-
Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 -
Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi -
Rơi nước mắt về bức thư người chồng mắc bệnh K phổi giai đoạn cuối ở Hà Nội viết cho bà xã và 2 con -
Thanh Hóa: Hốt hoảng tìm kiếm nữ sinh để lại "thư tuyệt mệnh", hóa ra bắt taxi đi chơi -
Công an Hà Nội thông tin vụ nhóm người hành hung cô gái và nam thanh niên giữa đường -
Australia bắn 21 phát đại bác chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm -
Ngỡ ngàng với số tiền phạt vụ cô gái 25 tuổi ở Hà Nội đăng bài bịa đặt, xúc phạm danh dự thiếu nữ 20 tuổi -
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư
Xã hội
27/01/2018 16:34Cha mẹ Công Phượng, Tiến Dũng mong U23 lập nên kỳ tích
Trước trận chung kết giải Vô địch bóng đá U23 châu Á 2018, con đường bê tông dọc khối phố 2, thị trấn Đức Thọ (huyện Đức Thọ) khác mọi hôm bởi hai bên đã được treo cờ hoa, băng rôn cùng khẩu hiệu cổ vũ tinh thần các chàng trai U23 Việt Nam trước trận chung kết.
Phía căn nhà ông Bùi Như Quang (63 tuổi) bà Dương Thị Hường (62 tuổi) - cha mẹ trung vệ Bùi Tiến Dũng đã dựng sẵn rạp và treo băng rôn, khẩu hiệu chuẩn bị phục vụ đón tiếp bà con khu phố đến xem, cổ vũ trận chung kết của đội tuyển U23 Việt Nam vào chiều ngày mai (27/1).
Không sang Trung Quốc vì sợ ảnh hưởng tâm lý của con
Ngay sau trận thắng lịch sử của đội tuyển U23 Việt Nam trước tuyển U23 Qatar, Vietnam Airlines đã quyết định từ ngày 26 đến 28/1, hãng sẽ đài thọ toàn bộ chi phí cho 2 người thân trong gia đình của mỗi cầu thủ đội tuyển U23 sang xem trận chung kết tại Trung Quốc.
Mẹ trung vệ Tiến Dũng cho biết ban đầu khi nghe tin việc được tài trợ qua đó gặp con trai cùng các cầu thủ và xem trực tiếp trận chung kết bà đã chuẩn bị làm thủ tục cho chuyến đi.
Nhiều người nghe tới chuyến đi đã đến nhà, mang theo nhiều những món đặc sản Hà Tĩnh như cu đơ, bánh gai làng Khóng để bà mang sang làm quà cho con trai cùng đồng đội. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ chờ thủ tục để bay, bà Hường cùng người thân bất ngờ hủy chuyến đi vì lo sợ sẽ ảnh hưởng tâm lý con trai khi thi đấu.
“Dũng điện về bảo bên ấy lạnh lắm, lo tôi không chịu được, muốn tôi ở nhà. Ban huấn luyện cũng có ý kiến việc các phụ huynh sang khi thời tiết khắc nghiệt, sợ ít nhiều ảnh hưởng tâm lý cầu thủ nên khuyên không nên sang. Tôi quyết định không đi, ở nhà để con yên tâm, tập trung thi đấu”, bà Hường cho hay.
Ông Bùi Như Quang (bố trung vệ Tiến Dũng) phấn khởi chia sẻ "Sau trận chiến thắng nghẹt thở trước U23 Qatar, vì quá vui mừng, ông hò reo đến khản cả cổ". Hai hôm nay, nhiều người tới chúc mừng, động viên gia đình, ông chỉ ra chào khách, ngồi được một lúc rồi lại phải xin vào nằm nghỉ lấy sức, mọi việc đành để ở vợ và các con.
Trước trận chung kết vào ngày mai với U23 Uzbekistan - một đội được đánh giá mạnh về toàn diện, bố trung vệ người Hà Tĩnh tỏ rõ chút lo lắng nhưng ông tin con trai cùng đồng đội sẽ lại vượt qua đối thủ.
Ông Quang cho biết dù mới đây gia đình được nhà hảo tâm tới thăm và tặng chiếc tivi màn hình lớn nhưng trước trận đấu quyết định ngày mai, ông vẫn bảo các con chuẩn bị thêm máy chiếu để mọi người cùng theo dõi được to, rõ ràng hơn và cùng cổ vũ cho các tuyển thủ U23 Việt Nam.
“Hôm nay mọi người sẽ đến xem đông lắm, tôi còn lo không có chỗ đứng xem, nếu chỉ có tivi, nhiều người sẽ khó xem hơn nên tôi nói các anh của Dũng thuê thêm máy chiếu như trận bán kết để mọi người cùng xem cho to, rõ”, ông Quang nói.
Bà Hường khoe rằng mấy hôm nay bà được gặp và nói chuyện nhiều hơn với Dũng qua Facebook. Qua điện thoại, cậu con út chỉ mỉm cười nói sức khỏe tốt và đang tập luyện cho trận chung kết và không quên nhắc bố mẹ giữ sức khỏe. "Dũng hứa sẽ cùng đồng đội thi đấu thật tốt, không làm bố mẹ thất vọng", bà Hường nói.
