Xã hội

Cha của cô gái Pháp từng muốn tự tử vì thất lạc con

Ông Thành nói với mẹ rằng không thiết sống khi mất đi nguồn động lực duy nhất trong những ngày bươn chải nơi đất khách.

Ba ngày sau cuộc hội ngộ cháu gái Lysiane Danièle Josette từ Pháp tìm về Việt Nam, cụ Hồ Thị Bạn mới có dịp ôn lại chuyện cũ. Cụ kể lúc nhận thư ông Lê Văn Thành, con trai cụ, báo tin vợ đã mang con gái bỏ đi, cụ suy sụp. "Tôi buồn khổ nhiều lắm. Thương con lang thang từ bên đây qua bên đó mới tìm được hạnh phúc mà lần nữa vụt mất, thật sự tội cho nó", cụ Bạn nói. Cụ đã khóc rất nhiều, cảm thấy xót xa, bất lực khi chứng kiến người con trai đầu lòng từng một lần đổ vỡ nay lại thất lạc vợ, con. 

Cha của cô gái Pháp từng muốn tự tử vì thất lạc con
Cụ Hồ Thị Bạn, 77 tuổi, xúc động trong lần đầu gặp cháu gái lai Pháp.

Năm 1992, tín vật duy nhất về đứa cháu gái lai Pháp mà sau này cụ Bạn đặt tên Lê Ngọc Yến Nga là những tấm hình ông Thành gửi về qua những bức thư viết vội. Cụ mang ra hiệu ảnh bọc nhựa, cất trong album, thỉnh thoảng lấy ra ngắm và hình dung Lys đã lớn chừng nào. Thời điểm này, ông Thành như hóa điên, tâm sự với mẹ rằng không thiết sống vì cảm thấy cuộc đời vô nghĩa. Ông từng trải qua giai đoạn dài bất mãn, bỏ bê chuyện làm ăn và tối ngày tìm quên trong bia, rượu.

Cụ Hồ Thị Bạn nhắc tới người đồng hương đã ở bên động viên cha của Lys trong những ngày khó khăn. Người này vực ông Thành khỏi nỗi đau, 10 năm sau, làm mai cho ông cưới người vợ hiện tại và mua tặng đôi bông tai hột xoàn làm sính lễ. Phải tới lúc đó, cụ Bạn mới cảm nhận con trai nguôi ngoai sự mất mát. Nhưng trong những bức thư hay cuộc điện thoại ngắn ngủi, mẹ con bà vẫn luôn miệng nhắc về Lys.

Những ngày mưa buồn, cụ Bạn hay lật giở những bức ảnh cũ để ngắm con, ngắm cháu. Nhìn ảnh Lys, cụ tưởng tượng "con bé" khi lớn sẽ có cái miệng và mũi giống nhà nội, nhưng mắt và tóc không phải màu đen vì lai Tây. Lúc ôm cháu trong vòng tay, cụ Bạn hạnh phúc khi thấy Lys mang nhiều nét Việt Nam hơn kỳ vọng. Bất ngờ nhất là ngón tay út hơi cong của Lys, cô tiết lộ từng được bác sĩ khuyên chỉnh hình nhưng không chịu vì có lần mẹ nói đó là nét giống cha.

Cha của cô gái Pháp từng muốn tự tử vì thất lạc con - 1
Những bức ảnh về Lys được bà nội trân trọng và cất giữ.

Cách đây khoảng một tuần, ông Thành bất ngờ điện thoại cho mẹ bộc bạch hiện đã yên tâm vì song thân có người chăm sóc, các em siêng năng làm ăn, còn vợ con ông có cuộc sống tạm ổn. Chỉ riêng nỗi buồn không thể xoa dịu là đứa con gái thất lạc đau đáu kiếm tìm mà không thấy. Thỉnh thoảng, ông ngồi một mình, tấm tức khóc nhưng vợ con hỏi thì không thể sẻ chia. Hôm người nhà gọi điện thông báo Lys tìm về quê hương, ông Thành mừng rơi nước mắt. Ông nói cuộc đời từ giờ đã đầy đủ, dẫu nghèo khó cũng viên mãn và không còn gì phải mộng tưởng.

Trong nhiều cuộc điện thoại trước, ông Thành nói với mẹ về ước mơ trở lại Việt Nam, cất một căn nhà để sống nốt phần đời còn lại bên cha mẹ. Ông bảo cuộc sống ở Pháp lạnh lẽo và cô độc, ông nhớ những ngày quây quần bên người thân ở xã Long Thành nghèo nhưng ấm áp. Khi biết Lys dự định chuyển hẳn về quê nội sau khi hoàn thành chương trình học, cụ Bạn "mừng hết biết". Cụ nói sẽ cố sống thêm vài năm nữa để chờ ngày đoàn tụ cùng con, cháu trong cùng một mái nhà.

Theo Lam Trà - Hồ Võ (Ngoisao.net)