Xã hội

Câu hỏi lớn từ vụ bé gái nghi bị mẹ kế bạo hành đến chết: Những lúc bé bị đánh đập bầm tím cơ thể, người cha ở đâu?

Cùng với sự phẫn nộ dành cho hành vi tàn độc của mẹ kế, dư luận cũng đặt câu hỏi cho trách nhiệm của người làm cha trong vụ việc đau lòng xảy đến với bé gái 8 tuổi ở TP.HCM.

Những ngày vừa qua, vụ việc bé gái V.A, 8 tuổi ở TP.HCM tử vong, nghi bị "dì ghẻ" bạo hành đã khiến dư luận vô cùng phẫn nộ. Liên quan đến sự việc này, ngày 27/12, công an quận Bình Thạnh, TP.HCM vẫn đang điều tra và tạm giữ V.N.Q.Tr. (26 tuổi, người yêu của bố bé gái, ngụ tỉnh Gia Lai). Tại cơ quan công an, Tr. thừa nhận đã bạo hành cháu A. dẫn đến tử vong.

Ngay sau khi chân dung người mẹ kế cùng lời kể của hàng xóm về những trận đòn roi mà V.A phải hứng chịu được hé lộ, nhiều người càng cảm thấy xót xa, căm phẫn.

Thương cho cháu bé xấu số một thì càng phẫn uất hành động mất nhân tính của V.N.Q.Tr. gấp nhiều lần. Trên mạng xã hội, không ít người đã có những dòng chia sẻ dài bày tỏ sự phẫn nộ về vụ việc và xót thương cho bé gái 8 tuổi đã phải chịu nhiều đau đớn về thể xác và tinh thần trong suốt thời gian dài trước khi qua đời.

Câu hỏi lớn từ vụ bé gái nghi bị mẹ kế bạo hành đến chết: Những lúc bé bị đánh đập bầm tím cơ thể, người cha ở đâu?

Khi bé A. tử vong, một cán bộ điều tra đã tiết lộ hình ảnh tại hiện trường: "Tại nơi bé sinh sống, được cho là hiện trường gây ra cái chết thương tâm, cơ quan chức năng ghi nhận còn nhiều hình ảnh đau lòng như cây lau nhà đã bị gãy, trên đó có dính chùm tóc của bé. Ngoài ra còn có bảng danh sách dài ghi hàng loạt công việc hàng ngày cháu bé 8 tuổi phải làm…".

Ngoài ra, còn rất nhiều "dấu vết bạo hành" trên cơ thể bé gái. Đó là những vết bầm tím đau đớn, những vết thương được khâu vá mờ cũ trên vùng mặt.

Điều này chứng tỏ, đây không chỉ là câu chuyện 1 sớm, 1 chiều, nó đã xảy ra trước đó khá lâu. Theo lời kể của người hàng xóm tức thì tiếng la hét khóc lóc và ầm ĩ đó đã có từ 1 năm trước và gần đây trở thành nỗi ám ảnh của người xung quanh. Vậy người cha ruột có thể là kẻ đứng ngoài vô can khi đang chung sống cùng con mình nhưng lại để người tình ra tay hại chết con đẻ?

Câu hỏi lớn từ vụ bé gái nghi bị mẹ kế bạo hành đến chết: Những lúc bé bị đánh đập bầm tím cơ thể, người cha ở đâu? - 1

Câu hỏi lớn từ vụ bé gái nghi bị mẹ kế bạo hành đến chết: Những lúc bé bị đánh đập bầm tím cơ thể, người cha ở đâu? - 2
Chân dung "dì ghẻ" nhẫn tâm

Theo lời người nhà nạn nhân kể thì một số người dân tại đây cho biết về việc bé A. bị đánh đập và nghe tiếng khóc của bé rất nhiều lần và báo bảo vệ. Khi bảo vệ lên hỏi, bố bé A. nói đây là chuyện riêng của gia đình.

