-
Người lính Việt Nam được đích thân Tổng thống Putin mời sang thăm nước Nga, từng rất gần gũi với Bác Hồ -
Vụ đập bát sành liên tiếp vào mặt bạn nhậu tại Bắc Ninh: Sức khỏe nạn nhân gây chú ý -
Đã có người nhận là thân nhân liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, chuẩn bị đến công viên Lê Thị Riêng xác minh -
Trường ĐH Thương mại công bố điểm sàn xét tuyển năm 2026 -
Tàu cá chở 17 thuyền viên bị đâm chìm ngoài khơi tỉnh Lâm Đồng, cập nhật tình hình các nạn nhân -
Cận cảnh quá trình khai quật rãnh chôn tập thể Công viên Lê Thị Riêng: Lộ nhiều di vật sau vài thập kỷ -
Bé gái bị bỏ rơi trước cổng nhà dân cùng bức thư của người mẹ, chính quyền thông báo tìm người thân -
Yêu 9 năm phát hiện bị cắm sừng đúng lúc mang thai: Cô gái 27 tuổi rơi vào hoảng loạn, tự cào cấu cơ thể trong vô thức -
Sao tuyển Anh chấn thương nặng khi đang ăn mừng chiến thắng -
Camera vụ xe đầu kéo lật thùng khi ôm cua, đè trúng ô tô ngược chiều, xác định nguyên nhân ban đầu
Xã hội
13/01/2023 22:30Cặp vợ chồng Nghệ An đã có 13 con nhưng vẫn sinh thêm 2 con gái cách đây gần 6 năm giờ ra sao?
Gần 6 năm trước, dư luận không khỏi xôn xao trước câu chuyện về cặp vợ chồng đã có 13 đứa con, vào Sài Gòn chơi lại sinh thêm 2 đứa, nâng tổng số thành viên lên 15. Không ít người giật mình, chẳng thể ngờ giữa xã hội hiện đại lại có gia đình đông con đến thế, thậm chí còn thắc mắc: “Lấy tiền ở đâu để nuôi đàn con lớn khôn, trưởng thành…”.
Đó là vợ chồng anh Hoàng Thịnh và chị Sâm (cùng sinh năm 1972, quê Nghệ An). Họ từng thật thà chia sẻ lý do gia đình đã rất đông con nhưng vẫn sinh thêm. “Vợ chồng tôi cứ chừng 2 năm sinh thêm một cháu. Dù đông con hơn các cụ xưa nhưng tôi không quá bận tâm vì vẫn đủ điều kiện nuôi con lớn khôn. Bản thân tôi là một người rất yêu thương trẻ con nên được “ban” bao nhiêu thì hưởng bấy nhiêu. Thậm chí, nếu bà xã tiếp tục mang thai, tôi sẽ vui lòng đón nhận”, anh Thịnh nói tại thời điểm vợ vừa sinh đôi hai con gái.
Con trai đầu lòng của vợ chồng anh Thịnh sinh năm 1991, sau đó lần lượt là ba cô con gái chào đời vào năm 1993, 1996, 1998. Năm 1999, cậu con trai thứ 5 cất tiếng khóc. Sau đó cứ cách 1-2 năm, anh chị lại háo hức chào đón thêm một thành viên mới.
Đến ngày 20/6/2017, chị Sâm sinh đôi hai bé gái tại Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM) trong lúc cả gia đình vào Sài Gòn du lịch, nâng tổng con số lên 15, gồm: 9 gái và 6 trai. Khi ấy cặp đôi đã khiến dư luận cả nước, nhất là các mẹ bỉm sữa choáng váng bởi thực tế nuôi 1-2 đứa trẻ đã khó khăn, nuôi tận 15 đứa thì cực đến nhường nào.
Và không để mọi người phải tò mò, anh Thịnh đã kể về nỗi cơ cực khi nuôi dạy “đàn con” dù đủ điều kiện kinh tế. Anh bảo nhà đông con có khó khăn nhưng cũng có niềm vui. Mỗi tháng, anh phải bỏ ra 15 triệu đồng để trang trải mọi chi phí sinh hoạt, học tập cho các con. “Hồi đầu cuộc sống khó khăn, gia đình chỉ có mấy sào ruộng nhưng chúng tôi không bao giờ bỏ bê lũ trẻ. Sau đó tôi mới vay vốn ngân hàng tập tành kinh doanh, cuộc sống khá giả nên các con được ăn uống đầy đủ hơn. Bởi vậy những bé sau cao lớn và thông minh hơn các anh chị của chúng”, người đàn ông xứ Nghệ nói.
