Xã hội

Châm lửa tự thiêu, chồng chết, vợ hư thai và nguy kịch

Khi người vợ không tin mình chung thủy, anh Trần Nguyễn Duy Thành (24 tuổi, ngụ Đồng Nai) đã đổ xăng châm lửa tự thiêu. Thấy thế, chị Trần Thị Hà (25 tuổi, vợ anh Thành) đang mang thai 20 tuần lao vào cứu chồng nên đã hư thai và nguy kịch do bỏng nặng.

Khi người vợ không tin mình chung thủy, anh Trần Nguyễn Duy Thành (24 tuổi, ngụ Đồng Nai) đã đổ xăng châm lửa tự thiêu. Thấy thế, chị Trần Thị Hà (25 tuổi, vợ anh Thành) đang mang thai 20 tuần lao vào cứu chồng nên đã hư thai và nguy kịch do bỏng nặng.

Được biết, trước khi đến với chị Hà, anh Thành đã sống như vợ chồng với một người phụ nữ tên L. Tuy nhiên, sống cùng nhau vài năm mà anh Thành và chị L. không có con nên hai người chia tay. Nhưng theo bà Nguyễn Thị Vinh (48 tuổi, mẹ chị Hà) thì: "Thành sống với Hà nhưng thường ra ngoài vài ngày mới về, những lúc như thế thì L. lại điện thoại cho Hà nói Thành đang ở cùng cô ấy. Hà hỏi thì Thành chỉ nói là đi công việc chứ không nói rõ là đi đâu. Lâu dần, Hà sinh tính ghen tuông, cứ Thành ra ngoài là lại hỏi, mà lần nào chồng nó cũng ậm ừ cho qua, có khi cãi nhau rồi thôi. Không ngờ lần này cả hai đứa đều dại dột".

Trước đó, vào ngày 28/7, anh Thành ra ngoài cả ngày, khi chị Hà gọi điện thoại thì bảo là đi công việc rồi cúp máy. Thế nhưng sau đó, chị Hà biết được hôm ấy là ngày sinh nhật của L. nên càng ghen và điện thoại cho anh Thành nhiều lần nhưng anh này vẫn không nói rõ là đi đâu. Đến khoảng 23h, anh Thành về nhà thì hai người xảy ra cãi nhau, chị Hà một mực khẳng định anh Thành đi sinh nhật người yêu cũ, mặc dù anh Thành đã nhiều lần khẳng định là không phải.

Cãi nhau đến khoảng 1h sáng, quá tức giận vì vợ không tin, anh Thành lấy xăng đổ lên người mình rồi châm lửa đốt. Lúc này, chị Hà mới hốt hoảng lao vào đám lửa cứu chồng nhưng mọi chuyện đã muộn. Những người quanh khu vực lập tức dập lửa và đưa cả hai vợ chồng lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai cấp cứu. Khoảng 2h sáng, bà Vinh hay tin cũng tức tốc vào viện, tại đây anh Thành nói với bà Vinh rằng: "Con xin lỗi mẹ, con làm mẹ buồn, mẹ tha lỗi cho con thì con mới "đi" được".

Vì bỏng nặng, đi kèm với bị sốc phỏng, nhiễm trùng huyết nên chị Hà không thể giữ được thai nhi 20 tuần tuổi.

 
Rạng sáng 29/7, họ được chuyển thẳng đến Bệnh viện Chợ Rẫy (Q.5, TP. HCM) vì bỏng quá nặng. Tuy nhiên, anh Thành đã tử vong ngay trong ngày. Bác sĩ Phạm Phước Tiến - Khoa Bỏng tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy TP. HCM cho biết: “Chị Hà nhập viện trong tình trạng bỏng lửa xăng tới 68% cơ thể, độ sâu đến 27%. Mức độ bỏng nặng, không thể giữ được thai nhi, bệnh nhân bị sốc phỏng, nhiễm trùng huyết”.

Theo bà Vinh, trước đây khi chưa gặp anh Thành, chị Hà làm công nhân, chị từng qua lại với một người đàn ông và có một con trai đến nay đã 6 tuổi. Nhưng từ khi chị Hà mang thai, người này chạy chối trách nhiệm nên từ đó chị Hà sống khép kín và rất sợ bị tổn thương.
 
