Xã hội

Cha vừa mất được 6 tháng, 2 đứa trẻ bơ vơ khi mẹ nhập viện nguy kịch sau cơn đau tim dữ dội

"Tôi chỉ mong mạnh thường quân cứu giúp cho em tôi có 200 triệu đồng đóng viện phí chạy ECMO về nuôi hai đứa con. Nó mà chết thì hai đứa cháu tôi mồ côi cả cha lẫn mẹ...".

Giọng chị Phạm Thị Thanh (42 tuổi, quê Kiên Giang) nghèn nghẹn khi kể về hoàn cảnh quá bi thảm của em ruột mình, chị Phạm Thị Thắm (33 tuổi).

Chỉ trong vòng 6 tháng, hết chồng rồi đến vợ bị thần chết đến đòi mạng.

Cha vừa mất được 6 tháng, 2 đứa trẻ bơ vơ khi mẹ nhập viện nguy kịch sau cơn đau tim dữ dội
Người chị ruột vội vã vào thăm em.
Cha vừa mất được 6 tháng, 2 đứa trẻ bơ vơ khi mẹ nhập viện nguy kịch sau cơn đau tim dữ dội - 1
Chị Thắm vẫn đang hôn mê sâu.

"Vợ chồng em tôi lên Sài Gòn làm mướn đã lâu. Hơn 1 năm trước chồng nó phát hiện ung thư ruột. Nó chạy vạy, gom góp mượn gia đình người thân đủ kiểu để lo cho chồng mà không thành. 6 tháng trước bệnh nặng quá, em rể tôi mất.

Nó khóc hết nước mắt, cố thu xếp một lần nữa để lo hậu sự cho chồng. Ma chay xong, em tôi lên lại Bình Dương đi làm thợ may để lo cho 2 đứa con. Đứa lớn 7 tuổi còn đứa nhỏ mới 5 tuổi" - chị Thanh kể.

Cha vừa mất được 6 tháng, 2 đứa trẻ bơ vơ khi mẹ nhập viện nguy kịch sau cơn đau tim dữ dội - 2
Vậy mà bây giờ, chính chị Thắm lại nguy kịch.
Cha vừa mất được 6 tháng, 2 đứa trẻ bơ vơ khi mẹ nhập viện nguy kịch sau cơn đau tim dữ dội - 3
Bác sĩ cho biết, chạy ECMO là biện pháp còn lại để cứu bệnh nhân.

Một đêm cuối tháng 9, chị Thanh nhận cuộc điện thoại báo em mình đang trong cơn nguy kịch. Cú sốc thứ 2 đến quá nhanh khiến người chị choáng váng mặt mày.

"Người ta nói em tôi đang làm việc thì lên cơn đau đầu và đau ngực dữ dội rồi ngất đi, phải cần rất nhiều tiền chữa trị. Biết nó đã kiệt quệ, tôi cố vay mượn bà con hàng xóm được hơn 10 triệu đồng. Nhưng đến nơi bác sĩ nói để chữa trị thì tiền phải hàng trăm triệu..." - người chị ruột kể tiếp.

Cha vừa mất được 6 tháng, 2 đứa trẻ bơ vơ khi mẹ nhập viện nguy kịch sau cơn đau tim dữ dội - 4
Chi phí chạy ECMO là vô cùng cao.
Cha vừa mất được 6 tháng, 2 đứa trẻ bơ vơ khi mẹ nhập viện nguy kịch sau cơn đau tim dữ dội - 5
5 ngày chạy ECMO, viện phí của chị Thắm đã lên đến hơn 200 triệu đồng.

Bác sĩ Phạm Minh Huy, khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy TP.HCM cho biết, bệnh nhân Thắm được chuyển từ BV tuyến tỉnh lên sau bệnh cảnh sốt cao 3 ngày kèm nôn ói. Phía BV tuyến dưới chẩn đoán bệnh nhân sốc tim, viêm cơ tim cấp.

