-
Giá nhà gấp 30 lần thu nhập, người trẻ làm cật lực 30 năm không mua nổi một căn nhà -
Thực hư liệu pháp "ủ đá nóng" giảm béo: Coi chừng "tiền mất tật mang" vì mất nước -
Vụ trả nhà hoàn tiền ở 'chung cư vạn dân' HH Linh Đàm: Người dân chỉ mong an cư, lo thiệt quyền lợi -
Nhiều hộ kinh doanh còn lúng túng khi kê khai thuế trực tuyến -
Phát hiện nhiễm HIV sau cơn sốt kéo dài, nam shipper bàng hoàng: "Tôi chỉ đi khám răng thôi mà" -
Chuyện đời thường thú vị của vị Trung tá CSGT "nổi tiếng bất đắc dĩ" bên xe nước mía -
Xếp hạng di tích lịch sử cho nơi 13 liệt sĩ hy sinh tại Rào Trăng -
Tìm thấy nam sinh Hà Nội sau hơn 36 giờ mất tích khi leo núi Tam Đảo -
Thời tiết ngày 21/4: Nắng nóng gia tăng tại Trung Bộ, miền Bắc hửng nắng -
Món ăn quen thuộc vào buổi sáng có thể khiến đường huyết tăng vọt, nhiều người vẫn nhầm tưởng vô hại
Xã hội
15/07/2022 16:52Cảnh sát giải cứu bé trai bị mắc kẹt ở cây ATM khóc thét, mặt tím tái
Ngày 14-7, Công an tỉnh Tuyên Quang nhận được thư cảm ơn của chị Nguyễn Thị Bích Ngọc (trú tổ 15, phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang).
Người phụ nữ này gửi thư đến lực lượng Công an tỉnh để bày tỏ và cảm ơn sâu sắc đến các đồng chí trong tổ công tác của lực lượng Cảnh sát 113 thuộc Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh về việc đã có hành động ấm áp khi giải cứu con chị bị kẹp tay vào trụ ATM rút tiền.
Trước đó, tối 8-7, chị Ngọc cùng con trai là cháu Nguyễn Nhật Dương (SN 2020) đến cây ATM của ngân hàng BIDV, thuộc phường Phan Thiết, TP.Tuyên Quang (gần Bệnh viện phục hồi chức năng Hương Sen) để rút tiền.
Trong quá trình rút tiền tại đây, do bất cẩn, tay cháu Dương bị kẹt vào cửa kính cường lực của cây ATM. Sự việc đã khiến bé trai hoảng loạn, đau đớn và khóc thét, mặt mũi tím tái.
Chị Ngọc và những người dân xung quanh tìm nhiều cách nhưng không khả thi. Sự việc trôi đi trong sự lo lắng tột cùng của người mẹ trẻ. Vào thời điểm, khi vụ việc đi vào bế tắc trong việc giải cứu bàn tay cho cháu Dương thì tổ công tác của lực lượng Cảnh sát 113, gồm 5 đồng chí do Trung tá Nguyễn Mạnh Cường làm tổ trưởng đang làm nhiệm vụ đi qua.
Các đồng chí trong tổ công tác đã nhanh chóng dừng xe, bước đầu trấn an bé Dương. Đồng thời, tổ công tác sử dụng các công cụ, phương tiện được trang bị để giúp cháu bé rút tay khỏi cửa kính đảm bảo an toàn và đưa cháu bé đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.
Lời cảm ơn chân thành của chị Ngọc là món quà lớn về mặt tinh thần đối với lực lượng Công an vừa làm nhiệm vụ vừa cứu giúp người dân khi gặp hoàn cảnh ngặt nghèo, tôn lên hình ảnh đẹp của lực lượng Công an nhân dân nhân.
Theo Bảo An - Phan Trang (Công An TPHCM)
- 37 giờ lạc rừng trúc Tam Đảo, nam sinh kể lúc kiệt sức ngồi bên suối chờ được cứu (29 phút trước)
- Container tông 4 xe máy trước khi lao vào cột điện (44 phút trước)
- Trung Quốc: Triệt phá đường dây buôn lậu 130kg vàng trị giá hơn 300 tỷ đồng (46 phút trước)
- Em gái thủ môn Đặng Văn Lâm gây bất ngờ với màn ra mắt sàn diễn thời trang (50 phút trước)
- Huawei tung bộ tứ điện thoại gập Pura X Max: Đỉnh cao công nghệ gập, giá rẻ nhất 42 triệu đồng (56 phút trước)
- Mỹ nhân "Nhật ký công chúa" là Người đẹp nhất thế giới năm 2026 (1 giờ trước)
- Cuba xác nhận đàm phán với Mỹ giữa khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng (1 giờ trước)
- Giá nhà gấp 30 lần thu nhập, người trẻ làm cật lực 30 năm không mua nổi một căn nhà (1 giờ trước)
- Đề xuất nâng lương cơ sở lên 2,65–2,7 triệu đồng/tháng (1 giờ trước)
- Mẹ già bị con trai dấm dúi cho lên xe khách về quê lúc đang bệnh nặng, nhưng chẳng ai ngờ được 3 tháng sau bà lên trong tình trạng… khỏe mạnh (1 giờ trước)