Xã hội

Chân dài 1m7, mới vào nghề, một đêm chiều 5-6 khách tủi phận

Nhấp chuột vào khu vực đường T.D.H, đập vào mắt chúng tôi là lời mời chào của một gái mại dâm bí danh Bé Linh, với nội dung: “Mới vào nghề, cao 1m7, ngoan ngoãn…”.

Nhấp chuột vào khu vực đường T.D.H, đập vào mắt chúng tôi là lời mời chào của một gái mại dâm bí danh Bé Linh, với nội dung: “Mới vào nghề, cao 1m7, ngoan ngoãn…”.

Như kỳ trước chúng tôi đã thông tin, dù rất nhiều trang mạng, đường dây cung cấp gái mại dâm đã bị bắt giữ thế nhưng hoạt động này vẫn diễn ra rất sôi động với những giao dịch chớp nhoáng.

Không khó để lấy số điện thoại của một ả "bướm đêm" trên các trang mạng được dân chơi rỉ tai nhau. Các địa điểm “ giao dịch” được các cô gái bán dâm định sẵn và không thay đổi.

Địa điểm “ giao dịch” là nơi quen biết ?

Trên trang web banhxxx, hàng nghìn “gian hàng” với các cô gái ăn mặc hở hang khoe thân nóng bỏng mời chào bằng những từ ngữ dung tục.

Nhấp chuột vào khu vực đường T.D.H, đập vào mắt chúng tôi là lời mời chào của một cô gái mang bí danh Bé Linh, với nội dung: “Mới vào nghề, cao 1m7, ngoan ngoãn…"

Tôi nhấc điện thoại và gọi cho “Bé Linh”. Ngay lập tức một giọng nữ ngọt như mía lùi nhấc máy ỡm ờ. Nàng cũng không quên nói giá cả: “Em "đi" 5 trăm anh à. Nếu anh dễ tính chiều chuộng em thì em cũng hết mình. À, tiền nhà nghỉ anh phải trả đấy nhé”.

“Bé Linh” nói: "Anh nhìn vào phần bình chọn sẽ thấy em thế nào. Anh đồng ý thì em nhắn tin cho anh địa chỉ. Khi nào anh tới, anh gọi em. Em tới liền” .
 

Tin nhắn của "Bé Linh" nhắn thông báo địa chỉ " giao dịch".

Tôi muốn đổi nhà nghỉ khác, Bé Linh vội vã cướp lời: “Không đâu anh! Em không đổi nhà nghỉ đâu. Em có cái khó của em... Lúc nào anh tới thì gọi em. Em chiều”.

Khi được hỏi là có ý định “chơi some”, "Bé" liền từ chối mặc dù tôi đã thương lượng trả thêm 1 triệu rưỡi.

“Nếu anh có thêm người, em sẽ rủ thêm bạn em đi cùng. Anh yên tâm, bạn em khéo và cũng rất xinh, đảm bảo các anh sẽ thoải mái. Anh cứ đến trước, khi nào tới nhắn tin cho em”, Bé Linh nói.

Để kiểm chứng về số lượng gái mại dâm trên mạng là thật hay ảo, tôi lại tiếp tục lên một trang web khác, và lấy số của một cô gái có biệt danh “Hòa Mindi”.

Nhấc máy gọi cho cô gái này thì cô nói hiện tại cô đang có khách đi qua đêm nên không thể tiếp, hẹn tôi một dịp khác.

Chúng tôi tiếp tục gọi điện đến một số gái mại dâm khác cũng đều có người bốc máy và trả lời. Cô nào không đi khách cũng sẵn sàng "chiều khách tới bến".

Thâm nhập trốn “thiên đường”

Bé Linh gọi lại và hứa giảm giá. Chúng tôi quyết định đến nhà nghỉ HH trên đường T.D.H như lời cô ả nói.

Khi tới nhà nghỉ đặt và nhận phòng, phóng viên đã gọi cho cô gái mang biệt danh “ Bé Linh” để báo số phòng. Cô ả vui tươi: “Vâng, anh đợi chút, em qua liền”.

Đúng 10 phút sau, cô gái với vóc dáng khá cao, gương mặt dễ mến đến gõ phòng. Cô gái với gương mặt rất trẻ, to son phấn cầu kỳ nhưng không che giấu được vẻ mặt bã bời mệt mỏi.

Vừa đấm lưng cô vừa giải thích với tôi về việc không đổi địa điểm “giao dịch”. Cô gái nói: “Chúng em là phận con gái, không dám đi đâu xa, chỉ dám ở gần. Chỗ tụi em với nhà nghỉ đây cũng không có gì xa lạ nên cũng khá an tâm. Các anh vui chơi ở đây an tâm không phải lo gì cả”.

Thấy tôi tỏ vẻ ngạc nhiên, cô phân trần: “Bọn em ở đây cũng khó khăn lắm. Mật ít ruồi nhiều, trong chăn mới biết chăn có rận anh ạ. Lần sau anh có nhu cầu anh lại gọi em nhé, em sẽ phục vụ anh nhiệt tình chu đáo. Anh có bạn thì cũng giới thiệu qua đây cho em, em không quên anh đâu”.

Cô nàng cho biết mỗi ngày phục vụ trung bình 5 đến 6 khách. Muốn được nhiều khách thì phải biết chiều chuộng. Có thế, lần sau khách mới gọi lại hoặc chia sẻ cho bạn bè.

Cô nói như thể một người làm việc có tâm với cái nghề bạc bẽo này lắm. Cúi mặt xuống, cô ả trải lòng về những cay đắng trong nghề. "Anh ơi, bọn em làm cái nghề này có sung sướng gì đâu. Để các anh chịu đi chơi với tụi em, em phải thông qua một người để có thể được "PR" trên các trang web. Chúng em còn trẻ nên không thể đứng đường được, mà cần phải thông qua các web để nhiều người biết đến. Những người đứng đường thường thường là những người đã "hết date". Tụi em có muốn ra đứng cũng chẳng được các ả cho yên thân đâu".

Cô gái tô chát son phấn và sực một mùi nước hoa hàng chợ này bỗng khiến tôi bùi ngùi. Cũng là một kiếp người, cũng xinh đẹp như ai, nhưng bước chân vào con đường này sao tối tăm và mù mịt đến vậy.

"Em cứ nhắm mắt, đưa chân mà sống thôi anh. Chuyện chồng con em chẳng còn muốn nghĩ tới nữa. Mà thôi, anh hỏi làm gì. Anh muốn gì em thì làm đi...", cô gái buồn bã cởi từng cúc áo...

Theo Công Luân- Trần Hiển (Nguoiduatin.vn)