Vào đầu tháng 7/2015, chị Hà và anh Thành quen biết nhau, sống như vợ chồng, khi chị Hà mang thai thì hai người làm giấy kết hôn. Đến với nhau từ hai bàn tay trắng, chị Hà ngày ngày dọn môt hàng nước nhỏ bán ven đường, anh Thành làm đủ việc, từ bơm vá xe, đến chạy xe ôm, xe ba gác thu nhập cũng không khá hơn vợ nhưng hai người luôn bên cạnh và yêu thương nhau.

Những tưởng cuộc sống đã nở nụ cười với chị Hà thì gần đây chị Hà liên tục nhận được các cuộc điện thoại từ L. nói rằng những lúc anh Thành vắng nhà đều đến với chị ta. Vì đã qua một lần đò, chị Hà càng sợ mất đi người chồng này nên sinh ghen tuông, luôn hạch hỏi mỗi lần chồng ra ngoài. Bà Vinh chia sẻ: "Từ khi biết Hà mang thai, L. gọi điện thoại nói mình cũng đang mang thai con của Thành, nó còn nói đã có đứa con trai với thằng Thành. Trong khi Hà lại mang thai con gái, là phụ nữ đang trong thai kỳ lại nghe người khác có con với chồng mình ai mà không ghen tức. Bác sĩ nói rằng vì Hà bị nhiễm trùng máu, sưng phổi nên còn rất nguy hiểm, kêu gia đình chuẩn bị tinh thần".

Bà Vinh quê ở Lâm Đồng, từ khi ly dị chồng, bà vào Đồng Nai làm công nhân giày da nuôi ba người con, chị Hà cũng gửi đứa con trai 6 tuổi cho bà Vinh nuôi. Lương công nhân chỉ vài triệu, kèm theo chi phí thuê nhà, lo cho đứa bé, đến giờ chị Hà gặp nạn, bà gần như đi vào bế tắc.

 
Hiện tại, những lúc tỉnh, chị Hà thường khóc vì hối hận khi biết chồng và đứa con 20 tuần tuổi của mình đã mất, nước mắt chị chảy dài nhớ đến bi kịch mình đã gây ra cho gia đình, chị chia sẻ: "Khi thấy anh ấy tưới xăng lên người, tôi đã chạy đến can ngăn nhưng không kịp, giờ thì tôi đã tin anh ấy yêu tôi thật lòng nhưng mọi chuyện đã quá muộn. Chính sự ghen tuông mù quáng của tôi đã làm tan nát gia đình và gây hại cho bản thân. Tôi thực sự hối hận, tôi muốn sớm về nhà để lo cho con của mình".
 
Mặc khác, chị Hà lo lắng sợ đứa con trai nhỏ của chị đang ở nhà sẽ không nhận ra chị, nó sẽ sợ hãi khi nhìn vào gương mặt biến dạng của chị. Người nhà anh Thành cũng đưa thi thể anh và đứa trẻ về Đồng Nai an táng.

Bà Vinh và cha mẹ anh Thành cũng phải chạy ăn từng bữa không khá giả gì hơn, điều bà Vinh thấy có lỗi là không khuyên can được con mình để hôm nay xảy ra hậu quả lớn đến thế. Tuy gia đình anh Thành không ai trách móc gì bà, nhưng đối diện với họ bà vẫn thấy ái ngại.
 
Điều đáng lo trước mắt là gia đình đang phải gồng gánh số tiền viện phí quá lớn so với tiền công lao động của các thành viên trong gia đình, chị Hà lại không có sổ Bảo hiển Y tế. Từ lúc nhập viện đến nay số tiền viện phí đã gần 60 triệu, hơn nửa con số đó là tiền bà vay mượn khắp nơi, và còn những chi phí cấy ghép sau này không biết kiếm đâu ra.

>> Vợ như ngọn đuốc sống la hét, cầu cứu khi bị chồng đốt
>> Nghi án chồng tưới xăng đốt làm con chết, vợ bỏng nặng

Theo Phạm An (Kenh14.vn/Trí Thức Trẻ)