-
Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực
-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
Xã hội
22/12/2016 23:38Cha của bé gái bị mẹ "nhốt": Tôi muốn gặp con cũng chỉ được nhìn qua khe cửa...
Trưa 22/12, chúng tôi đã gặp được anh V.Q.H (trú tại phố Định Công hạ, quận Hoàng Mai, Hà Nội) là bố của cháu H. - cháu bé không được mẹ cho đi học nhiều năm, "nhốt" trong nhà, cũng không cho tiếp xúc với người ngoài. Anh H. cho hay, bản thân anh cũng bất lực trước hành động của vợ cũ.
![]() |
Người cha của bé gái hiện đang ở trên phố Định Công Hạ, anh mong muốn con được đi học nhưng lại không thể làm gì khác trước thái độ cực đoan của vợ. |
"Nói chính xác tôi là người bị vợ bỏ! Năm 2004, chúng tôi lấy nhau, rồi chuyển về khu Bắc Linh Đàm để xây nhà trên đất của bố mẹ vợ cho. Năm 2005 vợ tôi sinh cháu H. Sau đó, năm 2007, chúng tôi ly hôn, tôi là bị đơn, vợ tôi là nguyên đơn. Sau khi ra tòa được đúng 1 tuần thì cô ấy bán nhà, ôm con sang mua nhà ở chung cư khu bán đảo Linh Đàm".
![]() |
Sau khi ly hôn chị N. mang con về ở chung cư khu bán đảo Linh Đàm. |
Anh H. nói thêm rằng, biểu hiện của vợ anh gần giống chứng người bị hoang tưởng, trầm cảm. Tuy nhiên, do chưa bao giờ đi khám tại bệnh viện, và hành động của cô ấy cực đoan nên mọi người thường né tránh. "Từ nhiều năm nay rồi, các tổ chức chính quyền phường Hoàng Liệt đã họp bàn để tháo gỡ việc này nhưng đều không thành. Họ cũng gọi tôi, yêu cầu tôi nếu vợ có bệnh thì đi đưa chữa trị. Tuy nhiên, vì không có bệnh án, nên cũng không thể làm gì khác được", anh H cho biết thêm.
![]() |
Bố của bé gái có nói muốn đón con về quê nội để con được đi học như bạn bè cùng trang lứa |
Đối với con gái 11 tuổi nhưng chưa được đi học, anh H. với giọng nói xót xa bày tỏ: "Tôi cũng bất lực trước hành động của vợ cũ, mỗi lẫn muốn gặp con đều phải nhìn qua khe cửa, cho con cái gì hoặc cho tiền thì mẹ nó đều trả lại vì cho rằng tôi đang đầu độc con. Nói ra thì còn nhiều vấn đề. Từ khi chúng tôi ly hôn tới nay đã gần 10 năm nhưng với thái độ và hành động của vợ như thế thì cả hai bên gia đình đều không làm gì khác được".
Anh H. nói rằng với hoàn cảnh của con anh bây giờ, anh chỉ còn mong chờ vào chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng có biện pháp can thiệp hữu hiệu, tách được cháu P. ra khỏi mẹ để anh có thể đưa cháu về quê nội, được đi học như bạn bè bình thường khác.
Khi chúng tôi thông tin, phía chính quyền cũng như một số đơn vị đoàn thể sẽ tạo điều kiện giúp đỡ về mặt pháp lý trong trường hợp nếu anh H. hợp tác để ra tòa giành lại quyền nuôi con, thì người đàn ông này xin hẹn lại một buổi khác!
![]() |
Nhiều cuộc họp đã được UBND phường Hoàng Liệt tổ chức |
Trước đó, ông Tạ Văn Hải – Phó chủ tịch phường Hoàng Liệt cũng cũng cấp nhiều bản báo cáo về việc cháu Võ Thu H. (11 tuổi) chưa được đến trường.
Vị Phó chủ tịch phường cũng bày tỏ sự khó khăn do người mẹ của bé chỉ có biểu hiện hoang tưởng, nhưng không có bệnh án hay tài liệu nào chứng minh cho việc đó. Trong quá trình can thiệp trợ giúp cháu H. đi học, mẹ cháu đều tỏ ra mất bình tĩnh không muốn nhắc đến việc cho cháu đi học.
Hầu hết các buổi làm việc với chị N. đều được thực hiện qua khe cửa, nếu gửi quà cho cháu thì mẹ cháu sau đó đều đưa gửi lại tổ dân phố.
![]() |
Chị N nghi bị bệnh hoang tưởng nên viết rất nhiều dòng chữ khó hiểu lên bức tường của căn phòng nhà mình |
Nói về người cha của bé gái, phó chủ tịch phường thông tin, chính quyền nhiều lần mời người nhà của chị N. và cả chồng cũ của chị N. là anh H. để thuyết phục gia đình. Trường hợp nếu chị N. có bệnh thì đưa chị đi khám sức khỏe đồng thời khuyên làm sao cho cháu được đến trường tuy nhiên cha của bé không hợp tác.
"Chúng tôi nhiều lần làm việc với cháu bé nhưng rất buồn là dường như anh H. không quan tâm tới con. Chúng tôi cũng đề nghị, việc cháu không được đi học như thế là cháu bị mất quyền lợi. Nếu anh muốn nhận nuôi dạy con gái mình, để cháu không sống cảnh trên thì chính quyền sẽ can thiệp, giúp đỡ tuy nhiên anh H. đều lảng tránh", ông Hải cho hay.
Phó chủ tịch phường Hoàng Liệt nói về người mẹ nhốt con trong nhà không cho đi học |
Theo Minh Ngọc (aFamily.vn/Trí thức trẻ)








- "Đếm ngược" siêu động đất rãnh Nankai: Nhật Bản phát hiện sụt lún bất thường, xác suất thảm hoạ ập đến lên tới 90% (39 phút trước)
- Bắt tạm giam nam thanh niên 28 tuổi ở Long Thành, công an khuyến cáo người dân cảnh giác (42 phút trước)
- 6 loại nước uống rẻ tiền giúp thải độc gan, tốt cho người bệnh gan nhiễm mỡ (44 phút trước)
- Sau 10 năm, người vợ xinh đẹp đến mức ai cũng phải ngoái nhìn, giờ lại khiến tôi run sợ (46 phút trước)
- Sàn Nasdaq của Mỹ chúc mừng chứng khoán Việt Nam được nâng hạng (48 phút trước)
- Trịnh Sảng ê chề: Bị xem như con rối mua vui, đến cha mẹ cũng từ mặt sau khi làm "vợ bé" đại gia? (50 phút trước)
- Ô tô sụt hố sâu hơn 1m ở Hà Nội, xe cứu hộ đến hiện trường cũng gặp nạn (53 phút trước)
- Đường phố Thái Nguyên ngập bùn đất sau lũ lịch sử, người dân tất bật dọn dẹp (1 giờ trước)
- Bộ trưởng Bộ Nội vụ Malaysia lên tiếng về tranh cãi từ nhóm 7 cầu thủ nhập tịch (1 giờ trước)
- Giá xăng dầu đồng loạt giảm (1 giờ trước)