Câu trả lời vô tâm này đã dẫn đến cái chết 1 đứa trẻ đáng thương, đáng nói hơn đó lại chính là con đẻ của anh ta. Nếu là một người cha có trách nhiệm, thì chắc chắn không thể không biết việc đứa con ruột bị bạo hành ngay trong chính ngôi nhà của mình, hay nói cách khác không thể hoàn toàn vô can.

"Thực sự phẫn nộ với 'mẹ kế" 1 thì tôi thấy phần lớn cái chết của bé gái là do lỗi của người cha. Dung túng cho mẹ kế đánh con gái của mình là không chấp nhận được. Không chỉ mẹ kế mà chính người cha, người chứng kiến con gái bị đánh cũng phải chịu sự trừng phạt của pháp luật và bản án lương tâm", người dùng MXH H.L bày tỏ.

Câu hỏi lớn từ vụ bé gái nghi bị mẹ kế bạo hành đến chết: Những lúc bé bị đánh đập bầm tím cơ thể, người cha ở đâu? - 3

Tài khoản S.D chia sẻ, "Trong câu chuyện đau lòng này mình thấy người bố mới là người dã man nhất. Nếu không tiếp tay cho giặc thì bé gái có bị bạo hành như thế không? Mong là pháp luật cũng gông cổ người bố mất nhân tính này. Tối nay ở sân chung của Saigon Pearl, mọi người có tổ chức một cái lễ tưởng niệm nhỏ cho cháu. Mong là cháu sớm siêu thoát".

Trao đổi với VTC, luật sư (LS) Đặng Văn Cường (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) nêu quan điểm, trong vụ việc này bé gái mới chỉ 8 tuổi, là trẻ em nên được pháp luật quy định rất cụ thể trách nhiệm của cha, mẹ, những người thân thích, gia đình, nhà trường, chính quyền địa phương trong việc chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em.

LS Cường cho biết, vụ án này gây rúng động xã hội bởi hành vi của kẻ bạo hành bé gái rất tàn nhẫn, đã cướp đi mạng sống của một cháu bé vô tội đã phải sống trong hoàn cảnh thiếu thốn tình cảm của người mẹ. Cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ hành vi, vai trò, trách nhiệm của người bố trong tình huống này.

"Trong trường hợp người bố có biết về hành vi đánh đập con, nhưng không can ngăn mà lại còn giúp sức, xúi giục thì người này cũng sẽ bị xử lý hình sự với vai trò đồng phạm với người đã đánh đập cháu bé. Dù việc đánh đập, hành hạ cháu bé từ bất cứ lý do gì, hành vi này cũng vi phạm pháp luật. Người gây ra thương tích, tước đoạt tính mạng của cháu bé cần phải bị nghiêm trị bằng chế tài của pháp luật", LS Cường nhấn mạnh.

Cũng theo LS Cường, thông tin ban đầu từ phía cơ quan chức năng, người phụ nữ bị tình nghi này không phải là mẹ kế của cháu bé, chỉ là bạn gái nên không có nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục theo quy định của pháp luật. Việc hành hạ, đánh đập gây ra rất nhiều tổn thương cơ thể cho bé gái dẫn đến việc nạn nhân tử vong sẽ không xử lý về các tội hành hạ người khác hoặc hành hạ con theo quy định của pháp luật mà sẽ xử lý về tội cố ý gây thương tích hoặc tội giết người.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)

https://afamily.vn/cau-hoi-lon-tu-vu-be-gai-nghi-bi-me-ke-bao-hanh-den-chet-da-danh-banh-duc-khong-xuong-nhung-cha-o-dau-khi-than-con-lanh-ngay-tai-noi-le-ra-phai-la-to-am-20211227154100633.chn




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/cau-hoi-lon-tu-vu-be-gai-nghi-bi-me-ke-bao-hanh-den-chet-nhung-luc-be-bi-danh-dap-bam-tim-co-the-nguoi-cha-o-dau-tintuc803052