-
Vì sao doanh nghiệp của “Bầu Đệ” bị "đá" khỏi cuộc đấu giá dự án 255 tỷ đồng? -
Nỗi mệt mỏi thầm lặng của người dâu sống chung với mẹ chồng "hiền như cục đất" -
Cục Thuế làm rõ nghĩa vụ thuế của người kiếm tiền từ tiếp thị liên kết trên TikTok Shop -
Tìm thấy thi thể người chồng trong vụ lật ghe ở Đà Nẵng sau 2 ngày mất tích -
Khởi tố đối tượng cho vay với lãi suất 108%/năm, thu lợi bất chính hơn 140 triệu đồng -
Hà Nội thay đổi cách tổ chức giao thông trên đường Vành đai 1 từ ngày 9/10 -
Công an Hà Nội thông tin chính thức vụ cháy cửa hàng xe máy trên phố Nguyễn Khánh Toàn -
Bà Nguyễn Thị Như Loan được giảm án tù, đã chấp hành xong hình phạt -
6 điện thoại giá dưới 10 triệu giảm sâu tháng 10: Sức hút RAM 12GB, camera 200MP -
Công an Thái Nguyên thông tin về hình ảnh 2 CSGT gặp tai nạn gây xôn xao mạng xã hội
Xã hội
07/08/2026 15:14Cha ruột nói gì khi biết con gái 11 tuổi phải quỳ gối cầu xin cha dượng sau nhiều lần bị bạo hành
Người cha đau đớn khi xem lại camera
Theo báo Tuổi Trẻ, ông P.M.T., cha ruột của bé P.G.K.L., cho biết vợ chồng ông ly hôn từ năm 2021. Sau đó, bé gái sống cùng ông bà nội nhưng phần lớn thời gian vẫn ở bên mẹ. Trước khi sự việc được phát hiện, ông T. chưa từng nghĩ con gái phải chịu cảnh bạo hành trong thời gian dài.
Khi xem lại dữ liệu từ camera an ninh, người cha chứng kiến nhiều lần con gái khóc, quỳ gối van xin nhưng vẫn bị người tình của mẹ đánh. Ông càng đau lòng hơn khi thấy mẹ của bé có mặt nhưng không ngăn cản hoặc thực hiện biện pháp bảo vệ con.

Những vết bầm, vết hằn và vùng da bị chảy máu trên cơ thể con gái khiến ông T. vô cùng bức xúc. Người cha chia sẻ rằng khoảnh khắc nhìn thấy con vừa khóc vừa quỳ xuống cầu xin nhưng vẫn bị hành hung khiến tim ông như thắt lại.
Ông T. đồng thời cảm ơn cậu ruột của bé vì đã kịp thời phát hiện sự việc, đưa cháu đến cơ quan công an trình báo. Gia đình mong cơ quan chức năng làm rõ và xử lý nghiêm người có hành vi hành hạ, cố ý gây thương tích cho bé gái.
Bé gái vẫn hoảng loạn khi nhớ lại sự việc
Theo ông T., con gái đã được đưa đến bệnh viện kiểm tra và điều trị. Hiện bé đã trở về nhà, được ông bà nội, ông bà ngoại cùng những người thân chăm sóc. Dù vậy, tâm lý của bé chưa ổn định. Cháu vẫn mất bình tĩnh và rơi vào trạng thái hoảng loạn mỗi khi nhớ lại những lần bị đánh trước đó.
Hai bên gia đình đang cùng động viên, trấn an và tạo cảm giác an toàn để bé dần vượt qua biến cố. Nhắn gửi đến con gái, ông T. mong bé bớt sợ hãi và hiểu rằng phía sau luôn có cha cùng gia đình yêu thương, bảo vệ.
Gia đình không để bé tiếp tục sống cùng mẹ
Nói về việc chăm sóc con sau vụ bạo hành, ông T. cho biết trước đây ông không đặt nặng chuyện con phải sống với cha hay mẹ. Điều ông quan tâm là bé được yêu thương và chăm sóc đầy đủ.
