-
MC song ngữ cao 1,77m đăng quang hoa hậu: Vóc dáng nóng bỏng, nỗ lực học Tiến sĩ -
Va chạm kinh hoàng giữa hai xe máy lúc rạng sáng, 4 người tử vong tại chỗ -
Bảng giá iPhone 17 cuối tháng 10: iPhone 17 Pro Max giảm mạnh, iPhone 17e có giá hơn 16 triệu đồng -
Nỗi hổ thẹn muộn màng của người phụ nữ chủ động ly hôn: Đến thăm mẹ chồng cũ mới nhận ra mình đã mất đi điều quý giá -
Hai đợt không khí lạnh sắp tăng cường, Nam Bộ đối mặt ngập sâu diện rộng -
7 hoa á hậu, nam vương vừa hoạt động showbiz vừa học thạc sĩ là ai? -
Thanh Hoá cảnh báo tin đồn thất thiệt về quy hoạch trung tâm hành chính mới và Khu công nghiệp Lễ Môn -
Chồng vay 2,2 tỷ đồng rồi ly hôn, vợ từ chối trách nhiệm, vẫn phải gánh nợ -
Concert BIGBANG tại Việt Nam gây sốt mạng xã hội, fan quốc tế trầm trồ trước VIP Việt -
Mới mua iPhone Duo gần 70 triệu đồng cần làm ngay 7 việc này
Xã hội
30/03/2015 22:49Cha mẹ bỏ rơi 3 trẻ sơ sinh bệnh tật ở bệnh viện
Những ngày này, các bác sĩ cùng điều dưỡng viên của Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai (TP Biên Hòa, Đồng Nai) vừa điều trị vừa chăm sóc cho 3 bệnh nhi bị cha mẹ bỏ rơi.
![]() |
| Điều dưỡng chăm sóc cháu bé bị bỏ rơi tại bệnh viện. Ảnh: Ngọc An |
Một trong những bé có cha, có mẹ nhưng phải nằm lại bệnh viện một mình là cháu Nguyễn Minh Hoàng (3 tháng tuổi). Theo hồ sơ bệnh án, Hoàng được mẹ là chị Nguyễn Thị Mộng (ngụ TP Biên Hòa) đưa đến nhập viện vào 18/1.
Sau khi thăm khám, bác sĩ kết luận cháu bị viêm phổi nên nói phụ huynh làm các thủ tục điều trị cho con. Tuy nhiên, sau khi đưa cháu vào buồng bệnh thì chị Mộng tắt điện thoại, rời khỏi bệnh viện.
"Các bác sĩ về tận nhà chị, khuyên vào viện nhận con, nhưng chị từ chối. Phụ huynh này nói cháu bị bệnh, khó nuôi nên bỏ", một điều dưỡng viên cho biết.
Còn bé Bùi Toàn Lộc (2 tháng tuổi) và Nguyễn Thị Thùy Dung (2 tháng tuổi) cũng bị cha mẹ bỏ rơi tại bệnh viện trong tình trạng bị suy hô hấp.
Điều dưỡng viên Trần Tôn Nữ Anh Ty cho biết: “Nhiều đêm, các cháu thiếu hơi ấm của mẹ nên khóc thét. Những lúc như vậy, bác sĩ và điều dưỡng phải bế rồi hát ru cho bé ngủ. Chúng tôi thay phiên bế 3 cháu đến các người mẹ sinh con để xin sữa".
![]() |
| Bé Nguyễn Thị Thùy Dung thường giật mình, khóc thét giữa đêm. Ảnh: Ngọc An |
“Vào đầu tháng 3/2015, một bé trai được cha mẹ đưa đến cấp cứu trong tình trạng nguy kịch do chứng suy hô hấp tuần hoàn. Cháu bé sau đó tử vong, nhưng phụ huynh đã rời khỏi viện. Các bác sĩ phải chuyển thi thể bé vào Bệnh viện đa khoa Đồng Nai", điều dưỡng Phạm Thị Luya cho biết.
| Theo lãnh đạo Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, từ đầu năm đến nay, bệnh viện tiếp nhận điều trị và chăm sóc cho 7 trẻ sơ sinh bị cha mẹ bỏ rơi. Trong đó, 4 bé đã được bệnh viện làm các thủ tục pháp lý, chuyển vào Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi, khuyết tật Đồng Nai và Trung tâm huấn nghệ cô nhi Biên Hòa. Bà Vũ Thị Ơn, phòng công tác xã hội, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết: "Để bổ sung nguồn sữa và các vật dụng cá nhân cho các bệnh nhi bị bỏ rơi, bệnh viện nhờ sự giúp đỡ từ các mạnh thường quân, các tổ chức bảo trợ xã hội". Cũng theo bà Ơn, trong năm 2014, sau khi điều trị dứt bệnh cho 22 cháu bị bỏ rơi, bệnh viện đã đưa bệnh nhi vào những trung tâm bảo trợ xã hội để các bé có cuộc sống tốt hơn. |
- MC song ngữ cao 1,77m đăng quang hoa hậu: Vóc dáng nóng bỏng, nỗ lực học Tiến sĩ (14:02)
- Chàng trai 31 tuổi sở hữu loạt bằng cấp danh giá, điều hành công ty hơn 600 triệu USD (29 phút trước)
- Tỷ phú Elon Musk cáo buộc Ukraine vi phạm thỏa thuận sử dụng Starlink (34 phút trước)
- Yamaha Jupiter V phiên bản kỷ niệm biển VIP, độ loạt đồ hiệu giá 150 triệu đồng (39 phút trước)
- Viêm họng ở trẻ: 5 sai lầm khiến bệnh lâu khỏi và dễ tái phát (43 phút trước)
- 3 điều Barca cần làm để đánh bại Real Madrid ở El Clasico (46 phút trước)
- Hà Nội: Truy tố 6 bị can trong đường dây mua bán gan, thận, hưởng lợi bất chính nhiều tỷ đồng (2 giờ trước)
- Bảng giá iPhone 17 cuối tháng 10: iPhone 17 Pro Max giảm mạnh, iPhone 17e có giá hơn 16 triệu đồng (2 giờ trước)
- Mua 13 chiếc iPhone 17 Pro Max trị giá hơn 510 triệu đồng rồi đem bán, không trả tiền cho chủ hàng (3 giờ trước)
- Nỗi hổ thẹn muộn màng của người phụ nữ chủ động ly hôn: Đến thăm mẹ chồng cũ mới nhận ra mình đã mất đi điều quý giá (3 giờ trước)