“Giờ ăn uống hay nghỉ ngơi cũng chỉ nghĩ về bóng đá. Tự hào, vui sướng lắm khi thấy con trai cùng đồng đội mang lại niềm vui cho người hâm mộ, mang vinh quang cho nước nhà. Tôi tin, các con sẽ lại mang về chiến thắng”, bà Hương chia sẻ.
Mẹ trung vệ Bùi Tiến Dũng chúc ban huấn luyện cùng đội bóng đá U23 Việt Nam có được sức mạnh phi thường, đoàn kết để trình diễn trận đấu đẹp mắt, đưa vinh quang rạng rỡ cho đất nước cùng địa phương, gia đình.
“Các con đã chiến thắng trong lòng tất cả người hâm mộ. Mẹ mong các con hết sức tỉnh táo, quyết chí, đoàn kết là có tất cả. Mọi người hâm mộ ở nước nhà đang đón chờ cúp chiến thắng từ các con. Cố lên, cố lên”, bà Hường nói trong xúc động.
Cả làng chuẩn bị đón xem trận chung kết lịch sử
Những ngày này, người dân xã Mỹ Sơn (huyện Đô Lương, Nghệ An) cũng như cả nước Việt Nam đang rạo rực, theo dõi những bước đi của tuyển U23 Việt Nam. Lần đầu tiên đội tuyển chúng ta bước vào trận chung kết giải U23 Châu Á.
Về làng Vổng Vông, từ đầu làng đến cuối xóm đâu đâu cũng nói về bóng đá, về người con của quê hương - Công Phượng. Ông Nguyễn Công Bảy và bà Nguyễn Thị Hoa (bố mẹ Công Phượng) cho biết vui sướng vô cùng, hai người thấy mình như trẻ lại chục tuổi khi có con trai tài năng như vậy.
Quét dọn sân vườn để chuẩn bị cho trận chung kết giải bóng đá U23 Châu Á giữa đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Uzbektan, bà Hoa vui vẻ cho biết gia đình đã gieo cấy xong vụ Đông - Xuân. Hôm qua, 26/1, ông bà ở nhà nghỉ ngơi, chuẩn bị đón xem cho trận cầu lịch sử của bóng đá Việt Nam.
Ông Bảy ngồi bên chiếc máy pha cà phê cho hàng xóm đến nói chuyện nói chiếc máy này Phượng mới gửi về từ tháng trước để mọi người thưởng thức hương vị nơi cầu thủ này đang biên chế. Cả ông Bảy và bà Hoa đều nhận xét đội tuyển U23 Việt Nam rất xuất sắc khi vào chung kết.
"Từ khi U23 Việt Nam vào tứ kết rồi bán kết, tôi thấy mình cứ đứng ngồi không yên, ăn cũng nghĩ đến bóng đá, ngủ cũng nghĩ đến bóng đá", mẹ Công Phượng hồ hởi nói.
Nhắn gửi đến đội tuyển cũng như cá nhân Công Phượng, hai ông bà chia sẻ: "Thông qua Zing.vn, vợ chồng tôi cũng như anh em, họ hàng, làng xóm chúc cho HLV và các cầu thủ đội tuyển U23 Việt Nam quyết tâm đưa hết năng của mình cống hiến một trận cầu đỉnh cao cho khán giả, mang chức vô địch về cho Tổ quốc".
Ông nhắn nhủ Công Phượng hãy đư hết khả năng của mình để cống hiến cho đội tuyển, cho khán giả một trận cầu mỹ mãn, giúp đội tuyển U23 Việt nam giành thắng lợi mang cúp về cho đất nước Việt Nam.
15h ngày 27/1, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Uzbekistan trên sân Thường Châu (Trung Quốc). Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đang được kỳ vọng lên ngôi tại vòng chung kết U23 châu Á 2018.
Theo Phạm Trường - Phạm Hòa (Tri Thức Trực Tuyến)
- Chủ tịch Tập đoàn Mỹ Hạnh hầu tòa vì chiêu trò lừa đảo 1.200 tỷ đồng sâm Ngọc Linh (17:41)
- Đồng Nai chuẩn bị đấu giá gần 89 ha đất xây dựng thành phố sân bay Long Thành (17:28)
- Tự đóng nước lọc vào vỏ chai nhãn hiệu nổi tiếng để bán cổng bệnh viện, một phụ nữ bị xử lý (17:15)
- Chùa Bầu lên tiếng vụ bé trai bị đánh gây bức xúc (17:10)
- Đừng chọn cây kim ngân chỉ vì cái tên nếu ngôi nhà bạn thiếu điều kiện này (1 giờ trước)
- Cùng một chiếc kính sau 16 năm: Angelababy chứng minh "đẳng cấp nhan sắc" bất chấp giông bão sự nghiệp (1 giờ trước)
- Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 (1 giờ trước)
- Chỉ vì một lần giao xe cho bạn đã uống rượu, nam sinh Hưng Yên bị khởi tố sau tai nạn chết người (1 giờ trước)
- Bé gái 5 tuổi mất tích gần 6 năm, cảnh sát bất ngờ tìm thấy em tại trường học (1 giờ trước)
- Đừng tiếc chiếc bình giữ nhiệt đã cũ: Người đàn ông 50 tuổi dùng một chiếc suốt 20 năm, sức khỏe suy kiệt (1 giờ trước)