Bẵng thời gian dài, người ta không còn thấy thông tin về cặp vợ chồng cũng như gia đình trên mặt báo. Không ít người tò mò về cuộc sống của họ cũng như hai đứa trẻ song sinh. Thậm chí có người còn khẳng định rằng số thành viên trong gia đình đã tăng lên “chóng mặt” vì các con của họ trưởng thành, đã đến tuổi dựng vợ gả chồng và sinh con.
Mới đây, Hoàng Lan (SN 1996) – con gái thứ 4 của cặp đôi đã chia sẻ ảnh hiếm hoi của đại gia đình lên trang cá nhân. Cô nàng tự hào khi cha mẹ có đông con đông cháu nội ngoại, đến mức chẳng thể nào nhận biết được đâu là con đâu là cháu, đâu là cậu dì đâu là cháu…
Qua đó có thể thấy, các con của vợ chồng anh Thịnh chị Sâm đã lấy vợ lấy chồng và sinh cháu nội ngoại cho anh chị. Đặc biệt, không ít đứa cháu chỉ thua kém 2 đứa con song sinh của anh chị từ 1 đến 2 tuổi.
Được biết, 4 đứa con đầu tiên của anh chị đã lập gia đình và sinh con. Tất cả đều có cuộc sống viên mãn và làm kinh tế giỏi. Đặc biệt, hôm nay (13/1), gia đình vui mừng khi cậu con trai thứ 5 ăn hỏi, chuẩn bị kết hôn và ra ở riêng.
Gia đình có nhiều niềm vui là thế, song năm 2022 vừa qua, gia đình anh Thịnh đã gặp không ít “hoạn nạn” trong làm ăn. Điển hình là việc vào đêm 14/12, tại trang trại chăn nuôi lợn của gia đình xảy ra vụ hỏa hoạn khiến hơn 1.000 con lợn bị chết cháy.
Hoàng Tuyết – con gái của anh Thịnh cho biết, tối đó, gia đình nhận được điện thoại của công nhân làm việc tại trang trại lợn của gia đình xảy ra vụ cháy. Khi gia đình tới nơi thì phát hiện hàng nghìn con lợn đã chết cháy và ngạt khói, cả trang trại chỉ sót lại vài chục con.
Theo Ngọc Hà (Tri Thức & Cuộc Sống)
- Phúc thẩm vụ Hậu 'pháo': Cựu Phó cục trưởng Cục Tác chiến Bộ Quốc phòng được giảm án (21:11)
- Nhà thơ Bùi Thanh Tuấn, tác giả lời ca "Hà Nội mùa vắng những cơn mưa", qua đời ở tuổi 52 (21:00)
- Aguirre trở thành HLV thứ 13 mất việc ở World Cup 2026 (1 giờ trước)
- Lai Châu: Mưa lớn gây nhiều thiệt hại, 1 người bị cuốn trôi (1 giờ trước)
- Hiện trường vụ cháy kho phế liệu cạnh chung cư ở Nghệ An: Hàng trăm cư dân hoảng loạn tháo chạy (2 giờ trước)
- Hà Nội cấm, hạn chế phương tiện trên nhiều tuyến phố trong 2 ngày để phục vụ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (2 giờ trước)
- Chi phí tháng đầu tiên của dịch vụ Starlink ở Việt Nam hơn 12,5 triệu đồng (3 giờ trước)
- Neymar từ giã ĐT Brazil sau trận thua Na Uy (3 giờ trước)
- Quên Honda Vision đi, "xe ga quốc dân" mới chính thức ra mắt giá 37 triệu đồng, chất hơn cả SH Mode (3 giờ trước)
- HLV Na Uy: Cặp trung vệ Gabriel và Marquinos "run sợ" trước Erling Haaland (4 giờ trước)