Xã hội

Cha con bé gái kêu cứu trong ôtô bị xe container húc văng

Người dân phá cửa ôtô 4 chỗ rách bươm, sau khi bị xe container húc văng qua hướng ngược lại, cứu cha con bé gái đang hoảng loạn.

Người dân phá cửa ôtô 4 chỗ rách bươm, sau khi bị xe container húc văng qua hướng ngược lại, cứu cha con bé gái đang hoảng loạn.

Ôtô 4 chỗ biến dạng sau tai nạn. Ảnh: Hải Hiếu

Trưa 12/12, tài xế Tạ Văn Thịnh (32 tuổi, quê Thái Bình) lái xe container trên Quốc lộ 1, hướng từ Đồng Nai đi ngã tư An Sương (TP HCM). Vừa qua trường Đại học Nông Lâm TP HCM khoảng 500 m (phường Linh Trung, quận Thủ Đức), xe container đâm liên tiếp vào đuôi ôtô 4 chỗ phía trước, đẩy đi cả chục mét rồi hất lên dải phân cách, văng qua hướng ngược lại.

Ôtô con màu trắng biến dạng, cha con bé gái bên trong gào thét, kêu cứu. Còn chiếc container tiếp tục lao tới tông vào xe tải chạy hướng ngược lại làm cả hai hư hỏng.

Rất đông người dân đến phá cửa, đưa cha con bé gái đi cấp cứu với vết thương ít nghiêm trọng.

"Đường phía trước đông, tôi chạy chậm lại thì bị xe container húc. Tôi cố đánh lái sát vào con lươn nhưng chiếc container lại húc làm xe tôi văng qua bên kia đường. Nếu nó đẩy đi thêm một mét nữa cha con tôi có thể đã bị xe tải chạy hướng ngược lại kẹp nát. May mắn là lúc đó con gái tôi nằm trên ghế nên ít chấn thương", người đàn ông 35 tuổi lái ôtô 4, nói.
 

Hai cha con gào thét trong ôtô hư hỏng. Ảnh: Hải Hiếu

 
Vụ tai nạn khiến giao thông qua khu vực ùn tắc gần 2 tiếng. Công an quận Thủ Đức đang điều tra nguyên nhân.
 
Theo Hải Hiếu (VnExpress.net)