động từ 3 đến 5m³/người/tháng.
Bà Loan cũng chỉ ra sự bất thường khi Ban Quản lý nhiều lần đưa ra thông báo tiền nước trùng khớp một cách khó hiểu, điển hình như mức 206.080 đồng được lặp lại trong các tháng 2-2020, 4-2020, 6-2020, 7-2020 và 1-2021.
"Ban Quản lý đã nhiều lần cử nhân viên kỹ thuật đến kiểm tra hệ thống trong căn hộ tôi và đều ký biên bản xác nhận không có tình trạng rò rỉ nước. Bản thân tôi cũng theo dõi chi tiết, lượng nước tiêu thụ hằng ngày chỉ dao động khoảng 130-150 lít, tức trung bình mỗi tháng khoảng 4-5m³/người, tương đương dưới 100.000 đồng/người/tháng theo bảng giá hiện hành của Công ty CP Cấp nước Nhà Bè" - bà Loan nhấn mạnh.


Có nhiều bất thường
Lý giải thêm về mức tiêu thụ nước, bà Loan cho rằng bản thân sống một mình trong căn hộ, chế độ sinh hoạt lại khá tiết kiệm. Bà ăn kiêng với ngũ cốc, sữa tươi, bánh ăn kiêng và trái cây, nên việc nấu nướng rất hạn chế; tắm đứng nhanh một lần mỗi ngày, lau nhà chỉ một lần mỗi tuần, giặt đồ vài lần trong tuần, không có hồ cá, hồ bơi, sân vườn, cũng không nuôi chó mèo hay tổ chức tiệc tùng. Vì vậy, việc bị tính lượng nước tiêu thụ trên 12m³ mỗi tháng là hoàn toàn vô lý.
"Tôi đã nhiều lần gửi kiến nghị và yêu cầu bà Hằng Đặng, Tổng Giám đốc, Quản lý điều hành CBRE Việt Nam, phải trả lời trước ngày 15-1-2025, rằng CBRE Việt Nam căn cứ vào văn bản pháp luật nào để ép buộc, áp đặt tôi phải thanh toán tiền nước trong khi số liệu tiêu thụ hàng tháng của căn hộ V5-1002, cũng như nhiều căn hộ khác tại Sunrise City South, đang có nghi vấn gian lận" - bà Loan khẳng định.
Theo bà, sự bất hợp lý này càng trở nên nghiêm trọng khi nhiều lần bà yêu cầu Ban Quản trị và Ban Quản lý công bố công khai số liệu thu hộ tiền nước và lượng nước tiêu thụ từ gần 900 đồng hồ con, cũng như số liệu chi hộ tiền nước và lượng nước tiêu thụ ghi nhận trên đồng hồ tổng của Công ty CP Cấp nước Nhà Bè từ năm 2019 đến nay. Tuy nhiên, đến nay các bên vẫn chưa công khai.
"Chỉ khi công khai thì cư dân mới biết được số tiền nước thu hộ thực tế cao hơn số tiền chi hộ bao nhiêu mỗi tháng, mỗi quý, mỗi năm. Tôi ước tính khoản chênh lệch này có thể lên đến vài chục tỉ đồng" - bà Loan phân tích.
Bà cho rằng để làm rõ những nghi vấn này, cơ quan công an cần sớm vào cuộc điều tra.
Sự việc sẽ tiếp tục được Báo Người Lao Động thông tin đến độc giả.

- Trà xanh hay cà phê đen: Đâu mới là lựa chọn tốt hơn cho sức khỏe? (10:09)
- Giá vàng hôm nay 16/11/2025: SJC lao dốc gần 3 triệu đồng sau một tuần đầy biến động (55 phút trước)
- Hà Nội: Nhóm "quái xế" manh động đạp xe cảnh sát 141 khiến chiến sĩ bị thương nặng khi đang truy đuổi (1 giờ trước)
- Bi Rain và HIEUTHUHAI "gây bão" với màn khoe cơ bụng ở Waterbomb TPHCM (1 giờ trước)
- Cháy nhà trong đêm ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu chủ nhà mắc kẹt trên tầng 7 (1 giờ trước)
- Thẻ đỏ của Ronaldo khiến FIFA vào thế khó, nguy cơ phải điều chỉnh luật (1 giờ trước)
- Anh Trai Say Hi đính chính về tin concert ở Hà Nội (1 giờ trước)
- ChatGPT loại bỏ “dấu vết” AI gây tranh cãi (1 giờ trước)
- Ô tô chạy ẩu tông trực diện xe máy khiến người bị hất văng lên không trung, rồi bỏ chạy (1 giờ trước)
- Nỗi lòng mẹ bỉm: Tôi không muốn làm siêu nhân, tôi chỉ cần được san sẻ (2 giờ trước)