Khi đến BV Chợ Rẫy bệnh nhân đã sốc cơ tim tối cấp. Không còn cách nào khác, chúng tôi phải tiến hành dùng máy ECMO (phương pháp oxy hóa qua màng ngoài cơ thể để hỗ trợ tim phổi) cho bệnh nhân, dùng thuốc vận mạch liều cao.

Cha vừa mất được 6 tháng, 2 đứa trẻ bơ vơ khi mẹ nhập viện nguy kịch sau cơn đau tim dữ dội - 6
Bệnh nhân vẫn còn hôn mê sâu.
Cha vừa mất được 6 tháng, 2 đứa trẻ bơ vơ khi mẹ nhập viện nguy kịch sau cơn đau tim dữ dội - 7
Viện phí vẫn đang tăng lên sau mỗi ngày điều trị.

"Sau 5 ngày chạy ECMO, bệnh nhân qua cơn nguy kịch nhưng vẫn hôn mê sâu. Dự kiến nếu tiến triển tốt, bệnh nhân có thể được xem xét ngừng ECMO sau 3-5 ngày nữa.

Tuy nhiên, viện phí đến giờ này đã lên đến 230 triệu đồng. Đây là con số quá sức với gia đình" - bác sĩ Huy nói.

Cha vừa mất được 6 tháng, 2 đứa trẻ bơ vơ khi mẹ nhập viện nguy kịch sau cơn đau tim dữ dội - 8
Các bác sĩ vẫn đang nỗ lực tối đa giành sự sống cho bệnh nhân.
Cha vừa mất được 6 tháng, 2 đứa trẻ bơ vơ khi mẹ nhập viện nguy kịch sau cơn đau tim dữ dội - 9
Chị Thắm còn hai đứa con thơ dại.

Nhìn em gái yếu ớt, gương mặt trắng bệch trong phòng cách ly, chị Thanh lắc đầu. Hỏi bây giờ làm cách nào để lo cho em, người chị nghèo cúi đầu không biết trả lời thế nào. Chị cho biết, những ngày qua phải bỏ đứa con đang học lớp 9 ở nhà lên đây nuôi em.

Cả nhà ai cũng nghèo, cũng đi làm mướn xa quê hết, đào đâu ra số tiền lớn như bác sĩ thông báo.

Cha vừa mất được 6 tháng, 2 đứa trẻ bơ vơ khi mẹ nhập viện nguy kịch sau cơn đau tim dữ dội - 10
Những đứa trẻ ngây thơ vừa mới đội tang cha giờ không thể mất mẹ.
Cha vừa mất được 6 tháng, 2 đứa trẻ bơ vơ khi mẹ nhập viện nguy kịch sau cơn đau tim dữ dội - 11
Chị Thanh cầu xin mạnh thường quân giúp đỡ em gái có tiền chữa bệnh về với 2 con.

"Tội 2 đứa nhỏ còn chưa biết gì. Tôi phải nói với nó là mẹ khỏe rồi cho nó yên tâm. Giờ tôi chỉ mong có 200 triệu cứu em tôi. Để nó về nuôi con thôi. Nó mà chết thì hai đứa cháu tôi mồ côi cả cha lẫn mẹ. Con nó không thể đội tang thêm nữa..." - chị Thanh nghẹn ngào.

Độc giả muốn giúp đỡ hoàn cảnh bệnh nhân Phạm Thị Thắm vui lòng liên hệ phòng Công tác xã hội, BV Chợ Rẫy. SĐT: 02838552486.

Số tài khoản BV Chợ Rẫy: 0071000077458. Ngân hàng Viecombank, chi nhánh Sài Thành.

Hoặc đến khoa ICU, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) gặp trực tiếp chị Thanh, chị ruột bệnh nhân.

Xin chân thành cảm ơn!

Theo Hoàng Lê (Helino)