Nhiều người rơi nước mắt khi thấy chị Phạm Hiền Triết (32 tuổi, vợ anh Tâm) gào khóc bên quan tài chồng con trong giờ động quan. Hay tin chồng con qua đời, tối ngày 14/9, chị Triết vội vàng trở về. Thấy 4 cỗ quan tài, chị ngất lịm trước sân.
Sáng 15/9, tại con hẻm trên đường Trần Đại Nghĩa, thị trấn Tân Biên (Tây Ninh), không khí u uất bao trùm, tiếng khóc nỉ non vang lên giữa không gian, chốc chốc có tiếng than thở: “Ba đứa cháu còn quá nhỏ dại, chuyện người lớn, tụi nó có tội tình gì đâu”.
4 cỗ quan tài của anh Nguyễn Hoài Tâm (33 tuổi) cùng ba đứa con ruột là Nguyễn Xuân Quý (12 tuổi), Nguyễn Phạm Xuân Quỳnh (10 tuổi), Nguyễn Thị Bích Trâm (7 tuổi) khiến người dân thị trấn Tân Biên đều xót xa, không ai có thể kìm được nước mắt trước di ảnh người cha và 3 đứa trẻ.
|
4 cỗ quan tài xếp thành hàng ngang trong ngôi nhà nhỏ khiến ai cũng xót xa. |
Bà Nguyễn Thị Tươi (một người hàng xóm của gia đình những người xấu số) cho biết: “Thường ngày, anh Tâm là người ít nói, dạo gần đây giữa anh Tâm và vợ thường xảy ra mâu thuẫn. Hàng xóm nghe cãi nhau nhưng chỉ dừng ở đó, không ngờ anh ta làm chuyện dại dột. Nhưng anh ta đã quá vô tâm, chỉ nghĩ đến cảm giác của mình mà không nghĩ cho những đứa trẻ, chúng còn quá nhỏ để hiểu chết là gì”.
Vài năm trước, khi mâu thuẫn ngày một lớn, anh Tâm và vợ quyết định ly hôn. Vợ anh dọn ra phòng trọ ở, anh Tâm cùng 3 đứa con của mình sống trong căn nhà gần bên nội. Sau này, gia đình hai bên khuyên nhủ nên cả hai hàn gắn lại và sau đó thuê căn nhà trong hẻm đường Trần Đại Nghĩa sinh sống.
Thế nhưng 2 vợ chồng về không được bao lâu lại xảy ra cãi vã, sự việc này kéo dài khiến người vợ chán nản bỏ nhà đi. Thời gian này anh Tâm và gia đình cố gắng liên lạc nhưng không có tin tức gì từ vợ.
|
Ngôi nhà của anh Tâm trở nên hoang tàn sau vụ cháy. |
Chị Triết cho biết, sau khi cãi nhau với chồng, thấy cảnh con đông, nhà ở thuê, lại không có tiền, chị hiểu rằng vì nghèo, vì không có việc làm ổn định nên gia đình chị mới xảy ra mâu thuẫn hết ngày này qua ngày khác. Chị bỏ nhà, bỏ quê đến Sài Gòn đi giúp việc cho người ta. Chị định có tiền sẽ gửi về nuôi con, sau đó để dành một số vốn về cùng chồng làm ăn. Nhưng những suy tính của chị chưa đi đến đâu thì anh Nguyễn Hoài Tâm (33 tuổi, chồng chị Triết) lại làm chuyện dại dột.
|
Chị Triết giữ chặt di ảnh gào khóc, gọi tên chồng con xin họ trở về. |
Tiếng gào khóc của người vợ mất chồng, người mẹ cùng lúc mất đi 3 đứa con thơ khiến hàng chục người chứng kiến nghẹn ngào. Bà Phan Thị Diệu (hàng xóm) cho biết: "Hôm đó, ai cũng chạy tới dập lửa, nhưng cửa bị khóa bên trong nên không ai vào giải cứu được, mãi khi lửa gần tàn, các cửa kiếng tự rơi ra, không ai bảo ai, ai cũng chạy vào để hy vọng cứu được người nào thì cứu. Thế nhưng...". Những trang sách giáo khoa còn viết dở càng khiến người mẹ thêm đau đớn. Chị Triết lên TP. HCM giúp việc những mong một ngày có thể cho con mình đến trường trở lại.
|
Những bộ đồ trẻ em khiến bất kỳ ai nhìn thấy cũng đau lòng. |
Theo những người dân quanh đây, 3 đứa trẻ con anh Tâm và chị Triết đều ngoan hiền, dễ bảo nên ai cũng thương. Thường ngày chúng chạy nhảy vui đùa, rủ nhau qua nhà hàng xóm xem tivi, chơi cùng những đứa trẻ gần đó. Tuy nhiên, vì cuộc sống khó khăn, cha mẹ lại không có việc làm, anh Tâm và chị Triết cứ làm thuê làm mướn qua ngày, tiền mang về chỉ đủ chi trả những việc lặt vặt trong gia đình, nên thường xuyên phát sinh mâu thuẫn.
|
Phải có người dìu, chị Triết mới có thể ra xe, đưa chồng con đến nơi an nghỉ cuối cùng. |
Một người hàng xóm cho biết: "Tôi không thân với gia đình Tâm, nhưng tôi quá xót xa trước cái chết của 3 đứa nhỏ. Chuyện cãi nhau, chuyện cơm áo là của người lớn, con nít nó đâu có tội. Làm cha mẹ thì trước hết phải nghĩ đến hạnh phúc của con mình, mong rằng đừng ai nghĩ quẩn mà hành động như anh ấy".
Sáng ngày 15/9, ngoài gia đình còn có rất đông bà con hàng xóm đến đưa 4 cha con anh Tâm về nơi an nghỉ. Tiếng gào khóc của người thân, tiếng xót xa của bà con làm cho không khí trở nên ảm đạm. Nhất là chị Triết, chị liên tục gọi tên các con mình trong niềm ân hận, nỗi đau xót tột cùng: “Ốc Tiêu (bé Út) ơi, Heo Mọi (bé Quỳnh) ơi, ở lại với mẹ đi con, mẹ về rồi mà các con. Quý ơi, ở lại với mẹ đi mà, con dẫn em đi đâu vậy”.
![]() |
Nhìn những chiếc xe chở 4 cỗ quan tài, ai cũng xót xa ngậm ngùi. |
|
Dòng người đưa tiễn chật kín lối đi. |
Trước đó, khoảng 21h30 ngày 13/9, người hàng xóm gần nhà anh Tâm phát hiện bên trong nhà bốc cháy dữ dội, lửa táp vỡ cửa kính, tạo thành tiếng nổ lớn. Người này chạy hô hoán kêu cứu, khi hàng xóm biết chuyện, họ chạy vào dùng xô chậu lấy nước dập lửa, và thông báo cho cơ quan chức năng.
Theo Phạm An (Kenh14.vn/Trí Thức Trẻ)