Tuy nhiên, sau những gì đã xảy ra, người cha khẳng định gia đình và pháp luật sẽ không để bé tiếp tục trở về sống cùng mẹ. Ông T. cũng không đồng tình với lý do đánh trẻ để ép học, cho rằng đây chỉ là lời biện minh cho hành vi bạo lực.
Tạm giữ người tình của mẹ bé gái
Công an phường Bình Phước, TP Đồng Nai đang tạm giữ Dương Đại Long, 29 tuổi, quê TP.HCM, để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích và bạo hành trẻ em.
Nạn nhân là bé P.G.K.L., 11 tuổi. Trước khi vụ việc được phát hiện, cháu sống cùng mẹ ruột là bà Đ.T.M.L., 35 tuổi, tại khu phố Tân Bình 2, phường Bình Phước.
Ngày 30/7, ông Đ.T.T., 36 tuổi, trú tại phường Bình Phước, đưa cháu gái P.G.K.L. đến trụ sở công an trình báo việc cháu bị bạo hành.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Bình Phước tiến hành xác minh và bước đầu xác định Dương Đại Long đã sử dụng vũ lực khiến bé gái bị thương. Tại cơ quan công an, Long khai có quan hệ tình cảm với mẹ của cháu bé. Hai người sống chung như vợ chồng từ năm 2021.
Camera ghi lại nhiều lần bé gái bị đánh khi học bài
Theo lời khai ban đầu, thời gian gần đây, giáo viên dạy thêm phản ánh kết quả học tập của bé P.G.K.L. chưa tốt. Vì vậy, Long thường kiểm tra việc học của cháu vào buổi tối.
Trong lúc kèm học, người này nhiều lần đánh con của ‘vợ hờ’ dù cháu khóc và quỳ xuống van xin. Hình ảnh từ camera an ninh ghi lại vào các tối 27, 28 và 29/7 cho thấy Long có hành vi nhéo tai, tát vào mặt khiến bé gái khóc vì đau. Có thời điểm cháu bị đánh vào vùng mặt dẫn đến chảy máu mũi.
Tối 29/7, Long không cho bé tắm và bắt cháu quỳ trong phòng ngủ. Sau đó, người này sử dụng một thanh gỗ dài khoảng 60cm, được quấn kín bằng băng keo trong, đánh nhiều lần vào tay, chân và vùng mông khiến cơ thể bé xuất hiện các vết bầm tím.
Trong thời gian trên, mẹ ruột của cháu có mặt và chứng kiến nhưng không can ngăn người tình, cũng không có hành động bảo vệ con gái. Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.
- Nguyên Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa được đặt tên đường tại Phường Hạc Thành (10 phút trước)
- Hình ảnh loạt nhà phố ở Hà Nội trả mặt bằng, đang phá dỡ để mở rộng Quốc lộ 1A (18 phút trước)
- Vì sao doanh nghiệp của “Bầu Đệ” bị "đá" khỏi cuộc đấu giá dự án 255 tỷ đồng? (28 phút trước)
- Dấu ấn tạo nên thương hiệu cho sự kiện Halloween trường Báo (34 phút trước)
- Vì sao càng đi làm lâu, chúng ta càng ít bạn thân ở công ty? (42 phút trước)
- Bất an ở trường nội trú 123 tỷ đồng có gần 500 học sinh (1 giờ trước)
- Bé trai 6 tuổi bắn cô giáo ngay trong lớp học ở Mỹ, lời thách thức cảnh sát gây sốc (1 giờ trước)
- Vì sao mặt đỏ bừng khi chạy bộ? Dấu hiệu nguy hiểm & 6 Cách khắc phục (1 giờ trước)
- Xe máy điện Honda UC3 nội địa giá 56,5 triệu đồng lên kệ, bản nhập khẩu Thái Lan dần hết hàng (1 giờ trước)
- Ronaldo trị giá 850 triệu euro, Bồ Đào Nha đối mặt nguy cơ mất nguồn hút thương mại lớn (1 giờ trước)